Bóng lăn trong tuần: Biết rồi, khổ lắm nói mãi

06/05/2024 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau hơn một tháng nghỉ nhường sân cho U23 Việt Nam đá VCK U23 châu Á Qatar 2024, cuối cùng thì hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã trở lại vào cuối tuần qua. Trước nghỉ đại lễ 30/4-1/5, vòng tứ kết Cúp QG cũng đã khép lại.

Trong một diễn biến khác, cho đến hôm qua (5/5), HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã kết thúc hợp đồng với VFF, trên cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam, dù đã có công đưa đội bóng lọt vào đến tứ kết. VFF đã tìm được HLV trưởng mới người Hàn Quốc, ông Kim Sang Sik, một cựu tuyển thủ QG.

Trở lại với V-League, có ít nhất 2 trận cầu đáng chú ý ở vòng 16, khi CAHN dẫn trước Nam Định tại Hàng Đẫy và cái kết thua 2-3, cũng như trận thua khó hiểu 1-2 của Hà Tĩnh trước Quảng Nam ngay trên sân nhà.

Nhờ trận thắng trước CAHN, Nam Định dường như đã nắm chắc chức vô địch V-League mùa giải năm nay, và nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây mới là lần đầu tiên bóng đá thành Nam lên ngôi ở kỷ nguyên V-League.

Bóng lăn trong tuần: Biết rồi, khổ lắm nói mãi - Ảnh 2.

Sau quãng thời gian tạm nghỉ khá dài, Night Wolf V-League 2023/24 đã trở lại vào cuối tuần vừa qua và sẽ diễn ra dồn dập trong 2 tháng 5, 6/2024. Ảnh: Hoàng Linh

Trong đôi ba năm đổ lại đây, tính cạnh tranh trong cuộc đua đến ngôi vương ở giải đấu cao nhất Việt Nam không cao như nhiều người nghĩ.

Khi Hà Nội FC đã chấp nhận lùi lại, cuộc chơi chỉ là câu chuyện riêng của Nam Định, CAHN và vài cái tên như B.Bình Dương hay Thanh Hoá.

Tình trạng một ông chủ nhiều đội bóng, vốn đã diễn ra từ hàng thập niên trước, nhưng nhà tổ chức chưa thể xử lý triệt để, vì giải đấu và nền bóng đá chưa có một bộ khung ứng xử về luật cân bằng tài chính, cũng như sự minh bạch tương đối về các dòng tiền tài trợ.

Cuộc chơi chỉ xoay quanh mấy ông bầu và đội bóng hay cầu thủ sao số, chỉ như những món trang sức đắt tiền của họ vậy.

Đây chính là lý do, khiến tính cạnh tranh của toàn bộ các hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp không cao. Ngoài ra còn phải kể đến cái "vòi bạch tuộc": Tiêu cực, dàn xếp tỷ số, đã len lỏi từng ngõ ngách cơ thể nền bóng đá. Tất cả những điều này khiến bóng đá Việt Nam chậm phát triển và thực tế là chúng ta đã tụt lại so với Thái Lan và Indonesia.

Khi các trận đấu đều đặn diễn ra vào ngày giữa tuần thì có nghĩa là giải chuyên nghiệp Việt Nam sẽ lại gặp khó khăn về khán giả! Lịch thi đấu dồn toa, với trung bình 3 ngày/trận, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn.

Chỉ cần "về đích an toàn", như khẩu hiệu từ gần 20 năm trước là được, bởi mọi bận tâm đều phải dành cho các ĐTQG. ĐTQG thành, bóng đá Việt Nam thắng lớn và ngược lại.

Những câu chuyện muôn đời cũ, biết rồi khổ lắm, nhưng vẫn phải nói.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm