Thôi rồi FLC Thanh Hóa

06/11/2017 06:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 'Tự bắn vào chân' khi bị B.Bình Dương cầm hòa 1-1, FLC Thanh Hóa chỉ tự trách mình. Bản lĩnh là điều mà đội bóng xứ Thanh vẫn còn thiếu trong cuộc đua đến ngôi Vương V-League.

Trong khi Quảng Nam phải quyết chiến với Than Quảng Ninh còn Hà Nội sẽ phải tiếp TP.HCM thì FLC Thanh Hóa là đội bóng ở nhóm đầu có cửa sáng nhất khi chỉ phải tiếp một B.Bình Dương đã hết mục tiêu.

Thế nhưng, đội bóng đất Thủ đã có trận đấu kiên cường trước đội chủ nhà. FLC Thanh Hóa hội tụ mọi yếu tố để giành chiến thắng. Họ có lợi thế sân nhà, được đánh giá cao hơn, dẫn bàn trước rồi hưởng quả penalty ở phút cuối cùng. Nhưng rồi, bóng đá quá cay nghiệp. Đoàn quân của HLV Petrovic thất thần nhìn B.Bình Dương giành lấy 1 điểm với bàn phản lưới nhà cùng pha đá hỏng penalty ở phút cuối cùng của đội trưởng Omar.

Không còn kêu ca trọng tài mà HLV Petrovic thẳng thắn nhìn nhận: “Qua 20 vòng đấu, chúng tôi luôn luôn dẫn đầu nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi tự thu hẹp cơ hội vô địch của mình sau trận đấu ngày hôm nay”.

Tận dụng cơ hội đó, Hà Nội đã vươn lên với chiến thắng 4-0 trước TPHCM. Cuộc đua vô địch đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi Quảng Nam, Hà Nội và FLC Thanh Hóa đang cùng 42 điểm. Dẫu vậy, đội bóng xứ Quảng vẫn còn một trận chưa đấu.

Cơ hội với FLC Thanh Hóa vẫn còn song, đội bóng xứ Thanh thừa hiểu, họ đã "tự bắn vào chân mình" sau trận hòa B.Bình Dương. “Đội chỉ còn 2 trận để cố gắng giành được vị trí tốt nhất. Nếu muốn vô địch mùa này, chúng tôi cần phải có sự may mắn và hy vọng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ sảy chân”, giấc mơ của chiến lược gia người Serbia nhưng cơ hội của họ thì đang hẹp dần.

Nỗi buồn cựu vương

Trước vòng 24 V-League 2017, tất cả cùng chờ khoảnh khắc mà cựu vương Long An phải nói lời chia tay với sân chơi lớn nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đây là điều đã được dự báo trước bởi đội chủ sân Tân An đã trải qua quá nhiều biến cố ở mùa giải này.

Thất bại 2-3 trong thế gắng gượng đi kiếm tìm phép màu đã không thể giúp thầy trò HLV Minh Phương tạo nên điều kỳ diệu. Long An xuống hạng là nỗi đau với cựu vương và là thế lực một thời của V-League.

“Với lực lượng khá mỏng và yếu, cùng lối chơi không được cải thiện, việc Long An không thể trụ lại ở V-League cũng là điều đương nhiên. Chúng tôi chấp nhận với thực tại bây giờ khi Long An đã chính thức xuống hạng”, HLV Minh Phương và các cầu thủ đã lường trước ngày hôm nay. Song, thật đáng khen ngợi với những gì mà các cầu thủ Long An thể hiện.

Như lời chia sẻ của HLV Võ Đình Tân: “Long An dù không còn nhiều cơ hội nhưng họ đã cống hiến hết mình. Đó mới là điều quý giá của bóng đá”. Xuống hạng chưa phải là hết và nó sẽ mở ra chu kỳ mới cho đội chủ sân Tân An.

“Tôi nghĩ đây không phải là thất bại. Đây có lẽ là thử thách đối với tôi và tập thể đội bóng. Chúng tôi chắc chắn phải làm lại từ đầu, đánh giá tình hình của đội để đưa ra các quyết định hợp lý. Tôi mong Long An có thể quay lại V-League sớm nhất”, HLV Minh Phương giãi bày.

“Từ sự cố ở sân Thống Nhất, Long An đã bị ảnh hưởng đến thành tích trên sân. Thứ hai là có những trận đấu kém may mắn khi để thua ở phút chót. Nếu không thất bại và may mắn thì chúng tôi cũng có cơ hội trụ hạng.

Hòa B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa tự đánh rơi cơ hội vô địch

Hòa B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa tự đánh rơi cơ hội vô địch

Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn, FLC Thanh Hóa đã bị Becamex Bình Dương (B.BD) cầm hòa 1-1 và gần như còn rất ít cơ hội vô địch.

Điển hình như các trận đấu với Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa… Chúng tôi dẫn trước nhưng bị mất điểm vào thời điểm cuối cùng của trận đấu. Nếu giành điểm thì điểm số chung của Long An đã khác.

Điều quan trọng là ngày xưa chúng tôi có Quang Thanh là đội trưởng. Có thể Thanh lớn tuổi nhưng vẫn sắm vai thủ lĩnh, nhắc nhở toàn đội thi đấu, đẩy tinh thần chiến đấu. Mất Quang Thanh giống như “rắn mất đầu” và nhận những bàn thua rất nhanh, không thể giữ gìn được kết quả khi dẫn trước”, Võ Thành Nhiệm, nguyên Chủ tịch CLB chia sẻ.

2. Lần thứ hai ở mùa giải này, BTC phải hoãn do điều kiện thời tiết khi trận đấu giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh bị dời lại vào ngày 10/11.

3. Có ba đội đang cùng 42 điểm là FLC Thanh Hóa, Quảng Nam và Hà Nội để chia nhau 3 ngôi đầu bảng.

17. Có 17 bàn thắng được ghi sau 6 trận đấu ở vòng 24.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm