Siêu Cúp QG 2010 – 584 Group, còn 1 ngày : Giá của Siêu Cúp

08/01/2011 11:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ một trận đấu nhưng giá của Siêu Cúp không rẻ chút nào. Giả như về vật chất, năm ngoái, bầu Hiển và chiến hữu Nguyễn Đức Thụy đã treo tổng cộng 2,4 tỷ đồng nếu như SHB.ĐN giành chiến thắng. Vì thế, năm nay bầu Hiển hẳn cũng sẽ vung tiền cho trận ra quân của nhà ĐKVĐ, nhất là khi HN.T&T là “con ruột” của ông.

Song năm ngoái, có phải vì đống tiền thưởng treo trên đầu nên các học trò của Huỳnh Đức đâm ra áp lực nên quíu chân? Nhớ hôm làm lễ xuất quân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh bảo rằng: “Hơi kém may mắn nhưng rõ ràng hôm ấy  xem cả trận, tôi đã linh cảm khó thắng được họ. Có cảm giác cầu thủ chúng ta tim đập 140 lần/phút”.

Đến giờ phút này, SHB.ĐN vẫn còn thất kinh khi nhớ về trận thua tai hại đó. Mất tiền thưởng đã đành, việc để LS.Thanh Hóa tước mất Siêu Cúp đã đánh dấu một mùa giải thảm bại của thầy trò Huỳnh Đức ở tất cả các mặt trận. 

HLV Phan Thanh Hùng - Ảnh VSI


Siêu Cúp khởi đầu cho một mùa giải của hai nhà vô địch (V-League và Cúp QG). Với người Việt, sự khởi đầu bất cứ điều gì cũng đều có ý nghĩa rất lớn về phương diện tâm linh. SHB.ĐN thua, cầu thủ của họ sau này lý giải ngoài tâm lí chủ quan sẽ dễ dàng giành chiến thắng, họ còn không ngờ LS.TH lại máu đến thế. Chẳng khó lý giải, bởi đấy là trận đầu tiên LS.TH ra mắt với dân Thanh sau khi tiếp nhận Thể Công.

Nhìn vào những gì đã diễn ra với SHB.ĐN mùa trước, hẳn bầu Hiển hoàn toàn không muốn kịch bản đó xảy ra với HN.T&T trong cuộc chiến với SLNA. Đây là trận đấu trên sân nhà, trong một bối cảnh mới với HN.T&T lẫn bầu Hiển. Hay nói cách khác, nó quan trọng với ông bầu này ở chỗ, cần khẳng định tiếp sự nồng nhiệt của mình với bóng đá, và HN.T&T rất muốn biểu dương sức mạnh với tư cách của một ông trùm V-League. Sau khi lên đỉnh ở mùa giải 2010, HN.T&T đã rất trầm lắng. Quân của họ trên tuyển cũng không khẳng định được nhiều, trong đó có thủ môn Dương Hồng Sơn.

HLV Phan Thanh Hùng hẳn cũng đang sống trong những ngày đầy xúc cảm. Thêm một danh hiệu vô địch dể khẳng định thương hiệu của mình, lại  chỉ quyết định trong một trận đấu, làm sao ông tránh khỏi khát khao cháy bỏng.

Tất nhiên, bên kia chiến tuyến, Hữu Thắng chẳng dễ dàng chấp nhận thất bại. Cuộc đời cầm quân của HLV xứ Nghệ đầy gian lao. Nếu không có chiếc Cúp QG khi đả bại HA.GL, thì đó thực sự là thảm họa với Hữu Thắng. Có thể cảm nhận được rất rõ hạnh phúc đến “phát rồ” của hai gương mặt được coi “máu lạnh” nhất đội bóng xứ Nghệ, HLV Hữu Thắng và đội trưởng Huy Hoàng. Tuy nhiên, sau phút thăng hoa, Hữu Thắng thừa hiểu người Nghệ cần nhiều hơn nữa vào khả năng của mình trong cuộc chấn hưng SLNA. Thế nên ông thầy trẻ này vẫn còn phải rất nhọc nhằn để giành được niềm tin tuyệt đối của khán giả xứ Nghệ.

Một trận Siêu Cúp đáng xem bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng với những con người không xa lạ gì nhau, thậm chí còn là cực kỳ quen biết. Cả hai đều cần một sự khởi đầu thuận lợi, trước khi bước vào mùa giải có tính bước ngoặt, hứa hẹn rất khốc liệt

Bầu Hiển có lợi thế sân nhà, tiền bạc và HLV có tài như Phan Thanh Hùng. Có điều, SLNA sở hữu dàn cầu thủ trẻ, đang cháy bỏng khao khát có thêm danh hiệu. Xét sự đa mưu, túc kế, bộ đôi Nguyễn Hồng Thanh và Hữu Thắng cũng thừa kinh nghiệm để tìm ra những hạn chế của HN.T&T.

Một đội bóng đang trên đường tìm về vinh quang (SLNA) sẽ chạm trán với  kẻ đang muốn lập đế chế cũng như tái tạo lại lịch sử (2 năm liên tiếp vô địch) V-League, HN.T&T sẽ mất  nhiều hơn nếu trắng tay trận đấu này.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm