Tùng Dương về Bắc Giang thăm thầy cô

20/11/2012 07:00 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (19/11), nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, ca sĩ Tùng Dương đã trở lại TP Bắc Giang thăm trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên - nơi anh đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đáng nhớ.

Quê bố ở miền Trung, quê mẹ ở Bắc Ninh, Tùng Dương luôn coi Bắc Giang như quê hương thứ ba của mình. Thuở bé, khi sống xa bố mẹ, Tùng Dương ở với bác ruột ở Bắc Giang. Nơi đây anh có rất nhiều kỉ niệm, đặc biệt là những ký ức gắn với trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên. Khi còn là học sinh tiểu học ở Bắc Giang, Tùng Dương đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi văn nghệ, mang thành tích về cho trường. Có một bí mật nho nhỏ là Tùng Dương hát quan họ rất hay và trưởng thành từ những làn điệu dân ca quan họ đó.


Tùng Dương nhận bó hoa tươi thắm từ các thầy cô trường Ngô Sĩ Liên

Được gặp lại các thầy cô, Tùng Dương vô cùng xúc động. Anh chia sẻ mình vẫn nhớ như in hình ảnh các thầy cô đã từng dạy dỗ mình năm xưa. Tùng Dương gửi tặng thầy cô và các em học sinh trong trường những ca khúc gắn liền với tên tuổi anh như Con cò, Ôi quê tôi, Quê nhà, hay ca khúc thiếu nhi như Đi học....

Chia tay các thầy cô và các bạn học sinh Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Tùng Dương đến trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, nơi anh chỉ có khoảng hơn một năm theo học trước khi chuyển lên Hà Nội.

Tạm biệt nơi đã gắn thật nhiều những kỉ niệm thời thơ ấu, anh trở về Hà Nội với những dự án âm nhạc của mình, đó là live concert Tùng Dương - Hát tình ca để tri ân khán giả phía Nam tại Nhà hát Thành Phố HCM vào hai ngày 6 và 7/12 tới.










Kiên Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm