Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt: Thất bại khiến con người ta phải lớn!

18/10/2009 19:16 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH cuối tuần) - Tới giờ, cái ngày CLB Thanh Hóa chính thức xuống hạng vẫn ám ảnh nhiều vị lãnh đạo trong tỉnh. Bản thân viêc họ tin nhầm vào nhà tài trợ Xi măng Công Thanh và “bầu” Lý là nguyên nhân quyết định dẫn tới một cái kết không có hậu như vậy. Riêng với PCT tỉnh Vương Văn Việt, nỗi đau ấy phải biến thành hành động để đưa “món ăn tinh thần của nhân dân trong tỉnh” - như lời ông nói - trở lại mái nhà xưa…

Nắm kẻ trọc đầu chi bằng tự trách mình

* Ông có thể cho biết cảm giác của mình sau khi đội nhà nhận vé xuống hạng trong mùa giải năm nay?

- Các anh cũng thấy đấy, tỉnh Thanh Hóa có tiếng là đất rộng, người đông nên công việc đếm không hết. Bản thân chúng tôi vừa chăm lo cho miếng cơm, manh áo của mỗi người dân vừa tạo dựng những hoạt động mang tính tinh thần cao. Đội bóng Thanh Hóa được dày công vun đắp từ quan điểm ấy. Cả hành trình dài vực dậy đội bóng từ con số “0” tròn trĩnh để có được bây giờ. Tiền bạc, tâm huyết và mồ hôi công sức của biết bao nhiêu người . Nên phải nói là đau, đau lắm khi chứng kiến một ngày như thế.

* Nó quá khác với ngày BLĐ và nhân dân trong tỉnh mơ về tương lai tươi sáng của bóng đá xứ Thanh khi vui vẻ trao đội bóng cho ông Nguyễn Công Lý mà...

- Việc tỉnh sớm chuyển giao CLB cho một Mạnh Thường Quân có tiềm lực là việc phù hợp với xu thế. Có tin tưởng thì mới cất công giao cả một hệ thống cơ sở vật chất và từng ấy con người cho XMCT được. Cả một hành lang mở được tạo dựng để cho XMCT có được một chỗ đứng tại địa bàn tỉnh. Ngay cả thời gian cũng không bị o ép thế nhưng không ngờ XMCT lại bết bát quá sức tưởng tượng, dù tỉnh đã nhiều lần nhắc nhở.

* Ông có nghĩ CLB Thanh Hóa đáng nhẽ không đi vào “vết xe đổ ấy”. Bởi việc nhà tài trợ không đủ khả năng tài chính để lo cho CLB đã được dự báo từ trước?

- Bây giờ mọi thứ đã vậy rồi có trách thì cũng chẳng được việc gì cả. Bóng đá phải tiến lên chuyên nghiệp, chuyện vấp ngã như thế sớm muộn gì nếu không xảy ra với địa phương này thì cũng ở địa phương khác thôi. Ngay những người lãnh đạo như chúng tôi, vốn theo sát, đôn đốc là vậy cũng không thể nào rõ hết được sự xuống dốc của đội bóng chỉ trong một thời gian ngắn. Nói đi thì cũng nói lại, XMCT cũng rơi vào cơn bão lạm phát nên không thể nào đứng vững. Nếu có trách hay xử lý cũng như nắm “kẻ trọc đầu” nên tỉnh coi như là bài học xương máu cho chính mình là hơn.
 
Thanh Hóa (áo trắng) phải đá tại hạng Nhất mùa tới
 
* Bản thân những nhà làm bóng đá Thanh Hóa chắc hẳn cũng mường tượng tới thực tế này khi ông Lý để quá nhiều cầu thủ trụ cột như Xuân Hợp, Huy Thái, Hoàng Đảm... ra đi?

- Ngay bản thân tỉnh cũng bất ngờ khi nghe tin các cầu thủ về Thể Công, T&T.Hà Nội hay V. Ninh Bình từ phía báo chí chứ không phải từ BLĐ đội bóng. Tỉnh đã giao nên CLB có toàn quyền quyết định mọi chuyện chứ sao chúng tôi xen vào mọi chuyện được. Tôi đã trao đổi với cháu Hợp, cháu Thái và biết được các cháu sẵn sàng ở lại nếu CLB chỉ trả nửa số tiền các CLB khác bỏ ra. Tuy nhiên XMCT không thông báo mà lặng lẽ tự giải quyết là sai lầm. Đấy là một trong nhiều sai phạm mà XMCT còn vi phạm như chậm lương, chậm thưởng khiến cho đội bóng nát hoàn toàn...

* Vậy BLĐ tỉnh đã có những đúc rút kinh nghiệm ra sao sau sự cố đáng tiếc trên thưa ông?

- Chắc chắn sẽ không có một chuyện tương tự xảy ra ở mùa giải năm sau. Việc đội bóng Thanh Hoá trở lại V-League đã được chúng tôi bàn bạc ngay sau khi đội bóng trở về từ TP Đà Nẵng. Lúc tỉnh giao cho Sở VH, TT & DL tỉnh Thanh Hóa thì mọi chuyện đã quá muộn nên chúng tôi chờ cho hết giải mới kiện toàn lại tổ chức và tìm kiếm một hướng đi mới cho mình. Đoàn bóng đá Thanh Hoá được thành lập chỉ có tính bản lề để phù hợp với hoàn cảnh sau khi XMCT chính thức rút lui.

* Còn khoản tiền lên tới 6 tỷ mà bầu Lý vẫn chưa trả cho tỉnh như đã hứa thì sao thưa ông?

- Nói thực là lúc này không ai còn muốn nhắc tới cái tên người đó nữa. Khoản tiền đó rồi cũng phải trả nhưng chúng tôi còn nhiều chuyện phải giải quyết hơn là chỉ lo đòi có từng ấy tiền. Đội bóng sẽ sống ra sao ở mùa giải sau và làm thế nào để bước lên chuyên nghiệp một cách vững vàng và chắc chắn là điều được tính tới. CLB phải tự biết thu chi và tự sống bằng vốn của mình mới quan trọng. Tỉnh và Sở không thể lo mãi cho mỗi mình đội bóng được.

Cạch mặt những doanh nghiệp đến với bóng đá chỉ để vòi đất

* Những ngày vừa qua, tôi nghe râm ran rất nhiều doanh nghiệp mạnh sẵn sàng nhận lại đội bóng từ phía tỉnh còn gì.

- Đúng là thế song tỉnh không thể vội vã “đem con bỏ chơ” mặc cho nhà tài trợ làm gì thì làm. Doanh nghiệp bây giờ cũng nhiều kiểu và cách quan tâm cũng có nhiều loại. Phải có thời gian kiểm chứng thì mới đưa ra quyết định. Thế nên hồ sơ xin nhận đội bóng thì có từ sớm nhưng phải chờ xét duyệt như dự án xây dựng chứ không phải đùa. Tới giờ chỉ có mỗi doanh nghiệp Hải Nhân là chính thức được công nhận nhưng chỉ là đồng tài trợ mà không đứng tên. Tỉnh hiện tại còn đang tìm thêm một nhà đầu tư chính nữa là ổn.

* Tức là CLB phải có được tầm 30-35 tỷ để hoàn thành mục tiêu thăng hạng ngay vào mùa này?

- Với những doanh nghiệp lấy đội bóng cốt để vòi vài mảnh đất, vài cái lợi cho mình thì chúng tôi sẽ cạch mặt ngay lập tức. Tôi nói thẳng quan điểm là đội bóng không phải là cái chợ bán xong vài món đồ là có thể ra đi nhẹ nhàng như trước. Đã xin ứng cử và tự ứng cử phải có tiềm lực kinh tế thật sự và có cái tâm với bóng đá xứ Thanh. Còn nếu không thì đừng hỏi quyền lợi gì cả. Đội bóng là bộ mặt của tỉnh nên cái giá cả không phải là quan trọng. Sâu xa hơn là phải làm sao để cả tỉnh, nhà tài trợ và CLB đều thoải mái và vui vẻ khi được trao - nhận.

* Còn những thay đổi trong mặt cơ cấu tổ chắc và hành chính sự nghiêp tại BLĐ cũng như băng ghế chỉ đạo sẽ ra sao thưa ông?

- Phía tỉnh và nhà tài trợ sẽ chỉ đứng ngoài lo chuyên ăn ở cho đội bóng chứ không có tham dự bất cứ chuyện nào ảnh hướng tới chuyên môn đội bóng. Việc rút người này hay đưa người kia lên nắm quyền cũng chỉ là sự thuyên chuyển thông thường cán bộ trong Sở mà thôi. CLB sẽ có được những con người với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn nhằm chung tay cho kế hoạch xây dựng đội bóng một cách tốt nhất mà thôi.

* Còn chiếc ghế HLV trưởng vẫn sẽ được giao cho HLV Nguyễn Văn Tiến nắm giữ hay lại có sự thay đổi vào những phút cuối cùng thưa ông?

- Nâng tầm đội bóng phải có một chiến lược gia thật sự. Sau khi xem xét rất nhiều HLV trong nước thì chuyện này vẫn chỉ là bỏ ngỏ. HLV Nguyễn Văn Tiến có cái tâm thật sự nhưng vẫn cần có những HLV sắc sảo và mạnh mẽ hơn. Song cái đó sẽ do BLĐ đội bóng quyết định chứ chúng tôi không tiện xen vào. Đây là việc thuộc cấp vi mô nên để tự các thành viên CLB giải quyết là hợp lý nhất.

* Còn điều ông tâm đắc nhất lúc này là gì khi đội bóng đang sống lại từ đống tro tàn?

- Mỗi thời kỳ chuyển giao lại có những khúc mắc và khó khăn riêng. Bây giờ chúng tôi đã vỡ vạc nhiều rồi nên chuyện chuyển giao sẽ phải diễn ra êm đẹp 100 %. Sẽ không còn cái cảnh BLĐ tỉnh và NHM lo tới mất ăn, mất ngủ cho đội bóng. Một hệ thống sân tập và phòng ở sẽ được xây dựng khang trang. Ngay cả tuyến trẻ sẽ được làm lại ngay trong thời gian tới. Thà mình tiến chậm nhưng chắc trên con đường chuyên nghiệp để biết điểm yếu mà kịp thời sửa chữa. Nhưng tới phút này, tất cả đều đã xong xuôi. Chỉ còn kiếm được nhà tài trợ chính thức nữa là ổn thỏa.

* Ông có tin đội bóng sẽ trở lại VLeague ngay sau một năm xuống hạng không thưa ông?

- Cái này không thể nói chắc được. Ngoài chuyện đầu tư còn phải tổng hợp của nhiều điều khác. Phải có lộ trình đàng hoàng, cộng với cả may mắn mới có thể trở lại V-League được. Tôi là người ngoại đạo nhưng cũng biết V-League là cuộc đấu của tiền bạc, tham vọng cũng như một hướng đi đúng. Vì vậy hãy lo ổn thỏa về mặt cơ chế và đời sống cho BHL và cầu thủ. Còn chuyện thăng hạng hay không HLV trưởng và các cầu thủ sẽ là người quyết định trên sân cỏ.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi !
 
Nhã Nam (thực hiện)
 

Mấy ngày hôm nay, ông Phó chủ tịch gần như bận kín lịch làm việc vì liên tục thị sát các huyện,lỵ đôn đốc công việc phòng chống cơn bão số 10. Song không vì thế mà công việc tìm kiếm nhà tài trợ cho đội bóng phải dừng lại. Theo ông Việt cho biết, đội bóng Thanh Hóa dù xuống hạng nhưng vẫn rất được các nhà đầu tư quan tâm và sẵn sàng tiếp nhận. Chính vì thế, tất cả công việc đều được phía UBND tỉnh và Sở VH, TT & DL tập trung giải quyết càng nhanh càng tốt trong thời gian này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm