SHB Đà Nẵng và sứ mệnh mới của HLV Huỳnh Đức

25/02/2016 14:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có chuyến làm khách trước HAGL, đội bóng gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước Hà Nội, một “đồng đội” của SHB Đà Nẵng. Nhiệm vụ chiến thắng đặt lên vai Huỳnh Đức không chỉ phục vụ hành trình trở lại ngôi vương của SHB Đà Nẵng, mà còn vì danh dự của “nhà bầu Hiển”.

Lĩnh ấn tiên phong

Sau khi HLV Phan Thanh Hùng chia tay Hà Nội T&T, Lê Huỳnh Đức trở thành tướng tiên phong, người chắc chắn được bầu Hiển tin tưởng nhất ở mùa giải này, trong tổng số 4 HLV thuộc hệ thống các đội bóng ông tài trợ.

So với Hoàng Văn Phúc (QNK Quảng Nam), Nguyễn Đức Thắng (CLB Hà Nội) và Phạm Minh Đức (Hà Nội T&T), Lê Huỳnh Đức là nhà cầm quân già dặn nhất, thành tích nhất và cũng giàu năng lực nhất. Huỳnh Đức cũng là người duy nhất có được chiến thắng ở vòng đấu mở màn mùa giải V-League 2016. Đáng nói, ở mùa giải này, đưa SHB Đà Nẵng trở lại ngôi vương như một mệnh lệnh bất thành văn đối với Huỳnh Đức.

Chính vì thế, việc SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp ở vòng 1, trong khi Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam, Hà Nội đều thua, là vinh dự nhưng vừa là áp lực với HLV Lê Huỳnh Đức. Áp lực ấy chính là sự kỳ vọng lớn lao từ bầu Hiển, từ người hâm mộ bóng đá sông Hàn.

Cuối tuần này, SHB Đà Nẵng “thượng sơn” làm khách trước HAGL, đội bóng không còn ngây thơ để mà bắt nạt, nhưng thầy trò Huỳnh Đức phải mang trong mình quyết tâm giành 3 điểm. HAGL dù không còn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nhưng họ có những bổ sung cần thiết để rắn rỏi và bản lĩnh hơn rất nhiều. Một lối chơi khá thực dụng được thay thế cho sự hoa mỹ đã giúp HAGL đầy hiệu quả và đáng thách thức.

Xem ra, có một thứ áp lực không hề nhẹ đang đè nặng lên thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, ngay từ bây giờ.

"Ngọn núi" HAGL

Thầy trò Huỳnh Đức muốn đánh bại HAGL không hề dễ, nếu họ vẫn cứ thể hiện lối chơi mờ nhạt như ngày ra quân gặp Đồng Tháp. Càng không hề dễ khi xem HAGL thể hiện sự sắc bén trong trận thắng Hà Nôi 5-0. Chính HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận SHB Đà Nẵng cần phải cải thiện lối chơi trong thời gian tới.

Sự tái xuất của Gaston Merlo đã giúp lối đá biên SHB Đà Nẵng có sinh khí trở lại. Merlo đang chứng tỏ anh hoàn thiện hơn các kỹ năng của một cây săn bàn, chứ không còn nổi bật ở khâu đánh đầu. Song vấn đề nằm ở chỗ các vệ tinh chơi quanh Merlo như thế nào.

Không phải Hữu Thắng, HLV Lê Huỳnh Đức mới là lựa chọn số 1

Không phải Hữu Thắng, HLV Lê Huỳnh Đức mới là lựa chọn số 1

Trong khi HLV Toshiya Miura lùi ngày về Nhật Bản đến 6/2 và để ngỏ khả năng quay lại Việt Nam làm GĐKT cho một đội bóng tại V-League thì công cuộc tìm người thay thế ông thầy người Nhật vẫn đang được VFF xúc tiến.


Mùa này, SHB Đà Nẵng có đội ngũ tiền vệ đông đảo nên HLV Lê Huỳnh Đức tha hồ lựa chọn. Đến mức, một cầu thủ chất lượng như Hồ Ngọc Thắng dù đảm bảo sức khẻ thi đấu nhưng vẫn bị gạt khỏi danh sách đăng ký lượt đi. Ngoài những Nguyên Sa, Minh Tâm, Quốc Anh, Vũ Phong, Anh Tuấn, Quang Huy, SHB Đà Nẵng có 3 tiền vệ cánh mới là Hoàng Thiên (từ HAGL), Thanh Hải (từ ĐTLA) và A Mít (đôn lên từ tuyến trẻ).  

Trận mở màn gặp Đồng Tháp, tân binh Thanh Hải được sử dụng ngay từ đầu và HLV Lê Huỳnh Đức rất hài lòng. Trong khi, Hoàng Thiên, A Mít được tung ra sân từ ghế dự bị nhưng cũng khiến nhà cầm quân họ Lê hài lòng. Có điều, với những ai có mặt tại Chi Lăng xem trận đấu này thì hẳn khó hài lòng với lối chơi thiếu kết dính của SHB Đà Nẵng. Ngoài 2 tình huống dẫn đến bàn thắng của Merlo thì SHB Đà Nẵng chơi rất mờ nhạt, thiếu tự tin trong khâu cầm bóng. Những miếng đánh từ biên của đội bóng sông Hàn thi thoảng mới xuất hiện và kém ấn tượng.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức ngợi ca tinh thần chiến đấu của các học trò, nhưng không quên khẳng định SHB Đà Nẵng cần phải cải thiện lối chơi, nhất là khả năng cầm bóng. HLV Phạm Công Lộc bên phía Đồng Tháp cũng có cái nhìn khách quan khi nói rằng các tiền vệ của SHB Đà Nẵng hiện nay không thể bằng những thế hệ trước.

Muốn thắng HAGL, các cầu thủ sông Hàn cần phải tự tin hơn, kiểm soát bóng tốt hơn, bởi HAGL bây giờ không còn ngây thơ nữa, họ đã là một đối thủ rất đáng tôn trọng. Và, không quên mùa giải năm ngoái SHB Đà Nẵng đã gục ngã tại Pleiku trước lứa Công Phượng.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm