Tại sao Thanh Hào khóc?

26/09/2015 18:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - "Khi quyết định xoạc bóng, tôi biết mình đang nắm lợi thế và chủ ý đoạt bóng để đi lên, không nghĩ Abass lại đưa chân vào. Khi nhìn thấy xương và thịt anh ấy lòi ra ở khu vực cổ chân, tôi đã choáng, không làm chủ được cảm xúc. Tôi khóc vì thương và lo cho đồng nghiệp, chứ tôi không chủ ý phạm lỗi và triệt hạ", trung vệ Dương Thanh Hào chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Theo phán đoán của bác sỹ, có thể tiền đạo đội Becamex Bình Dương đã bị vỡ xương chày, khu vực cổ chân. Trong sự nghiệp, cựu tuyển thủ U23 và là tân binh đội tuyển quốc gia Dương Thanh Hào chưa từng phải chịu thẻ đỏ. Hào thuộc mẫu trung vệ đá đầu óc và nhẹ nhàng.

Trở lại với pha bóng khiến Abass phải nhập viện, Thanh Hào khẳng định, đó chỉ là pha bóng rất bình thường, thậm chí là sở trường của trung vệ gốc Bình Định. "Bất luận thế nào tôi cảm thấy rất tiếc. Đây là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi", vẫn lời Thanh Hào.

Trên thực tế, trọng tài Đức Vũ cũng chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Thanh Hào. Tuy nhiên, sau khi quan sát vết thương của Abass, cùng với việc cầu thủ Becamex Bình Dương gây sức ép, ông Vũ đã thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp phạt Hào.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm