Bê bối của Eugenie Bouchard: Từ cô gái vàng tới đứa trẻ hư hỏng

22/04/2015 19:24 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi quần vợt từ nhỏ, bước chân vào chuyên nghiệp đã được 6 năm, Eugenie Bouchard đương nhiên phải hiểu nghi thức căn bản của những giải đấu.

Nhưng tại Fed Cup, điều đơn giản nhất là một cái bắt tay với đối thủ, Bouchard lại phớt lờ.

Hành động khiếm nhã

Trước cuộc đọ sức giữa chủ nhà Canada với Romania trong khuôn khổ Fed Cup diễn ra cuối tuần qua, hai đội tiến hành lễ bốc thăm. Khi kết thúc, tay vợt Romania Alexandra Dulgheru ngỏ ý muốn bắt tay Bouchard. Bắt tay ở Fed Cup không phải là nghi lễ bắt buộc. Nó chỉ là hành động thể hiện sự thiện chí giữa các tay vợt đại diện cho hai quốc gia. Nhưng Bouchard đã biến nó thành chủ đề gây tranh cãi.

Thật bất ngờ khi ngôi sao trẻ của quần vợt Canada từ chối. Cô lắc đầu nguầy nguậy, xua đôi bàn tay tỏ ý từ chối. Hành động khiếm nhã của Bouchard khiến bất cứ ai có mặt ở đó đều cảm thấy khó hiểu.

Đã có những tiếng la ó. Thậm chí tay vợt nổi tiếng kiệm lời Simona Halep của Romania cũng lên tiếng, yêu cầu nên xem lại cách Bouchard được "giáo dục".

Sự cố có vẻ tác động tới tinh thần thi đấu của Bouchard. Một ngày sau đó, tay vợt hạng 7 thế giới bất ngờ nhận thất bại 0-2 (4-6, 4-6) trước chính Dulgheru và Andreea Mitu 1-2 (6-4, 4-6, 1-6), những đối thủ xếp sau cô tới cả trăm bậc trên BXH WTA. Thành tích sa sút của Bouchard khiến Canada thua chung cuộc 2-3 trước Romania và bị đánh tụt xuống nhóm 2 Fed Cup ở mùa giải năm sau.

Cư xử thiếu suy nghĩ, bại trận bạc nhược, mọi thứ trở nên tồi tệ với tay vợt 21 tuổi chỉ sau phút chốc. Ngay cả khán giả nhà, được biết đến với sự ủng hộ hết mình cho Bouchard, cũng quay lưng lại với cô. Trên Twitter, làn sóng chỉ trích tay vợt này lan rộng.

Bouchard quá chảnh chọe

Đây không phải lần đầu tiên Bouchard từ chối bắt tay đối thủ. Tại Fed Cup năm ngoái, Bouchard có hành động tương tự trước đề nghị bắt tay của đối thủ người Slovakia Kristina Kucova.

"Đó không phải là vấn đề cá nhân. Tôi chỉ không muốn chúc đối thủ của mình may mắn trước một trận đấu", Bouchard giải thích lý do cư xử khó hiểu trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail.

Rồi cô nở nụ cười nửa thiên thần, nửa đanh thép thể hiện sự lạnh lùng của một "nữ hoàng băng giá". Đó là một trong những lý do Bouchard được so sánh với Maria Sharapova. Nhưng "Búp bê Nga" quá am hiểu truyền thông để không gây ra những sự cố xấu xí như từ chối bắt tay đối thủ.

Có lẽ sự nổi tiếng, tiền bạc và danh vọng đến quá nhanh đã ảnh hưởng tới Bouchard, một cô gái mới 21 tuổi. Năm ngoái, Bouchard từng là tâm điểm của cuộc tranh cãi liên quan tới WTA và Hiệp hội quần vợt Hong Kong. Theo phóng viên Alvin Sallay của tờ South China Morning Post, tháng 9/2014, Bouchard được liên hệ để thi đấu tại giải Hong Kong Open. Khi mọi thủ tục đã xong xuôi, công tác chuẩn bị hoàn thành, Bouchard đột nhiên rút lui với lý do "mệt, không thể thi đấu".

Chủ tịch của giải, ông Herbert Chow Siu-lung đã bày tỏ sự thất vọng, nói với báo chí rằng không thể tin Bouchard lại cư xử "thiếu tôn trọng với cam kết của chính mình" như vậy.

Bản thân Bouchard cũng thừa nhận với phóng viên Ben Rothenberg của tờ Guardian rằng sau chiến tích lọt tới bán kết của 3 Grand Slam trong năm 2014, cô như thể mất cảm giác với thực tại, bay bổng trong những lời tung hô, những biệt danh "cô gái vàng", "công chúa Eugenie"...

Có quá khó để bắt tay ai đó? Mỗi khi được hỏi đến, Bouchard lải nhải điệp khúc: "Tôi không muốn làm bạn với các đối thủ. Đi tour là để cạnh tranh và giành danh hiệu". Nhưng cái bắt tay có thực sự ảnh hưởng lớn đến vậy? Serena Williams và Caroline Wozniacki đêm tiệc tùng cùng nhau, ngày ra sân thi đấu như những đối thủ. Họ vẫn thành công.

Dẫu sao Bouchard chỉ mới 21 tuổi và còn nhiều thời gian để sữa chữa những sai lầm ngớ ngẩn. Hy vọng rằng cô sớm nhận ra điều đó, để một ngày nhìn lại sự cố hôm nay và mỉm cười.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm