XSKT.Cần Thơ sa sút vì ít cầu thủ bản địa

02/02/2015 11:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh XSKT.Cần Thơ đã tụt xuống đáy bảng đúng như những gì người ta dự đoán trước mùa bóng năm nay. Cơn khủng hoảng của thầy trò HLV Văn Sỹ lúc này có nguyên nhân lớn từ việc họ là tập thể được gom góp vội vã từ tứ phương và yếu tố bản sắc hầu như là con số 0 tròn trĩnh.

Bằng chứng dễ thấy nhất thể hiện ngay trên SVĐ Cần Thơ. Từng là sân bóng lớn nhất Việt Nam một thời với sức chứa hơn 4 vạn người, nhưng sân Cần Thơ chưa bao giờ có nổi 1/3 lượng khán giả đến để lấp các khán đài mỗi cuối tuần.

Thực ra người Cần Thơ không nguội lạnh với bóng đá quốc nội, điển hình là ở giải U21 quốc tế diễn ra trên SVĐ này cách đây không lâu, họ đã chen kín sân để xem thầy trò U21 HA.GL thi đấu.

Người Cần Thơ “quên” đội bóng quê hương mình bởi lẽ XSKT.Cần Thơ bây giờ là đội quân được gom góp từ tứ phương mà không có nhiều bản sắc địa phương. Mùa giải năm nay, HLV Văn Sỹ cho biết vì chất lượng những con người cũ không đảm bảo nên ông đã phải làm mới gần như toàn bộ đội ngũ.

Theo tiếng gọi của HLV trưởng gốc Nam Định, rất nhiều cầu thủ đã chọn Cần Thơ là điểm dừng chân, trong khi những cầu thủ gốc bản địa chiếm số lượng không quá nửa đội hình chính. Đến trận đấu hôm qua, HLV Văn Sỹ chỉ sử dụng một cầu thủ gốc Cần Thơ duy nhất trong đội hình là Kiếm Linh. Sau đó, khi hiệp 1 vừa trôi qua 2/3 thời gian, Kiếm Linh phải nhường chỗ cho cầu thủ gốc Tây Đô khác là đội trưởng Văn Quân.

XSKT.Cần Thơ đã xếp chót bảng xếp hạng với đội hình "đá đâu thua đó". Trên khán đài sân Cần Thơ, nhiều CĐV xem lối đá vô hồn của đội nhà dưới sân không khỏi buột miệng “động viên” các cầu thủ “về bán xổ số Cần Thơ hết đi!”.

Nỗi buồn thất bại của các cầu thủ XSKT.Cần Thơ, đội bóng duy nhất chưa thắng được trận nào kể từ đầu mùa. Ảnh: Dương Thu

HLV Văn Sỹ có hơn một lý do để phải nhận trái đắng như ngày hôm nay. Theo cách lý giải của ông Sỹ, vấn đề lớn nhất của XSKT.Cần Thơ là hàng công quá tồi, khi CLB mới chỉ có 6 bàn thắng (chỉ hơn đội áp chót Đồng Nai).

Đầu mùa, ông Sỹ không thể chọn ra ngoại binh tốt trên hàng công nên phải lấy về tiền vệ Luiz và trung vệ Valentic đang chơi rất mờ nhạt. Rồi chất lượng nội binh, ngoài Văn Thắng được đánh giá khá tốt, những cầu thủ còn lại dù có mác chơi V-League cũng không hơn nhiều cầu thủ đã bị HLV Văn Sỹ thải loại đầu mùa…

Ông Sỹ có nỗi niềm riêng nhưng với người Cần Thơ bây giờ, đội bóng sa sút là nguyên nhân tất yếu của việc CLB không duy trì nổi bản sắc địa phương. Đội quân tứ tán của XSKT.Cần Thơ bây giờ không thể chung sức để bảo vệ màu cờ sắc áo, giá trị bản sắc địa phương như mùa bóng họ lên hạng năm ngoái.

Không chỉ có XSKT.Cần Thơ, Đồng Nai, đội áp chót bảng xếp hạng hiện tại, dường như cũng đang gặp vấn đề tương tự. Và nếu để ý sẽ thấy rằng những đoàn quân đánh thuê được xây dựng trên nền móng đất sét khó có tính bền vững như những SLNA, ĐT.Long An, Đồng Tháp…, những CLB không nhiều tiền bạc, không ồn ào danh tiếng nhưng luôn sống khỏe nhờ tính bản địa.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm