Justin Bieber tâm sự về scandal cần sa và Selena

29/01/2013 10:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nothing Like Us là tựa đề ca khúc mà nam ca sĩ người Canada dùng để chia sẻ sự đau đớn, cô độc khi chia tay với bạn gái hơn 2 tuổi, Selena Gomez. 



Justin trên trang bìa tạp chí Billboard

Xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Billboard số ra tháng 2/2013, Justin lần đầu tiên chia sẻ về chuyện tình tan vỡ với nữ diễn viên xinh đẹp. Giọng ca Baby thừa nhận anh cảm thấy đang có một cuộc sống không hạnh phúc như trước đây, thời điểm luôn rộn vang tiếng cười mỗi lần hẹn hò với Selena.

“Tôi đang ở một nơi không hạnh phúc như đã từng. Tôi cố gắng vượt qua những khó khăn mà tôi gặp phải. Như đã từng nói, tôi có những người bạn thực sự thân thiết, họ lên dây cót tinh thần và động viên tôi để tiếp tục bước tới.”

Justin cũng bác bỏ những tin đồn cho rằng anh đang nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ với bạn gái cũ, đưa cô trở lại bên mình. “Có rất nhiều tin đồn. Mọi người nói tôi gọi cho Selena mỗi ngày và cô ấy không thèm nhấc máy. Tất cả đều là bịa đặt.”



Nothing Like Us nói về sự đau đớn khi tình yêu tan vỡ

Để tránh việc bị ảnh hưởng bởi những thông tin từ báo chí và truyền thông, Justin chọn cách không bao giờ lướt web hay vào các diễn đàn, blog. Tất cả những phản hồi từ dư luận về mình anh đều biết được khi nghe từ bạn bè, người thân.

Về ca khúc Nothing Like Us viết dành cho ngọn lửa tình yêu đã tắt của mình, Justin cho biết sẽ cho ra lò vào một dịp đặc biệt và đầy cảm xúc. 



Justin thừa nhận không có cơ hội quay lại với Selena

Ngoài cuộc tình tan vỡ với Selena, Justin bộc bạch về những bê bối liên tiếp bủa vây lấy anh từ hút cần sa tới dùng súng đồ chơi Nerf tấn công một nữ nhân viên bảo vệ hòa nhạc diễn ra ở Ottawa, Canada trong tháng 11/2012.

“Tôi không có bất cứ nuối tiếc gì. Tôi sống và tôi học hỏi. Mẹ tôi thường bảo con đang học từ những thứ khó khăn nhất. Đó chính là tôi. Quan trọng là cách mà tôi tự mình đứng lên, mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện hơn.”

Khánh Đan
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm