SLNA – HP HN 2 -1: SLNA chiếm ngôi đầu

20/02/2011 10:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Được sự hỗ trợ của thần may mắn, SLNA đã có cuộc lội ngược dòng thành công trước “bản sao” của mình là HP.HN trong  một trận đấu dư thừa các tình huống bạo lực để độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Đây cũng là trận đấu ghi nhận con số kỷ lục về thẻ phạt, khi trọng tài Ngô Quốc Hưng phải dùng tới 6 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ.

Nếu để chọn cầu thủ nổi bật nhất trận đấu trên sân Vinh chiều qua không ai khác chính là tiền đạo Timothy (HP.HN). Anh vừa là người hùng của đội bóng với bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 11, vừa là tội đồ khi là chủ nhân chiếc thẻ đỏ trực tiếp (thẻ đỏ thứ 2 của đội khách) ở phút 60, khiến HP.HN đánh mất lợi thế về mặt quân số, và từ đó để cục diện trận đấu xoay chiều một cách nhanh chóng. Thế nên khi HLV Nguyễn Thành Vinh ấm ức: “Nếu không có thẻ đỏ của Timothy thì HP.HN cũng chưa chắc đã thua” cũng đã phần nào chỉ rõ nguyền nhân thất bại của đội bóng Thủ đô. Những phút tiền đạo có biệt danh “bò mộng” này có mặt trên sân đã làm chao đảo cả hàng thủ SLNA, nhất là cặp trung vệ nội, cho dù đội khách chỉ có một phương án tấn công duy nhất là tập trung nhồi bóng lên phía trên cho ngoại binh tự xử lý.


SLNA (trái) chiếm ngôi đầu sau vòng 3 V-League 2011

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ngay khi hiệp 2 vừa đi qua đươc dăm bảy phút, khi đội chủ nhà SLNA có bàn sân bằng tỷ số 1 -1 ở phút 52. Bắt nguồn từ pha đá phạt rất nguy hiểm của Văn Bình, hậu vệ đội khách đã vô tình đánh đầu phá bóng làm lệch hướng đưa bóng đi vào phía khung thành. Quỹ đạo quả bóng thêm một lần đổi hướng khi chạm vào tay tiền đạo Fagan của SLNA ngay trên vạch cầu môn rồi mới nằm gọn trong lưới thủ môn Đức Cường.

Để phản đối quyết định công nhận bàn thắng cho SLNA của trọng tài Ngô Quốc Hưng, toàn bộ 11 cầu thủ của HP.HN hết tranh cãi với ông Hưng rồi kéo ra ngoài đường biên “bao vây” trợ lý trọng tài với thái độ phản kháng dữ dội. Trận đấu đã bị gián đoạn vài phút vì tổ trọng tài phải nhóm họp, nhưng trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết đinh công nhận bàn thắng 1-1 cho SLNA. Chỉ khi có những lời khuyên can từ cabin BHL của đội khách, các cầu thủ HP.HN mới chịu vào sân thi đấu trở lại.

Do cầu thủ 2 bên đều ức chế cộng với lối chơi không khoan nhượng ngay từ đầu, nên sau tình huống nói trên, trận đấu đã đi theo chiều hướng xấu hơn, với nhiều tình huống vào bóng ác ý bằng gầm giày theo kiểu quyết triệt hạ lẫn nhau của cầu thủ 2 đội. Trọng tài Quốc Hưng phải liên tục rút thẻ vàng nhưng cũng không làm hạ nhiệt được các đầu nóng trên sân.

Đỉnh điểm là tình huống có tới 3 chiếc thẻ đỏ được rút ra chỉ trong vòng 2 phút, từ phút 58 đến phút 60. Ngay sau khi tiền vệ Ngọc Anh của SLNA phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo ngay ở vạch vôi giữa sân, trung vệ gốc Nghệ An Ngọc Tú (HP.HN) lao từ phía sân nhà lên tung một quả đấm vào giữa mặt Ngọc Anh ngay trước sự chứng kiến trọng tài chính để nhận ngay một thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Ngay sau khi bóng được đưa vào cuộc trở lại, đến lượt “bò mộng” Timothy của đội khách cũng phải rời sân với chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi bỏ bóng đá người.

Gần 30 phút cuối trận, HP.HN phải thi đấu trong tình cảnh 9 chọi 10 nên họ không còn duy trì được lối đá có phần nhỉnh hơn đội chủ nhà như ở đầu trận. Lúc này, thế trận gần như chỉ diễn ra một chiều, khi bóng chủ yếu lăn bên phía phân sân đội khách.

Với lợi thế hơn người cộng với việc sức tấn công của HP.HN đã bị suy giảm nghiêm trọng khi không còn chân sút chủ lực Timothy, nên thế cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ, khi đội chủ nhà SLNA có bàn thắng thứ 2 do công của Kavin Bryan ở phút 82 để mang lại chiến thắng 2-1 chung cuộc. Với kết quả này, SLNA đã vươn lên tạm chiếm ngôi đầu của bảng tổng sắp.

* Bàn thắng: Fagan 52’,  Kavin 82’- Timothy 11’

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm