Derby Italy đầu tiên của những “lính lê dương” Pháp

13/09/2025 09:33 GMT+7 | Italy

Trận Derby d'Italia cuối tuần này không chỉ là cuộc đối đầu kinh điển giữa 2 thế lực hàng đầu của bóng đá Italy, mà còn là sân khấu lớn đầu tiên cho một thế hệ "lính lê dương" mới đến từ bên kia biên giới.

Cả Juventus và Inter Milan đều tập trung mang về những sự bổ sung người Pháp hoặc từ Pháp, và đó đều là những cái tên được kỳ vọng sẽ định hình nên bộ mặt mới của đội bóng, biến cuộc đại chiến tại Turin trở thành màn so tài của 2 triết lý tái thiết mang đậm dấu ấn Gaulois.

Juventus và cách mạng hàng công từ Ligue 1

Trong nhiều năm qua, hàng tấn công luôn là vấn đề nhức nhối nhất của Juventus. Và để giải quyết dứt điểm bài toán này, ban lãnh đạo "Bà đầm già" đã quyết định đặt trọn niềm tin vào những tài năng đến từ Ligue 1, với một cuộc đầu tư toàn diện.

Niềm hy vọng lớn nhất được đặt lên vai Jonathan David, tiền đạo người Canada được chiêu mộ từ Lille. Anh được mang về để lĩnh xướng hàng công và đã có một khởi đầu tốt với bàn thắng ngay trong trận ra mắt ở Serie A, vào lưới Parma. David không giấu giếm niềm hạnh phúc khi được gia nhập một CLB vĩ đại, và sự chuyên nghiệp cùng khả năng săn bàn đã được khẳng định của anh hứa hẹn sẽ mang đến sự hiệu quả mà Juventus đã thiếu.

Chân sút Juve mong ngóng suốt mùa Hè là một người Pháp, Randal Kolo Muani, người đã chơi rất tốt trong nửa cuối mùa trước cho họ theo dạng mượn từ PSG. Họ không có được Kolo Muani, nhưng hợp đồng chớp nhoáng với Lois Openda từ RB Leipzig ngày cuối kỳ mua sắm cũng là giải pháp không tệ. Dù là người Bỉ, nhưng chính tại Lens ở Ligue 1, Openda đã bùng nổ để trở thành một trong những tiền đạo trẻ hay nhất châu Âu. Tốc độ, sự đa năng và khả năng hoạt động rộng của anh sẽ mang đến cho HLV Igor Tudor thêm sự lựa chọn.

Mảnh ghép cuối cùng và cũng là ẩn số thú vị nhất là Edon Zhegrova, một người cũ khác của Lille. Cầu thủ chạy cánh người Kosovo được xem là một trong những chuyên gia rê dắt bóng hàng đầu Ligue 1 trước khi dính chấn thương nặng hồi tháng 12 năm ngoái. Juventus đã chấp nhận một canh bạc khi chiêu mộ một cầu thủ mới nghỉ thi đấu 9 tháng, nhưng họ tin rằng sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp. HLV Tudor đang có một kế hoạch đặc biệt để đưa Zhegrova trở lại một cách từ từ, và nếu anh có thể tìm lại phong độ đỉnh cao, sự sáng tạo và khả năng tạo đột biến của anh sẽ là vũ khí cực kỳ lợi hại. Sự ăn ý sẵn có giữa anh và người đồng đội cũ Jonathan David cũng là một điểm cộng lớn.

Cuối tuần này, Juventus – Inter: Derby Italy đầu tiên của những “lính lê dương” Pháp - Ảnh 1.

Jonathan David và Edon Zhegrova sẽ tiếp tục được ăn mừng cùng nhau tại Juventus như đã từng tại Lille?

Inter và xương sống cho triết lý của Chivu

Nếu như Juventus nhìn sang Pháp để giải quyết vấn đề trên hàng công, thì Inter Milan lại có chiến lược khác. Họ cũng chiêu mộ những cầu thủ từ Ligue 1, nhưng là để tìm kiếm những mảnh ghép chiến thuật cụ thể, phục vụ cho cuộc cách mạng mà tân HLV Cristian Chivu đang xây dựng.

Cái tên được chú ý nhất chắc chắn là Andy Diouf. Việc Inter bất ngờ từ bỏ Ademola Lookman để dồn tiền chiêu mộ tiền vệ 22 tuổi từ Lens vào cuối kỳ chuyển nhượng là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi về triết lý. Chivu muốn một Inter chơi trực diện và quyết liệt hơn trong sơ đồ 3-4-2-1, và ông cần một "quái vật" ở tuyến giữa, một tiền vệ box-to-box giàu thể chất, có khả năng càn quét và tạo ra sự cân bằng. Diouf được đưa về để đáp ứng yêu cầu đó. Anh được kỳ vọng sẽ là hạt nhân trong kế hoạch của Chivu, người sẽ gánh vác tuyến giữa để giải phóng cho các cầu thủ chơi sáng tạo.

Bên cạnh Diouf, Inter còn có Luis Henrique từ Marseille và Ange-Yoan Bonny, một tài năng trẻ người Pháp đến từ Parma. Luis Henrique là một cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí bên hành lang cánh, mang đến tốc độ và khả năng qua người mà Inter đang thiếu. Trong khi đó, Bonny lại là một làn gió mới trên hàng công, một tiền đạo trẻ đầy năng lượng và đã cho thấy cái duyên ghi bàn của mình.

Trận Derby d'Italia tới đây sẽ là bài kiểm tra thực sự đầu tiên cho những "lính lê dương" này. Với Juventus, họ là niềm hy vọng để giải quyết một bài toán cũ. Với Inter, họ là những bánh răng trong một cỗ máy mới. Màn trình diễn của họ không chỉ ảnh hưởng đến kết quả của trận đại chiến, mà còn cho thấy một cái nhìn rõ nét về tương lai của hai gã khổng lồ này.

Camera gắn trên trọng tài lần đầu xuất hiện

Trận derby d'Italia giữa Juventus và Inter Milan cuối tuần này sẽ đi vào lịch sử với sự ra mắt của công nghệ Refcam - chiếc camera siêu nhỏ gắn trên tai nghe của trọng tài chính. Theo thông báo từ Serie A, Refcam sẽ ghi hình từ góc nhìn của trọng tài, mang đến trải nghiệm chân thực và sống động hơn cho khán giả.


Camera chỉ nặng 6 gram, sẽ được sử dụng trong lúc khởi động, các tình huống đá phạt và phát lại các pha bóng hấp dẫn. Tín hiệu từ Refcam cũng sẽ được truyền đến VAR, góp phần tăng tính minh bạch trong các quyết định trọng tài.

Ông Luigi De Siervo, CEO Serie A, khẳng định: "Refcam không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn giúp người xem cảm nhận trận đấu qua đôi mắt của trọng tài"


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm