Bóng đá Việt và nỗi niềm cầu thủ lò HAGL

28/10/2024 12:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từ bàn gỡ của Tuấn Anh giúp Nam Định thoát thua ở AFC Champions League Two đến dấu ấn đầu tiên của Bảo Toàn sau 7 mùa khoác áo HAGL, hôm 26/10, những cầu thủ trưởng thành ở lò đào tạo của bầu Đức có thể được nói nhiều với bóng đá Việt trong tuần qua.

Nhưng đáng kể nhất phải là sức hút của Công Phượng khi có màn ra mắt giải hạng Nhất 2024/25. Sau khi ghi dấu ấn đưa Bình Phước đi tiếp ở Cúp quốc gia, Công Phượng khiến CĐV Hoà Bình kéo đến sân đông đảo để xem đội nhà gặp Bình Phước.

Tiền đạo gốc Nghệ An vẫn là thương hiệu thu hút CĐV, ở thời điểm các giải quốc nội có dấu hiệu trầm lắng vì đội tuyển không có kết quả như ý. Tuy nhiên, không như kết quả ở Cúp quốc gia, Công Phượng đã không thể toả sáng cho Bình Phước tại đấu trường CLB đặt mục tiêu cao là giải hạng Nhất mùa này.

Cựu cầu thủ HAGL mờ nhạt khi bị đối thủ kèm rất sát. Công Phượng không có nổi cú sút nào trúng đích và Bình Phước phải chia điểm khó nhọc ngày mở màn giải đấu. Điều này đủ báo hiệu cho tiền đạo 29 tuổi về một tương lai đầy thử thách khi Bình Phước đã bị tụt lại phía sau ngay vòng 1.

Đối thủ chính trong cuộc đua thăng hạng V-League mùa này của Bình Phước là Phù Đổng Ninh Bình đã cho thấy đẳng cấp cao hơn. "Dải ngân hà" Ninh Bình của người đồng đội một thời với Công Phượng là Đinh Thanh Bình đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, từ Cúp quốc gia đến giải hạng Nhất. Cựu tiền đạo HAGL không toả sáng, nhưng góp phần vào thành công chung của đội nhà.

Người lập công duy nhất cho Ninh Bình trước Khánh Hoà là đội trưởng Hoàng Đức. Ngôi sao sáng giá nhất của Ninh Bình và Văn Lâm là những người đã ghi dấu ấn lớn để giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng có 3 điểm trọn vẹn và tạm vươn lên dẫn đầu giải đấu (cùng với Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bóng lăn trong tuần: Nỗi niềm cầu thủ lò HAGL - Ảnh 1.

Công Phượng giúp sân Hoà Bình cuối tuần vừa qua chật cứng không còn chỗ trống. Ảnh: Kim Như

Giải hạng Nhất quốc gia 2024/25 báo hiệu thừa sức khốc liệt ở mùa giải có nhiều CLB đặt mục tiêu thăng hạng. Công Phượng phải nỗ lực tối đa để bù đắp lại khoảng cách về chuyên môn so với "dải ngân hà" Ninh Bình vốn sở hữu ngôi sao ở mọi tuyến.

Mùa giải hạng Nhất này được đánh giá đáng xem hơn rất nhiều so với mọi năm trước. Nhiều CĐV yêu thích Công Phượng, Hoàng Đức, Văn Lâm có thể chú ý đến sân chơi này không kém cạnh V-League.

Đấu trường số 1 của bóng đá quốc nội lúc này đang chứng kiến sự tụt lại của HAGL sau giai đoạn đầu độc tôn trên đỉnh bảng. HAGL vẫn chưa biết thất bại sau 5 lượt trận, nhưng CLB dần xa vị trí đầu bảng. Thay vào đó, đoàn quân của GĐKT Vũ Tiến Thành đang dần bật khỏi Top 3.

Trần Bảo Toàn là cầu thủ HAGL được chú ý nhất tuần qua khi có bàn thắng đầu cho CLB sau 7 mùa chơi cho đội bóng phố Núi. Ở tuổi 24, Bảo Toàn cần 85 trận mới có dấu ấn cụ thể ở HAGL. Đây là con số cũng không dễ tin với một tài năng được đánh giá không kém cạnh nhiều ngôi sao đi trước ở HAGL.

Bảo Toàn ghi bàn, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi HAGL bị Thanh Hoá gỡ bàn phút cuối trận. HAGL đang bắt đầu có dấu hiệu đi xuống trong cuộc đua đường trường. CLB này sẽ vẫn trông cậy vào nguồn lực trẻ do mình đào tạo để tìm lại hào quang trong quá khứ.

Cụ thể, tiền đạo trẻ Gia Bảo cũng đã khiến bầu Đức tự hào khi góp công lớn vào chiến thắng của U17 Việt Nam ở Vòng loại U17 châu Á 2025 diễn ra ở Phú Thọ. Ở tuổi chưa đầy 17, tiền đạo trẻ này đang báo hiệu những tin vui cho không chỉ riêng HAGL mà cả bóng đá nước nhà.

Cũng ở sân chơi quốc tế, cái tên thuộc "Thế hệ vàng" HAGL là Nguyễn Tuấn Anh tuần qua cũng đã có dấu ấn đầu tiên cho Nam Định. Sau 2 mùa khoác áo đội bóng thành Nam, Tuấn Anh mới có bàn đầu cho CLB. Pha lập công của Tuấn Anh vào lưới Tampines Rovers đã giúp Nam Định rời Singapore với 1 điểm và bảo vệ vị trí thứ 2 bảng G AFC Champions League Two. Nam Định vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nhờ bàn thắng mẫu mực của Tuấn Anh.

Đây rõ ràng là tuần lễ nhiều nỗi niềm với những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của bầu Đức.

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm