V-League 2016: Niềm vui có được là mấy chốc

27/02/2016 08:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL hay và S.Khánh Hoà BVN là những đội tạo ấn tượng lớn nhất trong ngày khai mạc V-League 2016, khi bất ngờ giành được các điểm số tuyệt đối ngay trên sân đối phương.

Nếu như nạn nhân của "những đứa trẻ nhà bầu Đức" là tân binh CLB Hà Nội, thì S.Khánh Hoà BVN không còn là hiện tượng nữa, khi đả bại đối thủ trên cơ Than Quảng Ninh.

Những người yêu thích thống kê khẳng định rằng, với một đội tân binh kiểu con nhà nghèo, họ chỉ đủ gây bất ngờ trong mùa đầu tiên, thậm chí là giai đoạn lượt đi, rồi rụng từ từ. Đồng Tháp, Đồng Nai và cả Than Quảng Ninh đã từng như thế, dù xứ mỏ có điều kiện hơn người và tập hợp được non nửa đội hình là đương kim hoặc cựu tuyển thủ QG.

Nhưng, thi thoảng cũng có những ngoại lệ. Đấy là Hải Phòng (giai đoạn 2008 - 2010), hay S.Khánh Hoà BVN ngay ở mùa thứ 2 chơi V-League. May mắn nhặt được một vài ngoại binh chất lượng, dàn cầu thủ nội sân 19/8 Nha Trang bị đánh giá là loại 2, với rất nhiều các gương mặt trẻ kiểu nhà trồng được.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sức mạnh, đồng thời là vũ khí chiến thắng của S.Khánh Hoà là tinh thần đoàn kết, vượt khó và ý thức mình là "con nhà nghèo". HLV Võ Đình Tân và trợ lý Thiện Hảo luôn dành rất nhiều thời gian để điều nghiên về các đối thủ, đồng thời đưa ra các phương án. Năm ngoái, đến ngay nhà vô địch B.Bình Dương cũng từng thua họ ở cả 2 lượt trận. S.Khánh Hoà đã và đang là đối thủ khó chịu nhất của các "ông lớn".

Binh pháp chỉ ra rằng, chỉ biết mình không biết người, trận thắng trận bại; không biết mình cũng chẳng biết người, chắc chắn bại, ngược lại, biết mình biết người, trăm trận thắng. Năm ngoái, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" mới ra ràng, phải nếm trải thương đau, cũng là do không nắm được phương pháp luận này. Nhưng ở mùa thứ 2 này, có thể là tình hình sẽ khá hơn.

Giành chiến thắng đậm "5 sao" trước CLB Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy, nhưng BHL HAGL yêu cầu những người trẻ phải trở lại mặt đất, thay vì bay bổng. Sự cẩn trọng có phần thái quá, nhưng lại không hề thừa sau những gì đã diễn ra. Người trẻ vốn bốc đồng, háo thắng và không quen lo xa. Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế?!

SHB Đà Nẵng sẽ là phép thử xứng đáng cho sức mạnh của HAGL (áo trắng) ở vòng 2. Ảnh: VSI

V-League 26 lượt trận, kéo dài suốt 8 tháng ròng, là cuộc đua đường trường khốc liệt, bào mòn bao tiền của và ý chí. Việc phân phối sức lực và tài lực là điều tối quan trọng. Ở một số CLB vừa và nhỏ, họ thậm chí phải chọn đối thủ, chọn trận để đá. Ví như XSKT Cần Thơ chẳng hạn, dù vừa ngốn vài chục tỷ đồng để mua mới hơn 2/3 đội hình, thì vẫn chỉ đặt tham vọng trụ hạng. Không, đó không phải tham vọng mà là mục tiêu vừa sức.

Tiền vệ Bùi Trần Vũ, HAGL: 'Đứa con của biển'

Tiền vệ Bùi Trần Vũ, HAGL: 'Đứa con của biển'

Trong đội hình HAGL, Bùi Trần Vũ, Tạ Thái Học, Bùi Văn Long là 3 cầu thủ còn sót lại đội U19 do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt giành ngôi á quân quốc gia năm 2009. Bùi Trần Vũ đã trở thành trụ cột của "Gỗ" 5 năm vừa qua.


SLNA có thể không phải là một phép thử quá liều với XSKT Cần Thơ vào cuối tuần này, bởi xứ Nghệ đã bị rút ruột, mà chính XSKT Cần Thơ là một trong những tác nhân chính. Việc 2 đội đều đã thất bại trong ngày ra quân khiến trận derby xứ Nghệ giữa lòng Tây đô tăng thêm phần hấp dẫn. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hoá, có thể sẽ đem đến câu trả lời hoàn hảo, giải mã "những đứa trẻ nhà bầu Đức", cũng như S.Khánh Hoà BVN.

Rất nhiều những diễn biến đáng xem ở vòng 2 Toyota V-League 2016, từ Hàng Đẫy vào Nha Trang, rồi phố núi Pleiku. Nếu những hiện tượng cách đây 1 tuần có ngã ngựa trên sân nhà, kiểu "thuyền chìm tại bến", nó vẫn không phải thảm hoạ. Phải, đường trường mới biết ngựa hay, còn chúng ta, cứ thưởng thức, tận hưởng đi. V-League 2016 há chẳng phải hứa hẹn nhiều nét tươi mới sao?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm