Vô địch V-League đâu dễ như... ăn kẹo!

02/11/2017 06:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vô tình, ngoài còn cửa vô địch, Than Quảng Ninh là “thuốc thử” cho cả Quảng Nam lẫn Hà Nội, trong đó trận đấu trên sân Tam Kỳ cuối tuần này hứa hẹn sẽ vô cùng nóng bỏng.

Trong tốp 4 đội dẫn đầu, ngoại trừ FLC Thanh Hóa thì cả Quảng Ninh, Quảng Nam và Hà Nội đều gặp nhau, khiến cho cuộc đua thêm phần sôi động. Bầu Đức bảo vô địch V-League dễ như "ăn kẹo", có thực tế không?

Tam Kỳ lại mở hội?

Chiến thắng trước Hải Phòng ở vòng 23 giúp Than Quảng Ninh được 39 điểm, vươn lên bằng điểm với đội xếp thứ 3 là Hà Nội. Khoảng cách về mặt điểm số giữa đội bóng thầy trò Phan Thanh Hùng với 2 đội đầu bảng là Quảng Nam và FLC Thanh Hoá cũng chỉ bằng đúng một trận thắng. Cửa vô địch của họ tuy không được đánh giá cao vì phải chiến đấu chính với Quảng Nam và Hà Nội, nhưng nếu vượt qua đối thủ, ngôi vô địch sẽ cực kỳ xứng đáng.

Cũng ở 2 vòng đấu vừa qua, thầy trò Phan Thanh Hùng đã nhận cỡ 1,5 tỷ đồng khi thắng XSKT Cần Thơ và SHB Đà Nẵng trở thành đội bóng “ẵm” được bộn tiền thưởng nhất V-League 2017.

Thế nhưng, với đội chủ sân Tam Kỳ, vấn đề không phải chỉ là tiền, đúng như ông Phúc chia sẻ: “Chúng tôi đá vì nhà tài trợ, vì nghề nghiệp và hơn hết là vì lòng tự trọng, danh dự của bản thân cũng như đội bóng chứ không hề có chuyện xin cho”. Nếu như trận thắng trên sân Hòa Xuân được coi là hệ quả của sự năng nổ, nhiệt tình của Đinh Thanh Trung, các đồng đội cùng những cái đầu nóng của 2 ngoại binh chủ nhà.

Trở lại với trận chiến vào cuối tuần này, đối đầu với đội khách có 6 trận không thua, trong đó có 3 trận gần đây liên tiếp đều giành chiến thắng là việc làm không dễ với Quảng Nam. Mục tiêu của Than Quảng Ninh là chơi tốt từng trận một, đợi các đội khác sảy chân và nếu có cơ hội sẽ không bỏ qua. Theo Chủ tịch Phạm Thanh Hùng thì đội bóng đất Mỏ dù không có nhiều cửa cạnh tranh ngôi vô địch nhưng vẫn khẳng định quyết tâm: "Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, không nhường nhịn hay buông với đội bóng nào cả”.

Với tâm thế như vậy, trận đấu dự báo sẽ căng thẳng, kịch tính và BTC giải đã lo xa khi mời trọng tài Zamzaidi Katimin, người Malaysia năm nay 38 tuổi và đã có 6 năm kinh nghiệm cầm còi tại giải Malaysia Super League sang điều hành.

Nóng thì là vậy, nhưng theo nhận định chung, Quảng Nam đang thăng hoa, việc họ giành 3 điểm và mở hội là chuyện dễ hiểu.

Những kẻ bám đuổi

FLC Thanh Hóa và Hà Nội sẽ “dễ thở” hơn khi trên sân nhà chỉ phải tiếp B.Bình Dương và TP.HCM. Về thực lực thì đội khách không có khát khao lẫn trình độ với chủ nhà, có chăng TP.HCM sẽ có sự vùng lên mạnh mẽ hơn sau thất bại trận derby vì quyền Chủ tịch Công Vinh đang muốn khẳng định thương hiệu.

Trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng tưởng như sẽ cân tài thì việc Gramoz và Đỗ Merlo nhận 2 thẻ đỏ khiến cho đội khách tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Đội bóng đất Cảng chiến đấu chủ yếu vì danh dự vì cơ hội đua tốp đầu đã sớm khép lại với thầy trò Trương Việt Hoàng.

Chủ nhà SLNA vắng trung vệ Ngọc Hải do nhận đủ thẻ 3 thẻ vàng “theo quy trình” nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc họ có 3 điểm trước Long An không còn tinh thần chiến đấu. Dự kiến sau trận đấu này, Long An sẽ chính thức cầm tấm vé đá hạng Nhất sang năm.

Cơ hội vô địch vẫn trong tầm tay FLC Thanh Hóa

Cơ hội vô địch vẫn trong tầm tay FLC Thanh Hóa

FLC Thanh Hóa hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng so với các đối thủ cạnh tranh ngôi vương là Quảng Nam, Hà Nội, Than Quảng Ninh, cửa vô địch của đội bóng xứ Thanh vẫn rất rộng mở.

Trên sân Cần Thơ, XSKT Cần Thơ sẽ gặp Sanna Khánh Hòa BVN mà không có nhạc trưởng Quang Tình do nhận đủ 3 thẻ vàng. Chủ nhà muốn vùng vẫy thoát khỏi vị trí thứ 13 đá phải đi đá play-off còn đội bóng Phố Biển muốn có mặt vào tốp huy chương. Chính vì vậy, đây sẽ là trận đấu sòng phẳng và cơ hội chia đều cho cả 2 đội.

Ngoài mục tiêu của từng đội bóng, việc tân HLV Park Hang Seo dự khán các trận đấu cũng khiến cho các cầu thủ thi đấu gắng sức hơn. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội lọt vào mắt xanh của ông thầy người Hàn Quốc!

3. BTC dự kiến chỉ thuê 3 trọng tài ngoại cho 21 trận đấu còn lại của V-League 2017.

6. Trong 6 trận gần đây Than Quảng Ninh chưa nếm mùi thất bại.

7. Về lý thuyết, 7 đội đang đứng đầu bảng xếp hạng vẫn có cơ hội giành chức vô địch V-League 2017.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm