Nguyễn Thái Dương: “Chàng Achilles” dũng cảm

14/12/2009 07:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Nếu trận bóng được ví như một trận chiến, những chiến binh dũng cảm tất sẽ được lưu danh. Không “mình đồng da sắt” như thần Achilles trong truyện thần thoại Hy Lạp về thành Troyes, nhưng Thái Dương - tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam - có “lá gan sư tử” và “quả tim gấu”, để hiện thân cho lòng quả cảm của một chiến binh trên sân cỏ.

Tương truyền, để chống lại định mệnh, rằng Achilles (con trai của Nữ thần biển Thetis và Vua Hy Lạp Peleus) sẽ chết trong một trận chiến, Thetis đã dốc ngược 2 chân của con trai trầm xuống dòng sông thiêng Styx, để Achilles có được “mình đồng da sắt”. Tuy nhiên, bà không thể nhúng được gót chân của con trai và đây cũng là yếu huyệt duy nhất trên người Achilles. Achilles tưởng như bất tử, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được định mệnh, khi dính tên bắn của Paris vào đúng gót chân, trong cuộc chiến thành Troyes.

Đôi chân pha lê

Nếu bây giờ ngồi nhớ lại, Thái Dương cũng không dám chắc rằng mình đã dính chấn thương bao nhiêu lần. Khi thì ở vùng bắp đùi, lúc ở gối, thi thoảng lại ở chỗ ống quyển. Chấn thương tấn công đôi chân của Thái Dương, như thể muốn nó phải nát nhừ. Có một bận, người ta thấy Thái Dương băng đầu trắng toát, nhưng vẫn nằng nặc trở lại cuộc, tựa cảm tử quân...

Năm 2005, tức là khi mới 18 tuổi, Dương dính chấn thương đầu đời. Rất nặng. Người nhà đã phải cậy đến những chỗ thân quen, để mời bằng được “ê-kíp” của một bác sỹ khả kính người Đức sang Việt Nam mổ cho Dương. Gần một năm, hết chống nạng lại quay qua đạp xe rồi tập vật lý trị liệu, Dương trở lại ngày đầu tiên ở VCK U21 toàn quốc năm 2006 và xỏ giầy đá luôn. Sự đen đủi vẫn mãi đeo bám, khi cú “tắc” bóng định mệnh của đồng nghiệp bên phía Nam Định, đã loại Thái Dương khỏi cuộc chiến.


Nguyễn Thái Dương (số 7) trong trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Thảm cỏ Chi Lăng lưu giữ cả những kỷ niệm đẹp và nỗi buồn với Thái Dương. Cùng đội tuyển học sinh Việt Nam, Dương đã bay cao ở giải đấu châu Á tại đây. Việc các đồng đội U21 HA.GL tạo hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác, để đi một mạch đến trận cuối cùng, cũng không khỏa lấp được khoảng trống trong Dương. Ngày Gia Lai bước lên bục nhận giải, Dương phải trở lại với bàn mổ. Hỏi thử xem có buồn không?!

Chấn thương, chữa trị, lâm trận, rồi lại chấn thương…, cái vòng quay luẩn quẩn quá đỗi quen thuộc với Thái Dương – cầu thủ không có cái “xương ống quyển của người khổng lồ” như Achilles. Ở tuổi 21, Nguyễn Thái Dương chưa bao giờ đầu hàng số phận. Dương tự hứa sẽ mãi mãi thế.

Dòng máu chiến binh …

Gia đình Thái Dương làm nghề buôn bán, đủ khá giả để chu cấp cho Thái con cái nhung lụa, đường hoan lộ - học hành vì thế cũng sáng sủa. Thực tế, Dương đã là một học sinh giỏi, với trình độ ngoại ngữ bây giờ không kém gì thầy Bằng. Hoàn toàn không nói điêu! Nhưng, niềm vui với quả bóng tròn, với các trận đấu, mới là điều đáng nói. Chỉ nơi đó, Thái Dương mới được cháy hết mình. Phải, vì Dương sinh ra đã mang trong mình dòng máu của một chiến binh. Không hào hoa, bất tử như Achilles, nhưng bản năng chiến đấu cũng na ná thế.

Nhớ lại ở Gia Lai quê hương anh, khi ấy, lứa U13 của Thái Dương gần như bị bịt đầu ra, khi lãnh đạo Sở TDTT quyết định chuyển giao cho Hoàng Anh Group (HA.GL). 15 tuổi, Thái Dương khăn gói xuống Trung tâm II, theo học lớp bóng đá do VFF mở, của thầy Xương, thầy Bằng (HLV Đoàn Minh Xương và trợ lý ngôn ngữ U23 Việt Nam bây giờ - Ngô Lê Bằng).

Ba mẹ vì thương con nên cũng… lẽo đẽo chuyển xuống TP.HCM sống, rồi thỉnh thoảng lại ngược trở về Pleiku lo việc buôn bán. Cốt cũng chỉ để lo cho con mình cuộc sống tinh thần bằng chúng bạn. Nhưng, nhiều bận chứng kiến con mình đau đớn trên bàn mổ, vật lộn với những chấn thương, bậc phục huynh đã phải rơi nước mắt. Họ đồng loạt khuyên can không cho Dương trở lại với bóng đá. Nhưng nhất mực, Dương không chùn bước.

Ý chí phấn đấu của người trẻ, cộng thêm chút năng khiếu thiên bẩm, là thành tài. Dương đã đứng trong hàng ngũ U18, rồi U20 QG, chinh chiến đủ các đấu trường châu lục, cũng như khu vực, cho đến khi là một phần của U23 Việt Nam bây giờ.

Chiến đấu không nghỉ

Dương người thấp đậm, nhưng rất gọn. Nếu có chút liên tưởng, tiền vệ người Gia Lai này hao hao giống “Gino” Gattuso của AC Milan và đội tuyển Italia. Cũng giống như thần tượng, Thái Dương chơi chủ yếu ở gần vòng tròn trung tâm, thi thoảng mới ra cánh, thời điểm mà đội bóng dư giả quân số đá tiền vệ trụ. Ở U23 Việt Nam bây giờ, Dương nhận nhiệm vụ đánh chặn cùng với Công Minh (hoặc Quý Sửu) và Thanh Hưng. Một mắt xích cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Calisto ở U23 Việt Nam.

Trận mở màn SEA Games 25 với U23 Thái Lan, Dương đá chính và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một chấn thương nhẹ ở bắp đùi khiến anh phải ngồi dự bị và chỉ được sử dụng cầm chừng ở trận đấu quan trọng khác với U23 Malaysia… Đứng khởi động sau cầu môn, Dương vẫn ngoái cổ về phía khu kỹ thuật, để hy vọng thầy “Tô” sẽ kêu tên mình. Đó là tâm lý chung của cầu thủ, nhưng không phải ai cũng có khát vọng mãnh liệt như thế.

Phải thừa nhận rằng xem Dương đá bóng rất thích. Cảm giác như chỗ nào có bóng, là nơi ấy có cầu thủ đeo áo số 7. Máu và rất hiếu chiến. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nhược điểm của cầu thủ này. Dương cần cho lối đá pressing, nhưng nhiều thời điểm vì nhiệt quá mà Dương đã vô tình phá vỡ cấu trúc chiến thuật. HLV Calisto phải rất nhiều lần “ghìm” Thái Dương lại là vì thế.

Thái Dương đã và đang là một phần không thể thiếu của U23 Việt Nam cho cuộc tổng tấn công thành Troyes - SEA Games 25, trên đất Lào. Tất cả đều kỳ vọng, khi “thuyền trưởng” Henrique Calisto cùng đoàn tùy tùng của ông trở về, họ sẽ được vinh danh như những người hùng. Trong số những chiến binh dũng cảm ấy, có một vị trí đặc biệt cho Nguyễn Thái Dương. Dẫu biết Dương không có cái khiên và cây giáo thần như Achilles, nhưng lòng quả cảm anh có thừa.

Tùy Phong

Sau một năm lẽo đẽo theo đội 1 HA.GL nhưng không được trọng dụng, Thái Dương bị đem cho Bình Định mượn. V-League 2009, Dương trở lại phố núi Pleiku và bất ngờ được đá chính ở giai đoạn 2, khi đồng loạt các trụ cột mất phong độ. Sự đa năng ở trục giữa sân, cùng những bàn thắng, các đường chuyền thành bàn…, giúp Thái Dương có sẵn một chỗ trên Tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị đá SEA Games 25. Ở U23 Việt Nam, Dương không có một xuất phát điểm thuận lợi như bao đồng đội khác. Nguyễn Thái Dương phải làm lại từ đầu, tích cóp, chắt chiu và tỏa sáng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm