17h00 ngày 26/05, HAGL - SLNA: Tuổi trẻ kiêu hãnh

26/05/2018 07:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đội sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng, trong đó SLNA muốn chứng minh xứ Nghệ mới là lò đào trẻ tốt, còn bầu Đức, dĩ nhiên muốn Công Phượng và đồng đội mới là những sản phẩm ưu việt.

Kể từ trận thắng SHB Đà Nẵng ở vòng 6, HAGL đã không thua 6 trận liên tiếp ở cả V-League lẫn Cúp Quốc gia. Đó là thành quả đáng ghi nhận, nhưng để tạo ra ấn tượng thật sự, để đúng nghĩa sướng thì chưa. Họ vẫn chưa thể vượt ngưỡng, vẫn thiếu một chút gì đó để chiến thắng tưng bừng như người yêu quý họ mong đợi.

Mới đây, bầu Đức hồ hởi: “Đá với tụi nhỏ giờ khó lắm, không dễ đâu”. Ông chủ của đội bóng phố Núi mới chỉ nhìn thấy được khía cạnh tích cực của quân mình. HAGL đang dần lớn hơn, lối chơi không còn ngây thơ như trước. Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương ổn định phong độ. Hơn 4 mùa chơi bóng V-League, đã giúp các cầu thủ vẫn được gọi: “đám trẻ nhà bầu Đức” chững chạc, tự tin, hay nói cách khác đã biết “xù lông nhím” khi gặp trở lực, chứ không còn ngây thơ nữa.

Nhìn vào HAGL lúc này, dù “thiên nga” đã bớt mong manh, nhưng thực tế còn nhiều vấn đề cần khắc phục, để cần khắc phục.

Khi hàng thủ vẫn chông chênh như thế, hàng công dù sáng sủa hơn, nhưng tạo ra ấn tượng thật sự thì chưa. Công Phượng, cái tên được kỳ vọng nhất, vẫn chưa thể là chính mình. Tiền đạo này phong độ phập phù, đá trận hay, trận dở. Chơi cao nhất với nhiệm vụ săn bàn, nhưng Rimario cũng không khá hơn là bao.

Đội bóng xứ Nghệ ngược lên phố Núi, trong tâm trạng đầy phấn chấn. Giai đoạn khó khăn nhất của họ tạm thời ở lại sau lưng. Chiến thắng tưng bừng ở tứ kết Cúp quốc gia, xuất sắc giành được 1 điểm trên sân Tam Kỳ trước Quảng Nam FC ở vòng đấu trước đã vượt mong đợi. Tâm lý không còn căng cứng, cái đầu đã nhẹ nhàng hơn, như lời HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Chúng tôi đã có những trận đấu tốt vừa rồi, những kết quả có được sẽ tạo đà để đội bóng thể hiện bộ mặt tươi mới trong thời gian đến. V-League đương nhiên là mặt trận ưu tiên, SLNA sẽ dồn lực để trong vài vòng tới”.

HAGL thừa nhận SLNA ‘khó chơi’

HAGL thừa nhận SLNA ‘khó chơi’

Một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 9 Nuti Café V-League 2018 chính là cặp đấu giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ HAGL và SLNA trên sân Pleiku. 3 điểm là mục tiêu mà thầy trò HLV Dương Minh Ninh cần có, nhưng SLNA chắc chắn không phải là một đội bóng dễ chơi.

Cả một rừng cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ gặp nhau trong buổi chiều cuối tuần ở Gia Lai. Văn Toàn, Công Phương, Văn Thanh và Xuân Trường đụng độ cùng những đồng đội quen thuộc trên tuyển như Ngọc Hải, Văn Đức hay Xuân Mạnh. Họ đã quá hiểu nhau, thuộc lòng bài vở của nhau để tạo ra những gam màu thú vị cho trận đấu.

Cuộc đụng độ của 2 lò đào tạo có tiếng sân cỏ nước nhà, buổi hẹn hò của những người trẻ đang lên. Ai sẽ thắng trên phố Núi thứ Bảy này?

Chú thích ảnh

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm