Thái Lan thua mất mặt Myanmar ở giải U21 quốc tế

22/12/2017 19:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sân Cần Thơ chiều 22/12 chứng kiến bất ngờ khá lớn ở giải giao hữu khi U21 Thái Lan được đánh giá mạnh hơn nhưng không thể trả được món nợ đã thua U21 Myanmar ở vòng bảng.

U21 Myanmar dù chỉ lọt đến trận tranh 3-4 nhưng họ vẫn thể hiện sự nghiêm túc của mình cho giải đấu. Việc HLV Kyi Lwin yêu cầu các học trò ở độ tuổi U19 quyết tâm thi đấu bởi họ xem những giải đấu này cực kỳ quan trọng cho các cầu thủ trẻ trưởng thành. 2 năm tới, lực lượng này sẽ có nhiều cầu thủ dự SEA Games 2019 tại Philippines.

U21 Myanmar (trắng) đánh bại U21 Thái Lan. Ảnh: Dương Thu
U21 Myanmar (trắng) đánh bại U21 Thái Lan. Ảnh: Dương Thu

Chính sự khát khao của U21 Myanmar khiến U21 Thái Lan, đội bóng thể hiện sự thiếu khát khao và thể lực bị bào mòn, không thể duy trì thế trận trên chân đối thủ. U21 Myanmar liên tục dẫn trước. Khi trận đấu còn 10 phút và tỷ số là 2-2, ngay sau khi U21 Thái Lan có bàn gỡ, đội bóng của HLV Kyi Lwin đã ghi liền 2 bàn để ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 cho U21 Myanmar.

Đây là trận thua xứng đáng của đội bóng trẻ đến từ xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, HLV Marin Bazalo vẫn thừa tự tin đáp trả trong phòng họp báo: “Đội bóng đã thi đấu như ý đồ tôi mong muốn, họ cầm nhiều bóng, kiểm soát tốt nhưng không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Hàng thủ mắc nhiều lỗi và tôi cũng không hiểu sao lại như thế. Thái Lan còn nhiều cầu thủ trẻ chơi tốt nhưng nhiều CLB không nhả quân. Chúng tôi sẽ xem xét trên truyền hình và phần mềm để đánh giá năng lực cầu thủ và phân tích cho tương lai”.

U21 Thái Lan chỉ nhận hạng 4 giải U21 Quốc tế năm nay thay vì chức Á quân như mùa giải năm ngoái. Ảnh: Dương Thu
U21 Thái Lan chỉ nhận hạng 4 giải U21 Quốc tế năm nay thay vì chức Á quân như mùa giải năm ngoái. Ảnh: Dương Thu

Về phần U21 Myanmar, HLV Kyi Lwin cho biết: “Chúng tôi rất tập trung cho trận này và xem trọng giải đấu. Bóng đá Thái Lan đã tiệm cận trình độ châu Á, họ tập trung cho ĐTQG và U23 nhiều hơn để hướng tới các đấu trường lớn của châu lục. Còn các đội trẻ Thái Lan cũng ngang tầm như Myanmar hay Việt Nam, có lúc họ thi đấu rất tốt và lúc cũng tệ.

Họ đang phát triển kỹ năng của họ. Riêng tại giải này, Thái Lan thiên về phối hợp và thể lực của họ không tốt. Họ vừa kết thúc mùa giải, các cầu thủ trẻ cũng được thi đấu như đội 1 và sẽ là bình thường khi họ không sung sức nhất”.

U21 Myanmar với nhiều cầu thủ độ tuổi U19 rất có tiềm năng trong tương lai. Ảnh: Dương Thu
U21 Myanmar với nhiều cầu thủ độ tuổi U19 rất có tiềm năng trong tương lai. Ảnh: Dương Thu

Ông Kyi Lwin cho rằng tiềm năng của Myanmar còn rất lớn: “Chúng tôi phát triển bóng đá từ các trường học và trường Đại học. Những HLV sẽ tìm kiếm tài năng trẻ, tuyển cầu thủ giỏi vào học viện ở Yangoon và một số nơi khác. Myanmar cũng có chương trình đào tạo cầu thủ với đối tác nước ngoài, thường xuyên tham dự các giải đấu. Bóng đá trẻ Myanmar giống Việt Nam, Thái Lan, Singapore… chú trọng đưa cầu thủ vào học viện để bồi dưỡng thêm”.

U21 Yokohama tin 100% sẽ thắng U21 Việt Nam

U21 Yokohama tin 100% sẽ thắng U21 Việt Nam

Thuyền trưởng Ono Shingi người Nhật Bản tuyên bố đội bóng của ông sẽ vượt qua chủ nhà 100% ở trận chung kết giải U21 Quốc tế diễn ra vào 18h30 tối 22/12 trên sân Cần Thơ.

HLV trưởng U21 Myanmar cũng tiết lộ tỷ phú Zaw Zaw hiện giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Myanmar đóng góp lớn cho bóng đá Myanmar. “Ông ấy có thể xem như người cha của bóng đá Myanmar. Ông ấy đã làm rất nhiều điều tốt cho bóng đá Myanmar như đầu tư mở học viện, tài trợ cho các đội bóng…”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm