U19 Việt Nam nghẹn ngào vì rơi chiến thắng trước U21 Thái Lan

20/12/2017 20:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lượt trận cuối vòng loại giải U21 Quốc tế chiều 20/12 đã không như ý thầy trò HLV Trần Minh Chiến khi U19 Việt Nam chơi rất ngoan cường nhưng lại đánh rơi chiến thắng trước U21 Thái Lan khi trận đấu còn đúng 50 giây.

U19 Việt Nam đã chơi một trận đấu tưng bừng nhất từ đầu giải trước đối thủ được đánh giá trên cơ U21 Thái Lan, đội bóng buộc phải thắng để duy trì cơ hội cạnh tranh vé vào chung kết với U21 Thái Lan.

Dù thất thế hơn và thực tế trên sân, các học trò của HLV Trần Minh Chiến đã thủng lưới từ rất sớm nhưng U21 Thái Lan chủ quan ngay sau bàn mở tỷ số. Họ để chủ nhà vùng lên mạnh mẽ và có liên tiếp 3 bàn thắng do công của Tiến Anh, Bảo Toàn và Việt Cường.

U19 Việt Nam cách chiến thắng trước U21 Thái Lan đúng 50 giây. Ảnh: Dương Thu
U19 Việt Nam cách chiến thắng trước U21 Thái Lan đúng 50 giây. Ảnh: Dương Thu

3 bàn thua liên tiếp khiến U21 Thái Lan choáng váng. Kết quả này giữ nguyên đến hết trận sẽ khiến U21 Thái Lan là đội duy nhất phải ra về sớm do họ chỉ có 3 điểm. Nhưng trước giờ nghỉ, Panthong nhen nhóm hy vọng cho đội khách bằng bàn gỡ 2-3. Sau giờ nghỉ, HLV Marin Bazalo đã xốc dậy tinh thần các học trò. U21 Thái Lan dồn toàn lực tấn công trong hiệp 2 trong khi HLV Minh Chiến chủ động cho các học trò co cụm phòng ngự để chờ cơ hội phản đòn.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm tưởng chừng trận đấu đã an bài, sự non nớt của chủ nhà khiến họ phải trả giá. Rithidet là người có mặt đúng lúc để gỡ hòa 3-3 cho U21 Thái Lan. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa khiến U19 Việt Nam chính thức bị loại. Thầy trò Minh Chiến chỉ có 2 điểm sau 4 lượt trận, kém U21 Thái Lan 3 điểm. U21 Thái Lan sẽ tranh hạng 3 với U21 Myanmar vào ngày 22/12.

HLV Trần Minh Chiến tiếc nuối khi các cầu thủ non trẻ của ông không thể bảo vệ chiến thắng. Ảnh: Dương Thu
HLV Trần Minh Chiến tiếc nuối khi các cầu thủ non trẻ của ông không thể bảo vệ chiến thắng. Ảnh: Dương Thu

HLV Minh Chiến tiếc nuối sau trận đấu: “Trận đấu chỉ còn 50 giây khi đó tôi quan sát đồng hồ và chỉ đạo các em chuyền bóng dọc biên nhiều hoặc mang bóng xuống cột cờ góc để kéo dài thời gian. Nhưng các em lại không thực hiện như thế, tôi cũng không trách các em vì các em quá nhỏ. Có cầu thủ như Minh Bình còn sợ va chạm với các cầu thủ to cao Thái Lan. Em ấy nói rất dễ thương thật lòng như thế và tôi phải thay ra giữa chừng. Việc chênh nhau 3 tuổi thì cũng rất khó cho các em đá giải này. Nhưng với những gì đã có, tôi tin các em sẽ tiến bộ hơn rất nhiều trong các giải đấu tới”.

Tuy nhiên, 1 điểm có được với U19 Việt Nam cũng đúng mục tiêu trước trận đấu mà HLV Minh Chiến đặt ra cho các học trò. Bởi trước khi bóng lăn, nhiệm cụ của chủ nhà là có 1 điểm để giúp U21 Việt Nam không cần bận tâm về trận đấu với đối thủ mạnh nhất giải, U21 Yokohama. U21 Việt Nam có được 6 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu, hơn 2 đội xếp sau U21 Thái Lan và U21 Yokohama và không cần bận tâm kết quả trận cuối khi chạm trán chính nhà ĐKVĐ.

Tuy nhiên U19 Việt Nam được đánh giá rất có tương lai. Ảnh: Dương Thu
Tuy nhiên U19 Việt Nam được đánh giá rất có tương lai. Ảnh: Dương Thu

Về phần HLV Marin Bazalo cho biết: “Kết quả trận này phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Các cầu thủ của tôi sau khi có bàn thắng thì chủ quan mất tập trung dẫn đến thua liền 3 bàn và bị dẫn lại. Giữa giờ nghỉ tôi đã có sự thay đổi, nhắc nhở họ tập trung, cải thiện hơn để có bàn gỡ hòa phút cuối”.

U21 Việt Nam đè bẹp U19 Việt Nam ở giải U21 quốc tế 2017

U21 Việt Nam đè bẹp U19 Việt Nam ở giải U21 quốc tế 2017

U19 Việt Nam và U21 Việt Nam đã tái hiện cảnh “gà nhà đá nhau” ở giải đấu đang diễn ra tại Cần Thơ. Và không có gì ngạc nhiên khi các đàn anh “hạ đẹp” đàn em trong trận đấu kết thúc tối 18/12.

Việc U19 Việt Nam khiến U21 Thái Lan hòa chật vật và U23 Việt Nam quật ngã U23 Thái Lan trên đất khách, theo HLV người Tây Ban Nha thì vẫn chưa nói lên điều gì. Ông Bazalo nói: “Chúng tôi từng giúp U19 Thái Lan, U16 Thái Lan lọt vào VCK giải châu Á và U16 Thái Lan từng thắng U16 Nhật Bản, nhưng những điều đó không nói lên điều gì cả.

Muốn xem năng lực nền bóng đá phải nhìn tổng thể chứ không thể nhìn qua một vài trận đấu rồi đánh giá. Đẳng cấp nền bóng đá phải trải qua một quá trình rất dài. Tuy nhiên, khi đối đầu với các đội bóng trẻ Việt Nam, tôi đánh giá rất cao và tôn trọng họ”.

Lịch thi đấu ngày bế mạc giải U21 Quốc tế 2017 (Sân Cần Thơ, ngày 22/12):

16h: U21 Thái Lan – U21 Myanmar

18h30: U21 Việt Nam – U21 Yokohama

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm