Khi vui thì vỗ tay vào

20/06/2009 11:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vụ một số CĐV quá khích của Hải Phòng gây mất trật tự tại Hà Nội, nhất là trên đường Hùng Vương đang được công an hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng phối hợp để đưa những kẻ gây rối ra trước pháp luật.

Nhưng những hành động phản cảm ấy của họ khiến hình ảnh Hải Phòng bị hoen ố, mất thiện cảm. Sân Lạch Tray liệu có còn là sân khấu của những lễ hội bóng đá? Nhưng những gì xảy ra cần phải nhìn thấu đáo, không nên chỉ khi vui thì vỗ tay vào.

Việt Nam đang xây dựng một xã hội dân sự, mọi người được quyền tự do nhưng không được làm tổn hại đến người khác. Hành động của một số CĐV Hải Phòng quậy phá ở vụ Diễn Châu, Nghệ An; ném đá vào Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Hà Nội, chửi bới người đi đường cần phải nghiêm trị. Luật pháp sẽ xử lý họ. Tuy nhiên, qua những ngày “dầu sôi, lửa bỏng” vẫn không thấy bóng dáng hình ảnh cơ quan quản lý nhà nước của bóng đá Hải Phòng đâu. Và nếu có cây gậy của cơ quan quản lý nhà nước từ lúc đầu thì có lẽ đã không xảy ra các hiện tượng trên. Ngay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng trước vấn đề nóng hổi này vẫn chưa họp bàn giải thích hay tìm hướng giải quyết sao cho thấu đáo, bình ổn dư luận.
 
CĐV XMHP là niềm tự hào chung, nhưng khi họ “xấu”, thì chẳng ai dám nhận là của mình

Xi măng Hải Phòng là một doanh nghiệp Trung ương đóng tại Hải Phòng thì họ chỉ là một doanh nghiệp, vẫn phải chịu sự quản lý nhà nước của thành phố Hải Phòng. XMHP không thể quản lý hết các vấn đề ở trên nên những sự vụ xảy ra đổ hết lên đầu XMHP hay CLB bóng đá là không đúng. Làm như vậy người ta không nhìn thấy sự tác động của cơ quan quản lý nhà nước trong đó. Như thế rất nguy hiểm. Thế nên cũng thông cảm cho VFF ra quyết định kỷ luật không dựa trên văn bản pháp luật nào nhằm ngăn chặn bạo lực sân cỏ.

XMHP lúc này đang bâng khuâng, không còn những ngày xôm trò và rôm rả khiến bao nhiêu người lúc vui thì vỗ tay reo, nay XMHP gặp "họa" lại chạy đi hết cả. Trong thời điểm chua chát này, cần cây gậy chỉ huy từ cơ quan quản lý nhà nước góp sức cho XMHP vượt cạn. Bởi vì XMHP là biểu tượng của ngành công nghiệp nặng Việt Nam, là một trường học của chí sĩ cách mạng của đầu thế kỷ 20 và cùng với Thể Công là hai đội bóng có truyền thống còn sót lại của V-League hôm nay.

Tiếc rắng, người ta lại chỉ khi vui thì vỗ tay vào...

Đỗ Hân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm