Minh Tuấn tỏa sáng, tuyển Việt Nam thắng sinh viên Hàn Quốc 3-0

04/11/2014 19:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 4/11 trên SVĐ Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng trước sinh viên Hàn Quốc trong trận giao hữu trên hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Minh Tuấn (2 bàn) và Văn Quyết là những người lập công cho đội tuyển Việt Nam.

Dứt điểm trận đấu chỉ trong vòng 17 phút đầu, đội tuyểnViệt Nam chơi nhàn nhã còn đội bóng đến từ xứ kim chi cũng không nhiều pha bóng ấn tượng. Đối đầu với những đối thủ yếu như thế, có lẽ HLV Toshiya Miura không thể hài lòng.

Trước trận giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc, HLV Miura đã phát biểu: “Với tôi, những trận thắng các đối thủ yếu hơn thì cũng như không có ý nghĩa. Dưới triều đại HLV Alberto Zaccheroni, đội tuyển Nhật Bản giao hữu toàn thắng những đối thủ yếu để chuẩn bị cho World Cup 2014. Nhưng khi vào vòng chung kết thì thua và bị loại sớm. Đó là một bài học lớn mà bóng đá Nhật đã từng trải qua”.



Minh Tuấn (21) nổi bật trong trận thắng dễ dàng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Trong trận đấu này, HLV Toshiya Miura chủ động thử nghiệm khá nhiều vị trí trái sở trường. Văn Biển lui vào đá trung vệ thay vì trấn giữ hành lang cánh. Văn Quyết được bố trí như một tiền đạo công cùng với Hồng Quân. 

Văn Biển không mấy xa lạ với vị trí trung vệ và cầu thủ đa năng này là một sự lựa chọn không tồi một khi đội tuyển Việt Nam thiếu người. Và người đồng đội ở Hà Nội.T&T Văn Quyết cũng có một trận đấu không tồi. Văn Quyết chính là chủ nhân của bàn thắng thứ 3 định đoạt cục diện trận đấu.

HLV Toshiya Miura sẵn sàng gạt bỏ những công thần và trao cơ hội cho những nhân tố mới. Đặc biệt là những cầu thủ trẻ thừa năng lượng cống hiến. Trong trường hợp này, Minh Tuấn là điển hình. Cầu thủ T.Quảng Ninh có thể là mối “hiểm họa” cho Trọng Hoàng, người không được sử dụng nhiều thời gian qua. 

Minh Tuấn đã khiến Sinh viên Hàn Quốc choáng váng với 2 bàn thắng liên tiếp trong vòng chưa đầy 5 phút. Sau đó không lâu, lại là tiền vệ này tung đường chuyền dọn cỗ để Văn Quyết ấn định chiến thắng nhàn hạ cho đội tuyển Việt Nam. 2 bàn thắng của Minh Tuấn thể hiện đúng bản năng của một sát thủ. Đặc biệt là ở bàn mở tỷ số, quả phạt góc của Thành Lương bị hậu vệ đội khách phá ra. 

Từ tuyến 2, Minh Tuấn có mặt đúng lúc và tung cú vô lê má ngoài điệu nghệ không cho thủ thành Kang Jin cơ hội cản phá.

Nhưng có thể nói Sinh viên Hàn Quốc không phải đối tượng thử lửa đúng tầm cho đội tuyển Việt Nam. Đội khách vỡ trận ngay từ phút 17 sau bàn thắng của Văn Quyết. 

Đội trưởng Kim Sung chơi ở vị trí trung vệ tồi tới nỗi bị thay ra ngay sau đó. Có bàn thắng thứ 3, đội tuyển Việt Nam vì thế cũng chẳng buồn tấn công đối thủ như những phút đầu trận. Dù thua nhưng thời gian còn lại của trận đấu, đội bóng Hàn Quốc cũng không có mảng miếng phối hợp nào ra hồn. 

Họ chỉ tạo được 2 cơ hội nguy hiểm chia đều trong mỗi hiệp. Đầu tiên là tình huống đối mặt của Ju Yeong với Nguyên Mạnh nhưng cú sút góc hẹp đã bị thủ môn chủ nhà cản phá. Giữa hiệp 2, Lee Ji có cơ hội vô lê trước khung thành Nguyên Mạnh nhưng tuyển thủ U21 Hàn Quốc này lại sút hụt bóng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm