Nhiều 'ông lớn' tung cờ trắng ở vòng loại Cup quốc gia 2018

10/04/2018 08:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh đá vật vờ cho xong ở Pleiku, Hà Nội khốn khổ khi chạm trán đội hạng dưới Đắk Lắk để hòa 0-0…, tất cả đang cho thấy chiếc Cúp Quốc gia mùa này lại “ế” như nhiều năm trước, cả trong sân lẫn trên khán đài.

So với vài năm trước, BTC đã nỗ lực tìm kiếm nhà tài trợ cho Cúp Quốc gia và cuối cùng, giải đấu này đã có nhà đồng hành. Mức thưởng cũng không hề giảm sút so với mọi năm, tương ứng 1 tỷ đồng cho nhà vô địch. Tuy nhiên, điều lạ là không nhiều CLB “máu” chiếc Cúp có giá trị thứ 2 chỉ sau V-League này.

Có thể dẫn chứng ngay trên sân Pleiku, khi HLV Phan Thanh Hùng vẫn sử dụng đội hình đã đưa họ bất bại để nằm trên đỉnh V-League, Than Quảng Ninh vẫn thua trắng 0-5 đầy khó tin. Đội bóng vùng Mỏ thi đấu như mơ ngủ, thủ thành Tuấn Linh có vẻ cũng... hiểu ý đồng đội. Nhưng không nhiều người Quảng Ninh buồn bã sau trận đấu họ xem như thủ tục này. Kết thúc 90 phút chiều qua, có thể thấy rõ tham vọng của Than Quảng Ninh mùa giải năm nay: Dồn toàn lực cho mục tiêu vô địch V-League.

Với HAGL, đội bóng này cũng tung ra đội hình tốt nhất. Khác biệt về động lực thi đấu đã giúp thầy trò HLV Dương Minh Ninh có chiến thắng nhằm giải hạn. Họ thắng đúng bằng tỷ số đã bị Hà Nội vùi dập tại V-League. Điều đó cho thấy sức ép mà Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn phải nhận sau trận thua tai tiếng ở Hàng Đẫy là không hề nhỏ. Ba cầu thủ vừa nêu đã tận dụng cơ hội này để “thông nòng” nhằm hy vọng điều tích cực hơn phía trước.

Bất cứ đấu trường nào, HAGL cũng phải đá hay, đá đẹp vì CĐV yêu mến họ. Cúp Quốc gia có vẻ là mục tiêu khả dĩ hơn cho “Gỗ” bởi ở V-League, các đối thủ đều rất khó chơi. Ở vòng đấu tiếp theo, thử thách nặng nề hơn cho họ khi ĐKVĐ V-League Quảng Nam có lợi thế sân nhà.

HAGL đá Cúp trái ngược với khi họ chơi với các đội bóng ở V-League. Khán đài sân Pleiku hẩm hiu dù GĐKT Chung Hae Soung vẫn đưa đội hình tốt nhất. Tuy nhiên, sân bóng này cũng là nơi đón lượng CĐV đông nhất so với những sân đấu khác. CĐV cũng biết “chọn trận mà xem” khi họ thừa biết đấu trường nào các CLB dốc tâm thi đấu.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội khiến CĐV phì cười khi họ sở hữu binh hùng tướng mạnh nhưng suýt bị Đắk Lắk cho rơi đài. Không ai nhận ra đội bóng đã từng đánh bại HAGL 5 bàn vài ngày trước. Và thậm chí nếu Xuân Phú đánh đầu chuẩn xác hơn thay vì trúng khung gỗ, Hà Nội có thể đã bị loại sớm. Hoàng Vũ Samson sau thời gian nghỉ dài hoàn toàn mất cảm giác dù được trao nửa tá cơ hội. Văn Quyết, Quang Hải cũng nín tiếng trước dàn cầu thủ đến từ Cao nguyên vốn chưa bắt nhịp mùa giải. Phải nhờ đến tài phán đoán của thủ thành trẻ Minh Long trên chấm luân lưu, Hà Nội mới lọt vào vòng 1/8.

HAGL thắng 'sốc' Than Quảng Ninh, HLV nói gì?

HAGL thắng 'sốc' Than Quảng Ninh, HLV nói gì?

HAGL đã loại Than Quảng Ninh khỏi Cup quốc gia 2018 bằng chiến thắng 5-0 trên sân nhà Pleiku, kết quả khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Vậy đâu là nguyên nhân?

2 cặp đấu còn lại trong ngày, 2 đại diện V-League đều giành vé đi tiếp. TP.HCM vượt qua Đồng Tháp với cách biệt tối thiểu và sẽ chạm trán SLNA tại thành Vinh trong trận cầu nhiều duyên nợ ở vòng kế tiếp. Còn Sanna Khánh Hòa BVN đánh bại Huế 2-1 tại Cố đô. Ở vòng 1/8, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ trở lại phố Biển Nha Trang để tiếp Hải Phòng.

Kết quả vòng loại Cúp quốc gia 2018:

Bình Định – Viettel: 1-0

F.Tây Ninh – Bình Phước: 0-1

Long An – Công an nhân dân: 1-1 (pen 11-10)

Huế - Sanna Khánh Hòa BVN: 1-2

HAGL – Than Quảng Ninh: 5-0

Hà Nội – Đắk Lắk: 0-0 (Hà Nội thắng luân lưu 4-2)

TP.HCM – Đồng Tháp: 1-0

Lịch thi đấu vòng 1/8:

Ngày 28/4:

Quảng Nam – HAGL

Hà Nội – Sài Gòn

Sanna Khánh Hòa BVN – Hải Phòng

B.Bình Dương – Bình Định

Ngày 29/4:

FLC Thanh Hóa – Long An

Bình Phước – Nam Định

SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ

SLNA – TP.HCM

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm