Thua trắng trên sân nhà, U21 Việt Nam lại nhìn đội bóng Nhật Bản lần 2 'ẵm' Cúp khỏi Việt Nam

22/12/2017 22:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- 1 ngày sau khi các đàn anh U23 Việt Nam thất bại trước CLB đến từ Hàn Quốc, đến lượt các đàn em U21 Việt Nam nhìn U21 Yokohama thêm một lần đưa Cúp vô địch U21 quốc tế ra khỏi dải đất hình chữ S.

U21 Việt Nam đọ sức với U21 Yokohama là trận đấu được mong chờ nhất giải vì đây là 2 đội bóng được đánh giá cân tài. Ở trận cuối vòng bảng, 2 đội đã trình diễn lối đá cởi mở và rất vất vả U21 Yokohama mới gỡ hòa 2-2 trước chủ nhà. Tuy nhiên những gì diễn ra trên sân ở trận chung kết tối 22/12 lại không đúng với sự kỳ vọng của hàng ngàn CĐV Cần Thơ.

U21 Việt Nam bị lép vế toàn diện so với đội khách. Họ tạo ra rất ít cơ hội và bị đối phương áp sát, liên tục khiến các học trò HLV Duy Quang mất bóng khi thậm chí chưa thể áp sát vòng cấm địa. Có vẻ việc chơi hết vốn với U21 Yokohama để lấy điểm với CĐV tối 20/12 khiến U21 Việt Nam không kịp hồi phục, trong khi HLV đội khách đã bắt bài mọi nhược điểm của chủ nhà.

U21 Yokohama (áo xanh) khiến phần còn lại phải chào thua ở giải U21 Quốc tế với phong độ vô cùng ấn tượng. Ảnh: Dương Thu
U21 Yokohama (áo xanh) khiến phần còn lại phải chào thua ở giải U21 Quốc tế với phong độ vô cùng ấn tượng. Ảnh: Dương Thu

Trong khi hàng công không thể khoan thủng hàng thủ được tổ chức tốt của đội khách, các hậu vệ như thường lệ lại mắc sai lầm. Kịch bản 2 bàn thua của U21 Việt Nam trận chung kết đều đến từ những quả đá phạt góc. Nhược điểm muôn thuở về khả năng không chiến của các cầu thủ chủ nhà tiếp tục bộc lộ. Maejima Yota và Kamiyama Kyousuke là những người trừng phạt sai lầm của U21 Việt Nam.

Bóng bổng là điểm yếu muôn thưở của bóng đá Việt Nam, U21 Yokohama đã 2 lần đánh bại U21 Việt Nam từ 2 pha phạt góc. Ảnh: Dương Thu
Bóng bổng là điểm yếu muôn thưở của bóng đá Việt Nam, U21 Yokohama đã 2 lần đánh bại U21 Việt Nam từ 2 pha phạt góc. Ảnh: Dương Thu

Bất lực trong việc tìm bàn gỡ, thầy trò HLV Trịnh Duy Quang chấp nhận thất bại trắng 0-2. Đây là trận thua được dự báo từ trước khi đối thủ quá mạnh, trong khi chủ nhà tính toán chưa thực sự khoa học cho trận chung kết.

Sự dư thừa tự tin dẫn đến thất bại toàn diện, lại một bài học nữa cho các đội tuyển Việt Nam khi kỳ vọng được đẩy lên cao sẽ dẫn đến thất vọng. Dù không đặt nặng thắng thua ở giải giao hữu nhưng cũng từ đây, những người trẻ sẽ có dịp để nhìn nhận lại mình để bước tiếp về phía trước.

Thái Lan thua mất mặt Myanmar ở giải U21 quốc tế

Thái Lan thua mất mặt Myanmar ở giải U21 quốc tế

Sân Cần Thơ chiều 22/12 chứng kiến bất ngờ khá lớn ở giải giao hữu khi U21 Thái Lan được đánh giá mạnh hơn nhưng không thể trả được món nợ đã thua U21 Myanmar ở vòng bảng.

Việc U21 Yokohama không có đối thủ 2 năm liên tiếp ở giải giao hữu tổ chức ở Việt Nam cũng là bài học không chỉ cho bóng đá trẻ chủ nhà mà các nước Đông Nam Á phải học hỏi. Một đội bóng trẻ đến từ CLB hạng 2 ở Nhật Bản nhưng có thể hình, thể lực, lối chơi hiện đại khiến tất cả phải ngả mũ nể phục. Khách mời chất lượng như thế nên dù thua, phần còn lại cũng có thừa kinh nghiệm bổ ích cho mình.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: U21 Yokohama (Cúp, HCV, 12 nghìn USD)

Hạng Nhì: U21 Việt Nam (HCB, 7 nghìn USD)

Hạng Ba: U21 Myanmar (HCĐ, 5 nghìn USD)

Hạng Tư: U21 Thái Lan

Giải phong cách: U19 Việt Nam

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Saito Kosuke

Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải: Triệu Việt Hưng

Vua phá lưới: Matsuoka Rimu (U21 Yokohama, 4 bàn)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Ichikawa (U21 Yokohama)

 

Việt Hà

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm