U23 Việt Nam gặp Thái Lan: Cờ trao tay Ngọc Thắng

10/06/2015 09:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa HLV Miura xây dựng lối chơi, mà “trái tim” (tức người dẫn dắt) không thuộc về lồng ngực. Nó ở hai hành lang cánh và thuộc về bộ đôi cầu thủ SHB Đà Nẵng, Ngọc Thắng và Huy Toàn.

Huy Hùng, Hữu Dũng và Duy Mạnh không thuộc mẫu những tiền vệ dẫn dắt lối chơi, đồng thời có thể tung ra những đường chuyền kiểu một phát ăn ngay hay những cú úp mu, cứa lòng tuyến 2 thành bàn.

So với Huy Toàn, một cái máy chạy và thậm chí là cỗ máy ghi bàn thực sự thì Ngọc Thắng giỏi hy sinh và cũng trách nhiệm hơn. Hãy soi lại đường chuyền dọn cỗ của Thắng cho Công Phượng, giúp Phượng lập công trong trận thắng 6 – 0 đầy thuyết phục trước U23 Brunei ở ngày ra quân. Ở tình huống tương tự, Công Phượng có quyết định khác, tự tạo cho mình cơ hội trong trận giao hữu với U23 Myanmar (hoà 2 – 2).

Pha bóng trên sân Cẩm Phả khi ấy, Hữu Dũng đã tỏ vẻ không hài lòng ra mặt vì anh băng lên cùng Công Phượng và ở vị trí thuật lợi hơn để dứt điểm, nếu Phượng chuyền bóng.

Ngọc Thắng thì khác! Từ cánh phải, Thắng bó vào trong và không ngừng tung ra các đường chuyền dọn cỗ, hỗ trợ phòng ngự. Ngọc Thắng xuất phát chơi tiền vệ nhưng HLV Huỳnh Đức muốn anh trở thành một trung phong.

Nền tảng thể lực dồi dào cùng ý thức phục vụ chiến thuật, Ngọc Thắng và Hồng Quân, Quế Hải là cánh chim đầu đàn của U23 Việt Nam trên hành trình đổi màu huy chương SEA Games.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm