Hòa B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa tự đánh rơi cơ hội vô địch

03/11/2017 19:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn, FLC Thanh Hóa đã bị Becamex Bình Dương (B.BD) cầm hòa 1-1 ở trận đấu sớm vòng 24 Toyota V-League 2017 diễn ra chiều 3/11 và gần như còn rất ít cơ hội vô địch.

“Tôi không thể tin được là các cầu thủ lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và thiếu may mắn như vậy. Lẽ ra FLC Thanh Hóa xứng đáng có 3 điểm và thậm chí thắng với tỷ số đậm song đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Chúng tôi sẽ phải chơi hết mình ở 2 trận còn lại để vớt vát hy vọng vô địch”, HLV Petrovic đã thốt lên như vậy sau khi FLC Thanh Hóa bị B.BD cầm chân với tỷ số 1-1.

Trở lại với diễn biến trận đấu, tiếp một B.BD không còn mục tiêu ở mùa giải này là cơ hội tốt để FLC Thanh Hóa giành 3 điểm và tiếp tục cuộc đua vô địch. Vì vậy, HLV Petrovic đã tung ra đội hình xuất phát theo thiên hướng tấn công rõ rệt với cặp Uche – Omar trên hàng công.

Việc đội chủ nhà sớm tạo ra sức ép lên phần sân của B.BD là điều dễ hiểu. Các mũi nhọn như Văn Thắng, Trọng Hoàng, Omar là những người chơi nổi bật nhất trong đội hình của FLC Thanh Hóa.

Ép sân nhưng đội chủ nhà có khá ít cơ hội ghi bàn mười mươi trong nửa thời gian của hiệp 1. Các chân sút Omar, Uche có tới 3, 4 cơ hội nhưng các pha dứt điểm chưa đủ sắc bén để trở thảnh bàn thắng. Trong thế trận khá bế tắc như vậy, FLC Thanh Hóa lại gặp may khi một sai sót của hàng thủ B.BD đã tạo điều kiện để Uche ghi bàn dễ dàng ở phút 23, mở tỷ số trận đấu.

Bàn dẫn trước 1-0 đã giúp các học trò của HLV Petrovic dễ đá hơn. Sức ép tiếp tục được gia tăng lên khung thành của đội khách. Dù vậy, FLC Thanh Hóa cũng chỉ có thêm một vài cơ hội từ các pha đánh đầu của Uche, Omar nhưng đều chệch khung thành. FLC Thanh Hóa tạm dẫn 1-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra một loạt pha dứt diểm suýt thành bàn, nhưng may mắn chưa tới với những Văn Thắng, Trọng Hoàng và Omar.

B.BD dù bị dẫn bàn song việc lép vế ở tuyến giữa đã khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Trái lại, đội khách còn phải căng mình chống đỡ các pha hãm thành của FLC Thanh Hóa. Cơ hội tốt nhất của B.BD là cú sút cận thành đi vọt xà của Văn Vũ ở phút 63.

Dù vậy, thêm một lần nữa, sự sơ hở của hàng thủ đã khiến FLC Thanh Hóa phải trả giá. Tình huống san bằng tỷ số 1-1 của B.BD xuất phát từ pha đốt lưới nhà của hậu vệ đội chủ nhà ở phút 68 là mình chứng cho điều đó.

Không chấp nhận tỷ số hòa, đội chủ nhà đã dồn toàn lực lên tấn công và tạo ra cả tá cơ hội ghi bàn nhưng lần lượt Đinh Tiến Thành, Uche, Omar đã bỏ lỡ khá đáng tiếc. Ngay cả khi được hưởng quả phạt đền ở phút 90+1 thì Omar lại bỏ lỡ luôn.

Bị cầm hòa 1-1 đầy đáng tiếc và kém may mắn, cơ hội t quyết chức vô địch của FLC Thanh Hóa hầu như không còn, thậm chí họ cũng khó giữ được vị trí thứ 2 nếu các đội bám đuổi phía sau giành được chiến thắng. FLC Thanh Hóa chỉ còn tự trách mình mà thôi.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm