Tiền vệ Phan Văn Tài Em: 'Nhạc trưởng chưa lên tiếng'

05/07/2014 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 đang bước vào giai đoạn nước rút, những đội bóng mạnh, những cá nhân xuất sắc đã lộ diện. Dù vẫn giữ được sự hấp dẫn, thú vị, song ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang thiếu đi một chút “gia vị” truyền thống,những ông chủ xuất sắc ở khu vực giữa sân, những số 10 thực thụ vẫn im hơi lặng tiếng. Tiền vệ Phan Văn Tài Em bắt đầu câu chuyện với chủ đề vai trò của tiền vệ trung tâm ở các đội bóng tham dự World Cup 2014 cùng Thể thao &Văn hoá như thế.

Theo Tài Em, trước đây các đội bóng tham dự World Cup thường có trong đội hình những tiền vệ trung tâm xuất sắc. Zidane, Pirlo, Xavi… là minh chứng rõ ràng nhất để nói lên tầm ảnh hưởng, vai trò của các số 10 trong việc vận hành sơ đồ chiến thuật của HLV.

“World Cup 2014 là một sự khác biệt, các tiền vệ trung tâm được đánh giá cao như Xavi, Pirlo vì tuổi tác nên không thể hiện được gì nhiều. Trong khi, những người trẻ như Luka Modric, Oscar, và kể cả Mesut Ozil… chỉ còn là cái bóng mờ của mình khi thi đấu cho ĐTQG ở World Cup.

Cho đến lúc này, với những đội lọt vào vòng tứ kết, vai trò của các tiền vệ trung tâm là khá mờ nhạt. Chiến thắng của các đội hầu hết đều đến từ sức mạnh tập thể, hoặc đến từnhững cá nhân xuất sắc trên hàng công.

Ở ĐT Hà Lan, người thi đấu nổi bật nhất là tiền đạo cánh Robben. Tương tự Brazil, Argentina, Colombia phụ thuộc vào những tiền đạo lùi Neymar, Messi và James Rodriguez. Các đội Đức, Costa Rica, Pháp, Bỉ thì dựa vào sức mạnh tập thể, sự đồng đều ở các tuyến”.

Không chỉ hạn chế về tầm ảnh hưởng, Tài Em cho rằng, các tiền vệ trung tâm của 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết của World Cup lần này còn thiếu cả cá tính.

Tài Em nhận xét: “Rất hiếm để tìm ra một tiền vệ trung tâm có những pha xử lý bóng vừa thông minh, vừa táo bạo kiểu Zidane, hay một chút điềm tĩnh, nghệ sỹ kiểu Pirlo…

Những Ozil, Oscar, Sneijder… quan sát và chuyền bóng giỏi, tinh tế nhưng họ ít khi tạo ra được những khoảnh khắc thăng hoa kiểu phô diễn kỹ năng chơi bóng đặc biệt làm người hâm mộ trầm trồ, thích thú. Có thể nói họ đã trở nên máy móc chứ không còn vị nghệ thuật như các tiền vệ trung tâm trước đây nữa”.

Dù các tiền vệ trung tâm chưa để lại nhiêu ấn tượng, song Tài Em tin tưởng, những người đá ở vị trí này sẽ là hạt nhân chủ chốt mang đến thành công cho các ĐTQG. Đặc biệt, khi World Cup 2014 bước vào vòng đấu loại trực tiếp, những toan tính chiến thuật của các HLV đội bóng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào quân bài này.

Tài Em kết luận: “Đường dài mới biết ngựa hay, tôi tin càng vao sâu, các tiền vệ trung tâm sẽ càng thể hiện được đẳng cấp, sự kỳ vọng, xứng đáng là nhạc trưởng của các ĐTQG chơi bóng ở World Cup”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm