FLC Thanh Hóa tự định đoạt cơ hội vô địch

02/11/2017 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng Long An đã phần nào lấy lại sự tự tin và thể diện cho FLC Thanh Hóa. Hơn hết, đội bóng xứ Thanh vẫn nắm thế chủ động ở 3 trận đấu còn lại, để nuôi hy vọng lần đầu tiên vô địch V-League.

Lãnh đạo đội bóng xứ Thanh khẳng định sẽ chơi “tất tay” 3 trận còn lại, vì danh dự, vì khán giả của mình mà không nghĩ đến những khoản tiền thưởng kếch xù. Họ cũng muốn xóa tan những nghi ngờ cho rằng “không dám hay không muốn vô địch”, như đồn đoán.

Những thay đổi về nhân sự đã được HLV Petrovic thực hiện ngay trong trận đấu với Long An ở vòng đấu trước. Những cá nhân mắc sai lầm nghiêm trọng như thủ môn Thanh Thắng, trung vệ Van Bakel đã phải ngồi trên băng ghế dự bị, những trụ cột, công thần sa sút phong độ cũng không có cơ hội để ra sân. Đây được xem là những thay đổi tuy bất đắc dĩ nhưng cần thiết mà ông thầy người Serbia đã thực hiện đối với đội bóng xứ Thanh.

Chiến thắng trước một Long An đã gần như cầm chắc suất xuống hạng là điều không bất ngờ, song lại rất cần thiết để FLC Thanh Hóa chấm dứt chuỗi trận không biết thắng. Nhà cầm quân người Serbia khẳng định, đây là bước chạy đà quan trọng để FLC Thanh Hóa sẵn sàng cho 3 trận còn lại gặp Becamex Bình Dương, Sanna Khánh Hòa BVN và Sông Lam Nghệ An với mục tiêu giành 9 điểm tối đa. Để làm được điều đó, lãnh đạo, BHL CLB đã liên tục tăng cường kỷ luật trong nội bộ đội, củng cố tinh thần đoàn kết và sẵn sàng loại bỏ những mầm mống, nhân tố gây bất ổn, ảnh hưởng đến kết quả, thành tích của đội. Trên thực tế, điều này đã được thực hiện nhiều lần trong giai đoạn 2 của mùa giải.

Nỗi lo lớn nhất hiện nay với HLV Petrovic đó là phong độ, sự tập trung của hàng thủ. Khi những Van Bakel, Bật Hiếu sa sút phong độ nghiêm trọng, Đinh Tiến Thành, Đình Đồng, người gác đền Thành Thắng bộc lộ sự thiếu ổn định, mắc những sai lầm, FLC Thanh Hóa đã phải nhận những hệ lụy nghiêm trọng và lâm vào cảnh “công làm, thủ phá”. Nỗ lực và điểm sáng từ Pape Omar, Lê Văn Thắng là không đủ để khỏa lấp những sai sót của đồng đội.

“Chúng tôi sẽ dồn toàn lực trong 3 trận còn lại, chiến đấu vì danh dự và và vì khán giả, CĐV nhà. Cả một mùa giải đã cố gắng vượt khó ở nhiều thời điểm, bởi vậy nỗ lực để có thể vô địch, hoặc chí ít nằm trong top 3 đội là điều chúng tôi sẽ làm để không bỏ phí công sức của cả một mùa giải”, HLV Petrovic tâm sự.

Cơ hội vô địch vẫn trong tầm tay FLC Thanh Hóa

Cơ hội vô địch vẫn trong tầm tay FLC Thanh Hóa

FLC Thanh Hóa hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng so với các đối thủ cạnh tranh ngôi vương là Quảng Nam, Hà Nội, Than Quảng Ninh, cửa vô địch của đội bóng xứ Thanh vẫn rất rộng mở.

Còn với giới CĐV, dù rất thất vọng, chán nản, nhất là sau trận thua Than Quảng Ninh đầy tai tiếng, song phần lớn họ vẫn sẽ sát cánh cùng đội nhà trong 3 trận còn lại. Niềm tin về chức vô địch lịch sử vẫn còn nguyên và những cơn lốc vàng sẽ vẫn xuất hiện trên sân Thanh Hóa ở 2 vòng đấu tới và đặc biệt là chuyến làm khách trên sân Vinh ở vòng đấu cuối cùng. Thậm chí có CĐV còn bày tỏ hy vọng rằng, chuyến đi tới Vinh ở vòng đấu 26 sẽ là để rước cúp về xứ Thanh.

Với đội bóng FLC Thanh Hóa, ngay trước thềm vòng đấu thứ 24 với Becamex Bình Dương, toàn đội đã được lên dây cót tinh thần khi sẽ được treo thưởng lớn nếu giành chiến thắng trong 3 trận đấu còn lại và nhận phần thưởng lớn hơn nếu vô địch.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm