Vòng 6 V.League: 'Nóng' SHB Đà Nẵng - FLC Thanh Hóa

17/02/2017 09:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trần Bình Sự tuyên bố mục tiêu của B.Bình Dương tuần này sẽ là 3 điểm trước chính đối thủ nhiều duyên nợ HAGL. Trong khi đó ở khúc ruột miền Trung hứa hẹn có đến hai cuộc đối đầu không khoan nhượng cho cuộc chiến đến ngai vàng.

Hai đánh một ở xứ Quảng Đà

FLC Thanh Hóa đang cảm nhận áp lực nặng nề khi đứng cô độc trên đỉnh cao liên tiếp các vòng đấu qua. Đội bóng xứ Thanh càng đi, CĐV của họ càng lo lắng khi lực lượng của họ cứ theo chiều hướng hao hụt. Tài ứng biến của HLV Petrovic phát huy tác dụng từ đầu giải, đặc biệt khi họ có 3 điểm trước TP.HCM để bảo toàn ngôi số 1 tuần trước.

Nhưng tuần này, chuyện sẽ khác khi họ mang đoàn binh sứt mẻ nghiêm trọng đến Hòa Xuân. Dàn nội binh của FLC Thanh Hóa khó duy trì thể lực sung mãn khi HLV Petrovic không có nhiều lựa chọn thời gian qua. Hàng tiền vệ giờ là ngòi nổ chính của đội khách với khả năng săn bàn bộc phát của Văn Bình. Nhưng tiền vệ này không thể “gánh” thay nhiệm vụ hàng công, đặc biệt khi tuần này Quốc Phương vắng mặt.

SHB Đà Nẵng sau trận hòa đội bóng thủ đô tuần trước chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi trở lại sân nhà, nơi luôn đem đến may mắn cho họ năm nay. SHB Đà Nẵng toàn thắng sau 2 trận ở Hòa Xuân và cùng với lực lượng đối thủ suy yếu do thiếu người, rất nhiều yếu tố ủng hộ thầy trò Huỳnh Đức thu hẹp cách biệt với chính đội khách. Cụ thể, nếu thắng, họ chỉ còn cách đội bóng xứ Thanh 2 điểm, với một đoàn quân kinh nghiệm, đầy bản năng vô địch, rất có thể đây là bước ngoặt của thầy trò Huỳnh Đức.

Có thể Quảng Nam sẽ vừa đá vừa nghe ngóng tình hình trên đất người hàng xóm, bởi chỉ cần nghe FLC Thanh Hóa rơi đài, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có nhiều động lực hơn để đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN và hướng tới mục tiêu vô địch.

Ông Sự “gỗ” không ngại Công Phượng

Sau trận thắng lớn ở vòng 5, HAGL, Công Phượng và đồng đội đang trở nên quyến rũ. Do đó, cuộc đối đầu giữa họ và đối thủ duyên nợ, lại tham vọng ngoi lên tốp trên như B.Bình Dương rất đáng chú ý.

Tuy không còn là cặp đấu vang danh như trước nhưng trận cầu này vẫn là tâm điểm chú ý của vòng 6. Hai năm trước, HLV Trần Bình Sự khi dẫn dắt Đồng Nai đã chính thức rớt hạng khi rơi 3 điểm tại Biên Hòa trước chính HAGL. Trong phòng họp báo hôm đó, ông Sự “gỗ” chán nản cho số phận CLB mà ông xem như quê hương thứ 2 của mình. Đồng Nai sau mùa giải đó tụt dốc không phanh và giờ thậm chí không buồn chơi bóng đá.

Nói về mục tiêu trận đấu tới, ông Sự thẳng thắn: “3 điểm là điều chúng tôi đặt ra Chủ nhật tới và toàn đội đang rất tập trung. Đã thi đấu với HAGL, đội bóng có nhiều tài năng trẻ, được nhiều CĐV lẫn giới truyền thông ưu ái thì không chỉ các học trò của tôi mà mọi CLB ở V-League đều muốn đánh bại họ. Gặp HAGL càng giúp chúng tôi có động lực thi đấu”.

Vòng 6 V.League: 'Nóng' SHB Đà Nẵng - FLC Thanh Hóa

Vòng 6 V.League: 'Nóng' SHB Đà Nẵng - FLC Thanh Hóa

HLV Trần Bình Sự tuyên bố mục tiêu của B.Bình Dương tuần này sẽ là 3 điểm trước chính đối thủ nhiều duyên nợ HAGL. Trong khi đó ở khúc ruột miền Trung hứa hẹn có đến hai cuộc đối đầu không khoan nhượng cho cuộc chiến đến ngai vàng.

Đề cập đến sự trở lại của Công Phượng, ông Sự nói: “Công Phượng không phải là mục tiêu đề phòng lớn nhất của B.Bình Dương. HAGL có tới 9 cầu thủ đã lên đội tuyển quốc gia và U23 nên tôi đã nhắc các học trò phải hạn chế tối đa sai sót. Cầu thủ trẻ của họ có khả năng nên ai cũng nguy hiểm cả”, ông Sự nói.

Lợi thế đôi chút cho B.Bình Dương khi họ có dàn quân kinh nghiệm hơn và không có mất mát đáng kể. Còn HAGL vẫn khấp khởi mong chờ sự trở lại của Tuấn Anh.

Thử thách “Chủ tịch Vinh” và SLNA

Hình ảnh “Chủ tịch” Lê Công Vinh rũ bỏ áo quần sang trọng, mặc lại quần đùi, áo số, xỏ giày vô sân tập cùng quân sĩ khiến nhiều người nghi hoặc. Với một người lắm chiêu trò như Vinh “còm”, chẳng ai có thể hiểu anh đang tính toán cái gì. Nhưng, bóng đá là không thể che giấu năng lực, thời gian qua anh này “biểu diễn” hơi nhiều, tỷ lệ nghịch với thành tích của CLB TP.HCM. Nếu trận này thua Long An trên sân nhà, hoặc để cầm chân, sức ép sẽ dồn lên vai Công Vinh và chưa biết chừng từ chữ “Quyền...” thành chữ “thường dân”, không phải là tưởng tượng.

Sau khi thua liểng xiểng, SLNA đang nguy khốn, vòng này lại phải ra chảo lửa Quảng Ninh. HLV Đức Thắng, khi phóng viên liên lạc, một mực “thôi thôi, tha cho anh thời điểm khó khăn này”. Xem ra, Thắng vẫn chưa “đủ tuổi” để nắm một đoàn quân cá tính, khó bảo như SLNA.

Một vòng đấu tới lại hứa hẹn nhiều diễn biến gay go!

 

2. Chỉ 2 điểm sau 5 lượt trận, XSKT Cần Thơ đang đứng đội sổ và là ứng viên lớn nhất cho vé xuống hạng năm nay. Con số 2 cũng là cách biệt giữa đội đầu bảng FLC Thanh Hóa và đội nhì bảng Quảng Nam.

6. Anh Đức đang là chân sút hàng đầu V-League 2017 với 6 lần làm tung lưới các thủ môn. Anh Đức và người đàn em Công Phượng là những tiền đạo được chờ đợi sẽ giúp vòng đấu này thêm thú vị.

13. Với vị trí 13/14 đội sau 5 lượt trận, TP.HCM đang đối diện với nhiều gian nan. Theo tìm hiểu, Công Vinh vào sân tập để truyền cảm hứng cho đồng đội đàn em, vừa để duy trì đam mê.

 

 

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm