Tiền vệ Bùi Trần Vũ, HAGL: 'Đứa con của biển'

25/02/2016 11:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đội hình HAGL, Bùi Trần Vũ, Tạ Thái Học, Bùi Văn Long là 3 cầu thủ còn sót lại đội U19 do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt giành ngôi á quân quốc gia năm 2009. Bùi Trần Vũ đã trở thành trụ cột không thể thiếu của "Gỗ" 5 năm vừa qua.

Thầm lặng “mài sắt”

Là cậu con trai áp út trong gia đình làng biển Đồn Hải, huyện Phan Rang (Ninh Thuận), con đường đến với bóng đá của Bùi Trần Vũ chẳng khác gì người đàn anh Lê Tấn Tài. Những bước chạy đầu tiên cùng trái bóng nhựa trên bãi biển nắng cháy đã ấp ủ giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp với cầu thủ họ Bùi.

Tài năng của Vũ sớm lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên bóng đá trẻ Ninh Thuận. Tiền vệ này nằm trong đội hình U15 tỉnh nhà đoạt HCĐ U15 toàn quốc và vị trí á quân Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc trong năm 2004. Tuy nhiên, lứa cầu thủ trẻ này không được đầu tư trọng điểm, Trần Vũ cùng Duy Thanh, Út Cường, Minh Hoàng, Thái Học, Thanh Liêm rời quê nhà khoác áo đội U19 HAGL mấy năm sau đó.

"Đó là con đường dài rất chông gai mà tôi và đồng đội trải qua. U19 HAGL có một dàn cầu thủ triển vọng nhưng không chạm đỉnh vinh quanh. 2 lần giải tổ chức sân nhà Pleiku, chúng tôi chỉ đoạt HCB U19 toàn quốc 2009, HCĐ U21 toàn quốc 2010. Đó là những thất bại cay đắng không thể nào quên với cá nhân tôi", tiền vệ này nhớ lại.

Thời điểm ấy, HAGL còn sở hữu những tiền vệ xuất sắc trong đội hình dự V-League. Trần Vũ cùng một số đồng đội được CLB Huế mượn về thi đấu giải hạng Nhất mùa 2011. Chỉ một năm sau, Trần Vũ cạnh tranh suất ở đội hình chính thức của "Gỗ" với những đàn anh tên tuổi Sakda, Anh Tuấn, Thái Dương, Quý Sửu ở trục giữa sân.

Số tiền kiếm được từ bóng đá, Vũ lại phụ giúp anh chị ở quê có được 2 chiếc thuyền để tự bản thân ra khơi đánh cá, thay cảnh đi làm thuê bao năm qua. Hạnh phúc nhất, Vũ kết duyên cùng người bạn gái tâm đầu ý hợp Nguyễn Thị Thơm và có được 1 cuộc sống ổn định tại quê vợ. Cuối năm rồi, Vũ mới gom được ít tiền để xây căn nhà cho bố mẹ ở quê nhà. Cậu em út Bùi Trần Kiệt cũng noi gương anh theo nghiệp cầu thủ và nay khoác áo CLB hạng Nhất TP HCM. Như Vũ tâm sự, bóng đá giúp mình thoát ly gia đình và cho anh nhiều thứ vô giá không thể đo đếm bằng vật chất.

HAGL thắng CLB Hà Nội 5-0: Bầu Đức 'tuyên chiến'

HAGL thắng CLB Hà Nội 5-0: Bầu Đức 'tuyên chiến'

Chiến thắng 5-0 trước CLB Hà Nội ngay trên sân Thủ đô để giành ngôi nhất bảng tạm thời càng khiến người hâm mộ càng thích thú đoàn quân của bầu Đức.


Giấc mơ được khoác áo đội tuyển

Thấm thoắt đã 5 năm chơi trong màu áo của đội bóng bầu Đức, Trần Vũ vẫn vượt qua sóng gió, mọi cuộc đào thải khắc nghiệt ở đội bóng phố núi. Kể cả khi bầu Đức đôn lứa cầu thủ U19 từ Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1, Trần Vũ vẫn có chỗ đứng vững vàng và đóng góp không thể bàn cãi. So với thời điểm đầu chỉ tập trung khâu thu hồi bóng, tiền vệ sinh năm 1989 giờ hoàn thiện hơn kỹ năng sút xa, mạnh dạn thâm nhập vòng cấm.

"Tôi chỉ có nhiệm vụ ra sân và nỗ lực chiến đấu mang về 3 điểm cho đội nhà. Hy vọng tôi tiếp tục giữ cái duyên ghi bàn trong trận đấu tiếp theo khi gặp SHB Đà Nẵng. Ai chẳng có khao khát cống hiến sức mình cho màu áo đội tuyển và tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân vì mục tiêu ấy", tiền vệ số 26 thổ lộ giấc mơ.

Đạt thành công trên sân cỏ, Bùi Trần Vũ không bao giờ quên đi quá khứ của mình. Vũ chia sẻ nếu không bóng đá, có lẽ anh tiếp tục theo nghề đi biển như cha anh mình. Chưa kể đủ cám dỗ ngoài xã hội, bóng đá là cứu cánh cho Vũ và nhiều cầu thủ khác nữa.

Cũng vì tâm niệm ấy, Vũ cùng 2 đồng hương Thanh Liêm, Thái Học vừa mở Trung tâm bóng đá cộng đồng FD Club tại TP Pleiku (Gia Lai) vào cuối năm 2015. Trước tình trạng, nhiều trẻ em hiện nay mê game, ít hoạt động bị béo phì nhiều, lớp học bóng đá cộng đồng của Vũ và đồng nghiệp tạo sân chơi để giúp các em có những giờ ngoại khoá vui vẻ và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trận thắng CLB Hà Nội ở vòng vừa rồi thể hiện sự thính nhạy, mạnh dạn của Trần Vũ so với thời điểm của mùa giải trước. Nhớ lại khoảnh khắc tại Hàng Đẫy, tiền vệ trẻ này chia sẻ: "Bàn vừa ghi bằng cả thành tích của tôi mùa 2015. Cảm giác như nhau nhưng bàn thắng mùa trước có tính quyết định. Pha đá phạt ấn định chiến thắng 2-1 trong trận "chung kết ngược" trước chủ nhà Đồng Nai ở phút 62 giúp CLB an tâm trụ hạng. Tôi chạy ra đường pitse ôm chặt HLV Nguyễn Quốc Tuấn như sự tri ân niềm tin của thầy với tôi kể từ lúc chân ướt chân ráo nên đây".


Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm