Ứng cử viên Cờ vàng Nguyễn Ngọc Hà: Đặc sản Hải Dương

03/09/2009 12:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đồng nghiệp gọi thân mật Hà là ông “bánh đậu xanh Hải Dương”. Giản lược thêm là ông “ bánh đậu xanh”. Nguyễn Ngọc Hà đang là gương mặt được giới cầm cân nảy mực liệt vào dạng tiến nhanh phi phàm.

1. Cái nick-name của Hà đã nói lên mảnh đất Hải Dương không có tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Nhắc đến Hải Dương, người ta thường liên tưởng đến vải Thanh Hà, bánh gai Ninh Giang, chả rươi. Tuy vậy, bánh đậu xanh mới là “ hồn” và “ túy” Hải Dương. Ngày xưa, bánh đậu xanh chỉ có người giàu mới được thưởng thức. Tương truyền khi vua Bảo Đại đi kinh lý qua Hải Dương, nhà vua đã được dâng bánh. Sau khi thưởng thức, Bảo Đại đã ban sắc khen bánh đậu xanh Hải Dương. Trên sắc có in hình con “Rồng vàng” biểu tượng cho uy quyền của nhà vua. Kể từ đó, bánh đậu xanh Hải Dương hay được gọi là “Bánh đậu xanh Rồng vàng”…

Hà cũng ngầm tự hào khi được đồng nghiệp gắn cái thương hiệu bánh đậu xanh quê hương như là nghệ danh. Với dân bóng banh và cầu thủ nói riêng, để phát triển sự nghiệp liên quan đến môn thể thao vua vô cùng khó nếu như không có “bệ phóng”. Ở cái đất Hải Dương, không có trọng tài đỉnh cao nào để Hà có thể tham vấn. Bóng đá chỉ là số không tròn trĩnh. Hà chỉ học hết 12, đá bóng đì đẹt, sau đó mê đắm quá nên đi bắt giải phong trào cho vui. 31 tuổi (2003), nghe Hội đồng trọng tài QG tổ chức lớp trọng tài sơ cấp, thế là đâm đơn đi học.
 
Trợ lý Ngọc Hà nhiều khả năng sẽ giành Cờ vàng 2009
 
Những trọng tài thế hệ này còn kể, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2004 tại Huế, ai cũng không khỏi ngậm ngùi khi thấy ông Hà được cử đến đến Cố đô mà quần áo trọng tài, đồ nghề không có. Gã “nhà quê’ mắt tròn mắt dẹt, ai bảo gì cũng gật, cũng cười. Đến buổi tham gia điều hành, đồng nghiệp xúm lại cho “bánh đậu xanh” mượn đồ nghề. Năm ấy Hà vừa cầm còi vừa cầm cờ. Ai ngờ anh gây ấn tượng cực mạnh bởi sự già dặn, đầy tư chất của một trọng tài giỏi cả bắt chính lẫn bắt biên. Năm đó, ông giám sát Dương Nghiệp Khôi ngồi trên khán đài “giật mình” trước cái tay ất ơ đến từ Hải Dương. Ông Khôi lập tức tiến cử cho ông Đoàn Phú Tấn, lúc đó đang là Chủ tịch HĐTT QG. “Có tay này bắt được lắm, anh coi giúp đỡ, phát triển”. Ông Tấn cũng hiếu kỳ, trực tiếp xem xét người mà ông Khôi tiến cử “ trình” thế nào, bằng cách theo dõi giải sinh viên toàn quốc ở Hà Tây năm 2005. Sau giải năm đó, ông Tấn gật gù duyệt!

2. Từ đó đến nay, Hà coi như là đệ tử ruột của hai nhân vật thét ra lửa trong làng bóng đá Việt Nam. Cả hai đều khoái “ đệ tử’ cầm còi vì Hà, nhưng do Hà có tuổi, nên hai ông quyết định hướng cầm cờ.

Mỗi lần Hà có những ngả nghiêng, đều được những người thầy trên uốn nắn cho thẳng con đường. Đã vậy, Hà cũng được đương kim Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi đánh giá cao.

Hà người cao và đô con, khỏe như voi. Ngồi đối thoại với Hà, anh gây ấn tượng bởi ánh mắt sắc, sáng, tư thế đĩnh đạc đầy khí chất của một hảo hán. Hà “ lì lợm” vô cùng, đấy là dân trong nghề đánh giá: “tay này hình như chẳng biết sợ là gì”. Tâm lý vững vàng, đấy là tố chất cần thiết vô cùng với trọng tài ta.

Năng khiếu bẩm sinh, Nguyễn Ngọc Hà nổi trội yếu tố đó. Chẳng thế mà anh tiến nhanh và san lấp dễ dàng những lỗ hổng về kinh nghiệm. Ngay sau giải sinh viên năm 2005 ấy, Hà được đôn thẳng lên làm V-League 2006, tham gia 14 trận. Năm 2007, 20 trận, trình lên vùn vụt được anh em bầu cho Cờ đồng. Năm 2008, Hà cầm cờ đủ 26 trận (chưa kể các giải khác), được đăng kí trợ lý FIFA. Mùa giải năm nay, Hà làm 27 trận ở V-League, vì kiêm luôn trận đấu bù giữa HA.GL và TPHCM. Quả là tiến nhanh vũ bão!
NGỌC HÒA
 
Tổng số trận đấu 28. Điểm trung bình: 8,87. Là trợ lý TT cấp FIFA. Khả năng áp dụng luật việt vị rất tốt. Tâm lý, bản lĩnh vừng vàng. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là nhận xét chung của HĐTT QG về trợ lý này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm