V-League 2024/25: Thể Công Viettel bỏ HAGL lại phía sau

28/10/2024 07:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không phải HAGL hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thể Công Viettel mới là đội vươn lên đồng hành với Thanh Hoá ở ngôi đầu bảng xếp hạng trước khi ĐKVĐ Nam Định hoàn tất trận đấu muộn của vòng 5 với CLB CAHN.

HAGL đã không tận dụng được lợi thế sân nhà để đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng tạm thời từ tay Thanh Hoá. Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi có lý do để mà tiếc nuối khi để cho đối thủ gỡ hoà ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu.

"Chúng tôi thật sự rất tiếc với kết quả này. HAGL đã chơi tốt nhưng lại nhận bàn thua trong một tích tắc ở phút bù giờ. Đối thủ tiếp theo của HAGL là CLB Bình Dương, sau trận đó, chúng tôi còn gặp nhiều đội mạnh khác và đội nào cũng có khát khao. Tôi tin rằng các cầu thủ của đội sẽ chiến đấu hết mình trước bất cứ đối thủ nào", HLV Lê Quang Trãi lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ HAGL.

Việc Thanh Hoá chia điểm HAGL và cũng chỉ có 10 điểm 6 vòng 5 mở ra cơ hội cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Làm khách trên sân Hàng Đẫy, HLV Nguyễn Thành Công lựa chọn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lối đá phòng ngự chặt, việc đội khách duy trì số đông nhân sự bên phần sân nhà khiến hàng tấn công của CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn và giải pháp sút xa giúp Hai Long mang về bàn mở tỷ số.

Tưởng như cơ hội gỡ hoà đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trong hiệp 1 sau khi thủ môn Văn Hoàng truy cản Mbo Noel trong khu vực 16m50 nhưng trọng tài Hoàng Thanh Bình từ chối cho đội khách hưởng quả phạt 11m sau khi tham khảo công nghệ VAR. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 9 của hiệp 1, chân sút từng dự vòng sơ loại của Champions League và UEFA Conference League Mbo Noel với pha dứt điểm quyết đoán giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Vòng 5 V-League 2024/25: Thể Công Viettel bỏ HAGL lại phía sau - Ảnh 1.

Đức Chiến là tác giả bàn thắng quyết định giúp Thể Công Viettel vươn lên nhóm đầu. Ảnh: Hoàng Linh

Trong hiệp 2, bóng từ chân Geovane đã tìm đến cột dọc khung thành thủ môn Văn Hoàng nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không tìm được bàn thắng thứ hai. Cùng có 9 điểm như HAGL nhưng đoàn quân HLV Nguyễn Thành Công phải xếp thứ 4 do kém hiệu số.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng bị lùi lại một ngày do ảnh hưởng của cơn bão Trami khiến cuộc đua tam mã giữa ba đội nhóm cuối bảng xếp hạng khựng lại một nhịp. Trong khi chờ SHB Đà Nẵng và Hải Phòng quyết đấu với nhau, các cầu thủ SLNA phải tìm đường thoát cho mình khi làm khách tại Quy Nhơn.

Dù là đương kim á quân V-League nhưng với chỉ 3 điểm trước khi vòng 5 diễn qua, đoàn quân các cầu thủ Quy Nhơn Bình Định thi đấu với tâm thế của một đội bóng phải đua trụ hạng khi chỉ hơn đội bóng xứ Nghệ đúng 1 điểm dù mùa giải chưa trôi qua 1/3 chặng đường.

Trong điều kiện trời mưa, sân trơn, bóng ướt, đội chủ nhà Quy Nhơn Bình Định không phải là không có cơ hội sớm khai thông thế bế tắc của trận đấu nhưng sự thiếu tự tin và quyết đoán của Hồng Phước hay Alisson khiến HLV Bùi Đoàn Quang Huy bên ngoài đường piste chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Quy Nhơn Bình Định phải trả giá khi thủ môn vào sân thay người Hoài Anh đứng chôn chân nhìn bóng lăn vào lưới sau pha dứt điểm của Quang Vinh bên phía SLNA. Đội chủ nhà cũng chỉ mất 3 phút để san bằng tỷ số 1-1 khi Trọng Hiếu dứt điểm từ tuyến hai đáng bại thủ thành Văn Việt của SLNA. Trận đấu giữa hai đội thuộc nhóm cuối trở nên kịch tính hơn với hai bàn thắng liên tiếp chia đều cho cả hai bên và tới phút 67 Olaha nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Alisson bằng cú đá penalty hiểm hóc ở phút 81 ấn định tỷ số hoà 2-2 cho trận đấu, Quy Nhơn Bình Định và SLNA ghìm chân nhau ở vị trí 11 và 12 trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu & kết quả vòng 5 V-League 2024/25

Thể Công Viettel 1-0 B.Bình Dương

HAGL 1-1 Đông Á Thanh Hoá

TPHCM 0-0 Quảng Nam

Quy Nhơn Bình Định 2-2 SLNA

CLB Hà Nội 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngày 28/10

Nam Định – CAHN (18h00)

SHB Đà Nẵng - Hải Phòng (18h00)

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm