HAGL 1-0 SLNA: Đội thắng đội thua đều than phiền

27/05/2018 05:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu, cả HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA và HLV Dương Minh Ninh của HAGL đều cho rằng, lịch thi đấu quá dày khiến thể lực của các cầu thủ không thực sự sung mãn mỗi khi bước vào trận đấu, qua đó ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của từng cầu thủ.

Nhập cuộc với một tinh thần khá tự tin, SLNA nhanh chóng tổ chức triển khai tấn công lên phần sân HAGL. Với việc có cả Olaha Michael Onyedikachi và Osmar Francisco trên hàng công, đội khách chủ yếu thực hiện các pha xẻ biên rồi tạt bóng vào vòng cấm địa cho hai cầu thủ ngoại này đánh đầu.

Tuy nhiên, Kim Jinseo bên phía HAGL đã thi đấu tốt, không để Olaha và Osmar có cơ hội ghi bàn vào lưới Phạm Văn Tiến. Không chỉ vậy, các học trò của HLV Dương Minh Ninh cũng thực hiện các pha phản công sắc bén lên phần sân đối phương.

Phút 24, HAGL được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng 16m50. Đội trưởng Xuân Trường thực hiện đường treo bóng vào cho Triệu Việt Hưng bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn Vũ Hải, mở tỉ số của trận đấu.

1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, dù sau đó, hàng loạt các cơ hội được cầu thủ hai bên tạo ra.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía SLNA dành lời khen và chúc mừng chiến thắng của HAGL. Tuy nhiên, theo ông Thắng, tần suất thi đấu quá dày khiến các học trò của ông không có thể lực sung mãn nhất cho các trận đấu.

“Không phải vì thua mà tôi đổ lỗi, nhưng thực sự là lịch thi đấu quá dày. Cứ 3, 4 ngày lại phải đá một trận, trong khi quãng đường di chuyển khá mệt mỏi. Sau trận đấu hôm nay, chúng tôi sẽ phải sang Đắk Lắk để bay về Vinh, chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội FC vào ngày 30/5, rồi lại tiếp tục bay vào làm khách trên sân Đà Nẵng vào ngày 3/6”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

17h00 ngày 26/05, HAGL - SLNA: Tuổi trẻ kiêu hãnh

17h00 ngày 26/05, HAGL - SLNA: Tuổi trẻ kiêu hãnh

Hai đội sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng, trong đó SLNA muốn chứng minh xứ Nghệ mới là lò đào trẻ tốt, còn bầu Đức, dĩ nhiên muốn Công Phượng và đồng đội mới là những sản phẩm ưu việt.

Lịch thi đấu quá dày không phải chỉ là vấn đề của SLNA, bởi trước trận đấu, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cũng đã cho rằng lịch thi đấu dày khiến các cầu thủ HAGL không có thể lực tốt.

“Trong đội hình của chúng tôi, có những cầu thủ đã thi đấu trọn 4 trận trong 16 ngày vừa qua, điển hình nhất là Xuân Trường. Đó là lý do vì sao tôi phải thay cậu ấy ra ngay từ đầu hiệp 2 để bảo đảm thể lực cho những trận đấu tới, với một tần suất cũng dày tương tự”, HLV Dương Minh Ninh phân tích.

Trở lại với chiến thắng của HAGL, niềm vui của các cầu thủ cũng như CĐV đội bóng phố núi là rất lớn với 3 điểm có được, nhưng niềm vui của người trực tiếp ghi bàn lại lớn hơn. Đây là bàn thắng đầu tiên của Triệu Việt Hưng cho HAGL và cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này tại V-League 2018.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh không ngớt lời khen ngợi cho cậu học trò trẻ này: “Từ đầu mùa giải đến giờ, Việt Hưng đã thi đấu ở nhiều vị trí và luôn làm tốt vai trò của mình. Từ giải U21 QG đến V-League, cậu ấy đã thi đấu liên tục 6, 7 trận song vẫn giữ phong độ thi đấu của mình. Tôi hy vọng rằng Asian Cup và AFF Cup sắp tới, Việt Hưng sẽ có tên trong danh sách đội tuyển tham dự”.

HAGL thừa nhận SLNA ‘khó chơi’

HAGL thừa nhận SLNA ‘khó chơi’

Một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 9 Nuti Café V-League 2018 chính là cặp đấu giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ HAGL và SLNA trên sân Pleiku. 3 điểm là mục tiêu mà thầy trò HLV Dương Minh Ninh cần có, nhưng SLNA chắc chắn không phải là một đội bóng dễ chơi.

Bản thân Triệu Việt Hưng cũng không giấu nổi niềm vui của mình sau trận đấu: “Em cảm thấy rất vui vì đã có được bàn thắng đầu tiên cho HAGL và tại V-League. Thành công của các đàn anh đi trước như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn luôn là nguồn cổ vũ, là động lực để em phấn đấu, phát triển bản thân. Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, và hy vọng em sẽ có mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam”.

goài Triệu Việt Hưng, các khán giả trên sân còn dành sự chú ý cho Hoàng Văn Khánh bên phía SLNA. Ở những phút bù giờ, cầu thủ này đã có pha va chạm mạnh với Trần Hữu Đông Triều bên phía đội chủ nhà, khiến cả hai phải nằm sân. Được sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, cả hai cầu thủ đều có thể trở lại sân với chiếc băng trên đầu.

Tuy nhiên, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Hoàng Văn Khánh đã ngã ra sân, khiến các đồng đội phải nhanh chóng hỗ trợ. Xe cứu thương cũng được huy động và đưa cầu thủ này đến bệnh viện cấp cứu. Nhiều khả năng, Hoàng Văn Khánh bị mất máu trong pha bóng va chạm trước đó dẫn đến bị choáng.

“Đó là một pha va chạm khá mạnh, chúng ta có thể nhìn thấy rõ chiếc băng trên đầu Hoàng Văn Khánh thấm khá nhiều máu. Tôi hy vọng cả Khánh và Đông Triều đều không có vấn đề gì”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

3 điểm có được trên sân nhà giúp HAGL tạm vươn lên vị trí thứ 7 với 13 điểm, trong khi đó SLNA đã rơi xuống vị trí áp chót với 7 điểm có được.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm