Nếu cả 5 cầu thủ N.SG đều đá chính

18/07/2011 10:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khá bất ngờ, khi một đội bóng đang đứng ở lưng chừng bảng xếp hạng Eximbank V-League 2011 như N.SG lại góp quân số cho ĐT Việt Nam đông nhất và vượt trội so với SLNA, SHB.ĐN hay B.BD (5/24 cầu thủ, bằng với quân của ứng viên vô địch HN.T&T) trong đợt tập trung thứ 2 này. Đó là thủ môn Thế Anh, bộ đôi trung vệ Anh Tuấn-Long Giang, tiền vệ đội trưởng Tài Em và tiền đạo Quang Hải.


ĐT Việt Nam lần này sẽ được xây dựng trên bộ khung N.SG với những cầu thủ như Tài Em (trái) hay Thế Anh? Ảnh: V.V

Một giả thiết (chỉ giả thiết thôi), rằng nếu cả 5 cầu thủ này đều đá chính trong các trận đấu với Qatar tới đây thì có thể xem ĐT Việt Nam là “N.SG và phần còn lại”. Con người làm nên lối chơi, đó là nguyên tắc gần như bất biến trong bóng đá, và nếu thế, ĐT Việt Nam sẽ vận hành với chiến thuật cũng như tư duy chơi bóng của N.SG? Mô hình hệt như Barcelona với ĐT Tây Ban Nha vô địch thế giới!

Khi ĐT Việt Nam để đội hạng Nhất Đồng Nai cầm hòa, rồi thua ĐT.LA trong 2 trận đấu tập, nhiều người đã nghi ngại sức mạnh thực sự của đội bóng. Nhưng, như thế là lo xa. Sự thật thì một ĐTQG mạnh cũng có thể thua một CLB trung bình trong hệ thống giải đấu của họ chứ chẳng riêng gì ĐT Việt Nam. “Quỹ thời gian làm việc cùng nhau là sự khác biệt lớn nhất giữa CLB và ĐTQG”, đấy là lời HLV Falko Goetz.

Suy rộng ra, sự ăn ý-kết dính trong lối chơi của CLB, chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với ĐTQG, nhờ cầu thủ được chơi cạnh nhau (liên tục) suốt thời gian dài. Và nữa, sự góp mặt của các ngoại binh xuất sắc và khi đá với ĐT, CLB cũng máu hơn. Trên thế giới ít có dịp ĐTQG đá tập với CLB, mà thường chọn đối tác ở cấp độ tương đương. Dám chắc là vì thiếu “quân xanh”, nên HLV Goetz mới nhắm mắt nhấc chân thôi.

Trở lại với mối liên hệ hữu cơ N.SG-ĐT Việt Nam. Trên thực tế, ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Goetz đã bắt đầu với 4 cầu thủ N.SG xuất phát trong đội hình chính. Trận lượt đi với Macau là một đảm bảo. Xét về năng lực cạnh tranh trong khung gỗ, lần này, có thể Thế Anh cũng lấy luôn suất bắt chính của đồng nghiệp Mạnh Dũng, cũng không biết chừng. Vậy là giả thiết trở thành hiện thực rồi!

Vậy, liệu chúng ta có thể yên tâm như người Tây Ban Nha ung dung phó thác sứ mệnh ĐT cho cái nền Barca không?

TRẦN HẢI



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm