Thay đổi hay là bét!

25/02/2014 14:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu xét về tinh thần thi đấu, các cầu thủ xứ Nghệ xứng đáng được gọi là các chiến binh, song nếu nhìn vào kết quả thì họ đang rơi vào cuộc khủng hoảng nho nhỏ khi trải qua 3 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng.

Rất nhiều nguyên nhân từ khách quan đến chủ quan đã được BHL chỉ ra để cầu thủ khắc phục trong thời gian tới, nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào khó khăn.

“Trọng tài như thế hỏi sao chúng tôi đá nổi”

Trong buổi tập chiều ngày 23/2, sau những bài tập chiến thuật bắt buộc thì BHL SLNA đã chia đội hình để thi đấu nội bộ trong vòng 30 phút nhằm tạo nên sức chiến đấu cho các tuyển thủ. Chỉ là buổi thi đấu nội bộ nhưng rất nhiều lần HLV Hữu Thắng đã phải cắt còi giữa chừng để uốn nắn các học trò sau những pha dàn xếp tấn công không được như ý.

Nhìn không khí trên sân tập thì có thể thấy sức ép với các cầu thủ SLNA khá căng thẳng, nhất là rất nhiều cầu thủ trong đội hình chính tỏ ra cực kỳ quyết tâm. Đó cũng là mục đích mà BHL SLNA mong muốn để tránh gặp phải sai lầm cá nhân như những trận vừa qua.

Chính vì thế, sau khi kết thúc buổi tập, rất nhiều cầu thủ SLNA đã tự nguyện ở lại để rèn luyện thêm kỹ năng của mình. Chẳng hạn tiền vệ Phi Sơn đã “xin” BHL được tập riêng các pha tạt cánh từ biên vào trong, mà theo như tuyển thủ này lý giải thì “mấy trận gần đây Sơn thấy mình tạt bóng còn chưa chuẩn lắm, vì thế Sơn đã nhờ các thầy trong BHL chỉ bảo thêm các kỹ năng”.

Trong khi đó, hậu vệ Đình Hoàng được các trợ lý của HLV Hữu Thắng chỉ bảo các pha phát bóng có điểm rơi vào trong, còn tiền đạo Công Vinh thì tập chạy với tạ….

Kết quả thất vọng ở những trận đấu vừa qua đã khiến tinh thần tập luyện của nhiều cầu thủ xứ Nghệ lên rất cao. Mặc dù rất ngại nói về 3 thất bại vừa rồi của SLNA, nhưng BHL và cá nhân HLV Hữu Thắng vẫn không giấu nổi sự bức xúc vì những quyết định của trọng tài ở các trận đấu đó.

Trao đổi với Thể thao & Văn hoá, HLV Hữu Thắng cho hay: “Kết quả đã được ấn định nhưng quyết định của trọng tài trong những trận gần đây là không thể chấp nhận. Rất nhiều tình huống trọng tài đã bỏ qua những pha phạt đền mười mươi như thế thì chúng tôi sao đá nổi.

Đơn giản như trong trận với HA.GL, không dưới 2 lần Công Vinh bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng đều không được thổi phạt, hay trận SHB.Đà Nẵng mới đây bóng chạm bật cả tay trong vòng cấm thế mà trọng tài Dũng còn không thấy thì còn nói làm gì? Tôi chỉ muốn cuộc chơi được công bằng hơn mà thôi”.

Nhắc đến câu chuyện về trọng tài, rất nhiều thành viên của SLNA từ cầu thủ đến BHL đều tỏ ra bức xúc. Một thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng cho hay: “Trước đây chúng tôi tẩy chay những sai lầm của trọng tài, nhưng giờ nghĩ lại đã vào cuộc chơi nghĩa là chấp nhận những thiếu sót của trọng tài.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng tôi bỏ qua hết. Kết thúc trận đấu, chúng tôi đã có công văn gửi BTC, Ban Trọng tài và VFF để mong muốn được bố trí những trọng tài có đủ đức đủ tài điều khiển những trận đấu của SLNA”.

Đến những sai lầm từ chiến thuật

Gạt qua những sai lầm khách quan về công tác điều hành trận đấu thì sau 3 trận thua liên tiếp, rất nhiều nhược điểm của SLNA đã bị phơi bày và cần phải khắc phục trong những trận đấu sắp tới.

Ở 3 trận đấu vừa qua, nhiều người không thể lý giải vì sao HLV Hữu Thắng luôn sử dụng chiến thuật “chấp Tây” trong hiệp một. Chính điều này đã giảm đi sức tấn công vốn đã đơn điệu của SLNA. Chỉ đến khi đội nhà bị thủng lưới 2 bàn, HLV Hữu Thắng mới tung đủ số ngoại binh vào sân nhằm gây sức ép.

Mặc dù các ngoại binh SLNA ở mùa bóng năm nay đều không xuất sắc như mong đợi, nhưng như thế không có nghĩa là SLNA không cần sử dụng cặp tiền đạo Biyaga Emile-Edouard Ndjodo, còn nếu nói đấy là chiến thuật xoay vòng cầu thủ thì cũng chẳng phải, vì đây không phải là thời điểm thích hợp để HLV Hữu Thắng thực hiện điều đó.

Đấy cũng là vấn đề mà SLNA cần thay đổi, như phát biểu của đội trưởng Lê Công Vinh: “Tôi nghĩ trong giai đoạn giữa mùa thì SLNA cần bổ sung ít nhất là một ngoại binh chất lượng trên hàng công, và một trung vệ cao to để tăng sức chiến đấu trong các pha bóng bổng”.

Có lẽ chính vì không có đối tác ăn ý và hiệu quả trên hàng công mà Công Vinh đã có 3 trận liên tiếp tịt ngòi. Tiền đạo này chia sẻ: “Tôi ghi bàn hay không thì không quan trọng mà tôi chỉ mong muốn đội nhà phải chiến thắng, nhưng hiện nay tiền đạo ngoại của SLNA còn chưa hoà nhập vào lối chơi của SLNA. Đó là nguyên nhân chính”.

Như vậy, qua 5 trận đầu tiên của V-League 2014, SLNA chưa cho thấy bóng dáng của một ứng viên thực sự cho cuộc đua đường dài. Nói cách khác, SLNA cần sớm thay đổi hơn là chỉ biết trông chờ vào khả năng xoay sở của HLV Nguyễn Hữu Thắng như hiện nay.

Ngọc Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm