HAGL thua tan nát nhưng vẫn được CĐV xứ Nghệ nhiệt tình chào đón

21/07/2018 20:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) -  Sân Vinh hôm nay (21/7) là lần đầu tiên trong mùa giải V-League2018 có số lượng khán giả đông nhất. Theo thống kê của BTC, có khoảng 12 ngàn người đội mưa đến sân để theo dõi trận đấu và họ đã được đền đáp khi chủ nhà SLNA có chiến thắng 3-1 trước HAGL, qua đó nâng tỷ số trận thắng liên tiếp lên con số 8, một kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Sức hút của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... của HAGL đã kéo khán giả từ khắp mọi miền xứ Nghệ về sân Vinh để cổ vũ. Theo quan sát của chúng tôi đã có những người ở những huyện xa như Đô Lương, Thanh Chương, Yên Thành đi về sân Vinh rất sớm. 

Mới chừng khoảng 16h thì khán đài A, B sân Vinh đã nêm chặt khán giả buộc BTC rất vất vả điều hành tránh vỡ sân. Đây là điều mà các trận trước sân Vinh không có được. Hết trận, dù trời mưa  to nhưng các khán giả (đa phần là các bạn nữ) vẫn ở ngoài sân để chờ gặp những thần tượng của mình. Họ reo hò tặng quà cho các cầu thủ và đi theo xe HAGL về khách sạn.

Video clip highlight bàn thắng SLNA 3-1 HAGL

Video clip highlight bàn thắng SLNA 3-1 HAGL

Đánh bại HAGL với tỷ số 3-1 tại sân Vinh, SLNA đã xô đổ kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của ĐTLA tại V-League đồng thời tiếp tục củng cố một vị trí trong TOP 4 trên bảng xếp hạng.

Bạn Nguyễn Thị Hoài Thu (huyện Đô Lương) cho biết: "Các anh Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường về Vinh là cơ hội để em được gặp mặt và chứng kiến trực tiếp nên không ngại đường xá xa xôi em và bạn vẫn đi xe máy hơn 70km để được theo dõi các anh thi đấu. Tiếc là không được chụp ảnh với các thần tượng. Trong khi đó, SLNA hôm nay đá hay quá và em cũng không quên cổ vũ cho đội bóng quê hương".

Đó là lý do vì sao trong trận đấu trên sân Vinh các khán giả vẫn cổ vũ cho cả những pha bóng của HAGL, tạo nên một không khí sôi động nhất mà sân Vinh từng có được.

Chính nhờ lượng khán giả đông và cuồng nhiệt cộng với tinh thần hứng khởi khi có 7 trận thắng liên tiếp nên chủ nhà SLNA đã chơi một trận bóng "như  lên đồng". Họ đã thi đấu trên cơ đối thủ và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. 3 bàn thắng của Xuân Toàn, Olaha, Xuân Mạnh là quá ít so với những tình huống mà họ tạo nên.

Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn bại trận trước SLNA

Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn bại trận trước SLNA

Dù Công Phượng ghi bàn nhưng với sai lầm nơi hàng thủ, HAGL vẫn phải nhận trận thua chung cuộc 1-3 trước SLNA. Với chiến thắng này, SLNA đã nâng chuỗi 8 trận thắng liên tiếp.

HLV Dương Minh Ninh của HAGL cũng phải SLNA khen ngợi trong phòng họp báo: "Hôm nay đội SLNA thi đấu rất hay, thi đấu hứng khởi và họ có chiến thắng là xứng đáng. Trước trận đấu chúng tôi đã chú ý sự nguy hiểm của các ngoại binh SLNA nhưng hôm nay hậu vệ của tôi đã không ngăn chặn được họ. Hơn nữa các cầu thủ HAGL hôm nay thi đấu cũng chỉ được 70% sức lực nên thua là điều không bàn cãi".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng rất bình thản khi đội bóng của ông vừa lập được kỳ tích 8 trân thắng liên tiếp: "Tôi không quan tâm đến chúng tôi thắng bao nhiêu trn liên tiếp mà quan tâm là SLNA phải thi đấu như thế nào, tinh thần thi đấu cống hiến hay không.

Và tôi luôn đặt cầu thủ ở dưới mặt đất để tỉnh táo trong thi đấu. Hôm nay, cầu thủ của tôi đã làm tốt điều đó, đúng đấu pháp BHL đề ra.  Điều khiến tôi hứng khởi nhất lại là từ khán đài. Hôm nay khắp 4 khán đài các khán giả đội mưa để c vũ, họ đến sớm tạo nên một bầu không khí cung nhiệt khiến cho cầu thủ dưới sân có thêm tinh thần quật khởi để đá bóng. Chiến thắng hôm nay tôi và cầu thủ muốn tặng và cảm ơn cổ động viên đến sân theo dõi và CĐV yêu mến SLNA".

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm