HAGL thắng CLB Hà Nội 5-0: Bầu Đức 'tuyên chiến'

24/02/2016 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 5-0 trước CLB Hà Nội ngay trên sân Thủ đô để giành ngôi nhất bảng tạm thời càng khiến người hâm mộ càng thích thú đoàn quân của bầu Đức. Nếu cuối tuần này, thày trò HLV Quốc Tuấn hạ đo ván SHB.ĐN, thực sự cần phải đánh giá lại năng lực của HAGL.

Chiến thắng ngỡ ngàng

Với sự đầu tư mạnh tay và chất lượng đội hình đồng đều, ĐKVĐ B.BD và á quân FLC Thanh Hóa đều có chiến thắng ấn tượng ngày khai màn V-League. Chỉ có điều, hai đại gia có số má của V-League 2016 chỉ là "kép phụ", khi ngôi đầu bảng rơi vào tay HAGL.

Thày trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vùi dập chủ nhà Hà Nội FC đến 5-0 tại Hàng Đẫy. Với kinh nghiệm còn ít ỏi, đội bóng thủ đô thua trắng trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng với mình. Bất ngờ ở chỗ, HAGL mùa này vắng bóng bộ ba từng khuynh đảo trong màu áo U19 Việt Nam là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

Tất nhiên có chút may mắn cho HAGL, khi Hà Nội FC còn non nớt, sa sút tâm lý sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. Nhưng phải thừa nhận một điều, trận này, "Gỗ" không chỉ biết đá thêu hoa dệt gấm, mà đầy thực dụng, biết chọn thời điểm để kết liễu đối thủ.

Nhìn tổng quan lực lượng chuẩn bị mùa giải mới, nhiều người xem HAGL là ứng viên cho suất rớt hạng. Nhưng, với tính khí hiếu thắng, bầu Đức dễ gì chịu bị bắt nạt dễ dàng. Ông không bỏ cả núi tiền xây Học viện HAGL Arsenal JMG chỉ để có Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh. Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Đông Triều... cũng là sản phẩm ưu tú từng được cựu HLV Guillaume Graechen mài dũa, họ vẫn có thể trám chỗ những người vừa ra đi.

Việc HAGL mất nhiều vị trí, ngoài bầu Đức, cầu thủ và HLV khiêm nhường, cũng là việc nên làm  để  giảm áp lực cho số cầu thủ trẻ. Có lẽ, ngay cầu thủ cùng khán giả CLB Hà Nội  cũng có phần xem nhẹ HAGL. Để đến khi thua không kịp vuốt mặt, với 5 bàn thắng đều dạng siêu phẩm, những pha phối hợp phản công sắc như dao cạo, thì đã muộn.

Đã thoát cảnh chỉ tốt nước sơn?

Đứng ở đỉnh bảng xếp hạng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và học trò có tuần trăng mật ngọt ngào cho mùa giải mới. Họ đưa ra thông điệp HAGL có thể yếu đi do mất những viên ngọc tốt nhất nhưng không thiếu đi ý chí và sự quật khởi. Tuy nhiên, CĐV và chính những cầu thủ không thể bay trên chín tầng mây mà phải để đôi chân chạm xuống mặt đất.

Nguyên nhân có rất nhiều từ bài học đau đớn quá khứ. HAGL thời Graechen cầm quân từng mở màn tưng bừng hạ Khánh Hòa với tỉ số 4-2 ở trận khai mạc V-League 2015, rồi sa sút không phanh. Trận thắng 1-0 trước SHB ĐN ở vòng 5 là không đủ khi họ có chuỗi 11 trận không thắng. HLV Quốc Tuấn lên ngồi ghế nóng và có những chiến thắng bất ngờ trước B.BD, SLNA, Đồng Nai, Hà Nội T&T để trụ hạng ngoạn mục ở cuối mùa.

Mùa này, HAGL có màn khởi đầu ấn tượng hơn thế nhưng cuộc đua còn rất dài. HAGL cũng không chuẩn bị nhân sự thực sự chu đáo, khi bộ đôi ngoại binh Ideguchi, Osmar có “sơ yếu lý lịch” xin việc không thực sự ấn tượng. Trận mở màn, HLV Quốc Tuấn chỉ sử dụng Ideguchi, trong khi Osmar không chen nổi vị trí ở hàng công cùng Thái Học, Văn Toàn. Sự bổ sung nội binh đáng chú ý là trung vệ Văn Pho cũng là người cũ của "Gỗ".

Khởi tranh Toyota V-League 2016: Bầu Đức có còn 'nổ'?

Khởi tranh Toyota V-League 2016: Bầu Đức có còn 'nổ'?

Sau khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bị bệnh lui vào hậu trường, bầu Đức đã dành quyền chủ động điều hành ở VFF khi chủ trì mấy sự kiện quan trọng, đặc biệt chọn HLV nội Hữu Thắng. Tuy thế, liệu V-League ông có còn “nổ”?


Nói thế để thấy, màn so tài với SHB.ĐN tại Pleiku ngày 28/2 sẽ là "thuốc thử" liều cao với đội bóng bầu Đức. Dù mất đi hai công thần Minh Phương, Quốc Anh do tuổi tác, đội bóng sông Hàn có những sự bổ sung chất lượng là Thanh Hải hay chính người cũ HAGL là Hoàng Thiên. Tiền đạo Merlo trở lại lập cú đúp trong trận thắng 2-1 trước Đồng Tháp cũng có duyên với mành lưới HAGL trong suốt 7 năm qua.

Cuối tuần này, nếu vượt qua được thử thách mang tên SHB.ĐN, HAGL sẽ thực sự nhận được sự "nể trọng" trong bối cảnh ba ngôi sao quan trọng đều sang Đông Bắc Á tu nghiệp vào cuối mùa vừa qua.

Bầu Đức đương nhiên muốn tiếp tục đánh bại đội bóng thuộc biên chế bầu Hiển, để bắn đi thông điệp: thời tươi tắn của ông đang tới, sau hàng loạt động thái thể hiện quyền lực ở VFF.

16. Chỉ trong vòng 16 phút, HAGL ghi liền 5 bàn thắng vào lưới CLB Hà Nội - điều mà trước đây chưa đội bóng nào làm được ở V.League về thời gian ghi bàn.

22. HAGL là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất (22,52), tiếp đến là SLNA (23,57). CLB có độ tuổi trung bình cao nhất là QNK Quảng Nam (27,85).

19. Đấy là tổng số bàn thắng của vòng 1. Trong đó, có 4 cầu thủ lập cú đúp.


Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm