Sân Pleiku, HAGL – Sài Gòn 1-1: Chủ nhà ‘kêu khóc’ vì thần may mắn ngoảnh mặt

23/01/2017 05:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cho biết hài lòng với kết quả, nhưng ông vẫn không quên trách vị “thần may mắn” vì đã quay lưng với đội bóng phố núi.

Trận đấu giữa HAGL và CLB bóng đá Sài Gòn tại vòng 4 giải bóng đá V-League 2017 chiều 22/1 được xem là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải, khi cả 2 đội, đặc biệt là HAGL, đã thể hiện được một lối chơi đầy quyết tâm, cống hiến trên sân Pleiku.

Dù ở hiệp 1 Sài Gòn chiếm thế chủ động với pha làm bàn của Xuân Nam ở phút thứ 20, song bước sang hiệp 2, họ đã bị thủng lưới sớm ngay ở phút 51. Từ đó, Sài Gòn thường xuyên phải lùi sâu về phòng ngự trước những cầu thủ trẻ và kỹ thuật bên phía chủ nhà.

HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía CLB bóng đá Sài Gòn cũng tỏ vẻ hài lòng với sự cống hiến của các cầu thủ trên sân, dù vẫn có đôi chút tiếc nuối khi đội bóng của ông để tuột mất chiến thắng.

“Trận đấu hôm nay rất hay, có lối chơi cởi mở, và tôi luôn thích những trận đấu như vậy”, HLV Đức Thắng cho biết. Bên cạnh đó, ông cũng không quên dành lời khen cho các cầu thủ trẻ bên phía HAGL: “Các em đã có một trận đấu khá ấn tượng, tôi tin rằng các em sẽ tiến bộ hơn nữa trong tương lai”.

Còn HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cũng tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu: “Hôm nay các em thi đấu rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá đáng tiếc do thần may mắn đã không đến”.

HAGL không biết tận dụng tài năng của Công Phượng, Văn Thanh?

HAGL không biết tận dụng tài năng của Công Phượng, Văn Thanh?

Hàng loạt sai lầm trong lựa chọn và sử dụng những ngôi sao Công Phượng, Văn Thanh, Thanh Hậu là nguyên nhân khiến HAGL phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-3 trước Hà Nội FC tại vòng 3 V-League hôm 18/1 vừa qua.


Ông Nguyễn Quốc Tuấn hoàn toàn có lý do để trách vị “thần may mắn”, khi đội bóng của ông đã thi đấu áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ dồn lên tấn công ngay từ đầu, lần lượt cả Công Phượng và Văn Toàn đều được trao cơ hội từ khá sớm, nhưng cả 2 đều không thể tận dụng tốt để ghi bàn.

Nhưng sự thiếu may mắn của HAGL lại được thể hiện rõ nét nhất khi trận đấu bước sang hiệp 2. Phút 60, Văn Toàn và Văn Thanh có pha phối hợp sắc nét bên phía cánh phải. Tuy nhiên, ở cự ly chỉ khoảng 7m so với khung thành, tiền đạo mang áo số 9 của đội bóng phố núi lại không thể ghi bàn khi cú dứt điểm của anh đi vào đúng vị trí mà thủ môn Tống Đức An của đội khách đã đứng trước đó.

Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Trần Hữu Đông Triều có pha đi bóng nỗ lực và tung ra cú dứt điểm trái phá ngay trong vòng 16m50 của đối phương, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang của thủ môn Đức An rồi đi ra ngoài trong sự nuối tiếc của các cầu thủ và CĐV đội bóng phố núi.

Dẫu sao, HAGL cũng đã có được điểm số đầu tiên sau 4 vòng đấu của V-League 2017. Đây là một điểm số vô cùng quý giá để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ cũng như lấy lại được niềm tin của người hâm mộ.

Sau vòng đấu này, các cầu thủ đội bóng phố núi sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ Tết nguyên đán. Ở vòng đấu thứ 5, HAGL có lợi thế khi chỉ phải tiếp đón đội bóng XSKT Cần Thơ trên sân nhà Pleiku.

Dư Toán


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm