U23 Việt Nam xứng đáng được 'gọi tên'

12/01/2018 09:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc trong trận đầu ra quân, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng nhận những tràng pháo tay, hay ít nhất cũng là những lời động viên. Về cơ bản, đội tuyển của chúng ta đã có một trận đấu tốt.

Điểm sáng đầu tiên là sự tự tin của các học trò ông Park, khi đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều - đương kim á quân U23 Hàn Quốc. Nó phải đến từ chiến thuật chuẩn bị khá kỹ lưỡng của HLV Park Hang Seo. Thái độ tiếp nhận trận đấu một cách bình thản, tổ chức phòng ngự khu vực kín kẽ, giúp U23 Việt Nam không quá thua thiệt về mặt thế trận, được thể hiện qua số các cơ hội tiếp cận cầu môn ở nửa đầu hiệp 1.

Chính sự tự tin ấy, đã giúp cho U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Hai đường chuyền, 1 trạm trung chuyển (Văn Hậu) và Quang Hải đã ghi một siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc. Tất nhiên, bàn thắng của Quả bóng Đồng Việt Nam 2017 càng giúp đồng đội chơi tự tin hơn, thanh thoát hơn và cũng mạch lạc hơn. Đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể thua thiệt về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng họ không hoảng loạn và đấy là chi tiết quan trọng.

Hai bàn thua ở phần còn lại của trận đấu, có thể bắt đầu từ hệ thống phòng ngự mắc lỗi của U23 Việt Nam: Khâu đánh chặn và bọc lót. Đầu tiên, hàng hậu vệ 5 người của ông Park không ốp sớm, buộc đối thủ chuyền bóng khi có đến 2 cái bóng áo đỏ bên phía U23 Hàn Quốc đã rơi vào thế việt vị. Trong tích tắc, Đình Trọng lại giật về, khiến bẫy việt vị của đội bóng phá sản. Bàn thua thứ 2 thể hiện sự thua thiệt quá lớn về hình thể và tranh chấp bóng bổng.

Đội tuyển U23 Việt Nam còn may mắn thoát một bàn thua khác, khi thủ thành Tiến Dũng hoá giải thành công một quả penalty, sau khi Văn Hậu phạm lỗi trong khu vực cấm địa đội nhà.

Nói chung, trong một thế trận với sức ép liên tục đè lên cầu môn của đội tuyển U23 Việt Nam, hệ thống phòng ngự không mắc lỗi mới là chuyện lạ. Các cầu thủ đã chiến đấu kiên cường, nhưng sai lầm dường như đã trở thành thuộc tính. Hôm nay thủ môn Tiến Dũng chơi tốt, thì các trung vệ và hậu vệ biên lỗi. Đây là bài toán khá đau đầu với các đời HLV gần đây khi làm việc với các ĐTQG. Thậm chí ngay cả khi chỉ phải đối đầu với các đối thủ ngang hoặc dưới cơ, sai số ở hệ thống phòng ngự vẫn có.

Bóc mẽ đội bóng thì đơn giản, càng khi họ vừa thua trận. Tuy nhiên, như nhận định ở đầu bài viết, thầy trò ông Park Hang Seo cần sự động viên nhiều hơn. Ngoài tâm lý chiến, vấn đề thể lực và độ bền đã được cải thiện. Cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chạy khỏe đến cuối trận, trong khi đối thủ ở một vài vị trí, đã có biểu hiện hụt hơi. Nên nhớ trong bóng đá, đội bóng phải chơi phòng ngự liên tục cả trận, thường bị hao tổn thể lực và sức bền nhiều hơn bên tấn công.

U23 Việt Nam và tuyệt phẩm của Quang Hải

U23 Việt Nam và tuyệt phẩm của Quang Hải

Đối đầu với U23 Hàn Quốc quá mạnh, dù thi đấu khá hay nhưng rốt cuộc U23 Việt Nam vẫn chịu thua 1-2, đúng như những gì giới chuyên môn Việt Nam nhận định. Điểm sáng chính là sự tự tin thi đấu của Quang Hải và các đồng đội suốt 90 phút bóng lăn.

Một cảm giác thường trực, rằng U23 Hàn Quốc vẫn chưa bung hết sức, đặc biệt là sau khi họ ngược dòng lấy lợi dẫn. Các đội bóng lớn với tham vọng đế vương vẫn tính toán như thế, nhưng đấy không phải là vấn đề của chúng ta. Đội tuyển U23 Việt Nam không những không hoảng loạn - điều rất dễ dẫn đến vỡ trận, mà còn có thể tự tin đáp trả, ăn miếng trả miếng với đối phương, là sự tiến bộ đáng ghi nhận ở tầm giải đấu cấp châu lục dành cho U23. Nếu có thể duy trì điều này, chúng ta còn có thể chơi tốt hơn ở các trận đấu tới.

Thế nên, xin chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo một lần nữa. Họ xứng đáng được gọi tên.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm