Man City đến Việt Nam: Trái tim đặt trên đầu

26/07/2015 13:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi các kế hoạch đón tiếp Man City thông qua, Hội CĐV lâm thời của đội bóng này mới được thành lập ở Việt Nam và mặc áo có in logo… nhà tài trợ SHB. Man City thậm chí chưa thể là “gánh xiếc”.

1. Man City, “gã hàng xóm ồn ào” theo mô tả của các CĐV nửa đỏ thành Manchester (các fan M.U) hay “nhà giàu mới nổi”, tuy là một trong những đội bóng mạnh nhất Premier League trong khoảng nửa thập niên đổ lại, nhưng vẫn chưa phải là chìa khoá quá hot trên các thanh công cụ tìm kiếm. Ở khía cạnh nào đó, người hâm mộ vẫn yêu các giá trị truyền thống hơn các đồng bảng Anh đến từ ông chủ dầu mỏ.

Sau lần tiếp đón Olympic Brazil (2008) và CLB Arsenal (2013), rõ ràng chúng ta mong chờ một cái tên ở đẳng cấp tương đương, hoặc cao hơn, cỡ Man United, Barca hay Real Madrid…, chẳng hạn. Tuy nhiên, như Thể thao & Văn hoá đã từng nhiều lần đề cập trên các ấn phẩm của báo, không đơn giản để mời các đội bóng lớn đến Việt Nam du đấu, thậm chí chỉ là “quá cảnh” như Olympic Brazil, cách đây 7 năm.

Tiền (phí ra sân) chỉ là vấn đề nhỏ, mà theo chia sẻ của một đơn vị từng có công đưa Barca B đến Việt Nam hồi năm 2005, đối tác thậm chí không quan tâm đến chi tiết này. Các điều kiện di chuyển, ăn ở, sân bãi và đặc biệt việc phát triển thị phần, là những ưu tiên hàng đầu. Nói thẳng, phải chiếu cố lắm, những thương hiệu cỡ bự mới chấp nhận chơi bóng trên SVĐ chỉ có sức chứa 40.000 chỗ ngồi như Mỹ Đình.

SVĐ Etihad của Man City cũng chỉ có sức chứa hơn 47.000 chỗ ngồi, nhưng các khán đài luôn được phủ kín, dù dân số thành phố Manchester chưa đến 500.000 người, trong đó hơn một nửa đứng về phía M.U. Thế mới nói, ngay cả tình yêu cũng cần thời gian gầy dựng.

2. Theo thông báo mới nhất, Yaya Toure, Fabian Delph là 2 ngôi sao gần nhất sẽ không qua Việt Nam cùng Man City, vì chấn thương gặp phải trong trận thua Real Mardid 1-4 ở giải International Champions Cup trên đất Australia mới đây. Trước đó, những Sergio Aguero, Martin Demichelis và Pablo Zabaleta cũng được thông báo sẽ vắng mặt, sau khi cùng ĐT Argentina chơi trận chung kết Copa America 2015.

Những sự vắng mặt đáng tiếc này ít nhiều làm các CĐV thất vọng, song rõ ràng, người hâm mộ không có lựa chọn khác, hay nói thẳng ra, họ không có quyền mặc cả dù đã phải bỏ ra cả triệu đồng để mua vé vào sân. Đây là một bất cập mà các bên đàm phán sẽ phải rút kinh nghiệm, chừng nào họ còn kỳ vọng các khán đài sẽ được phủ kín. Xem ra, hợp đồng đưa Arsenal đến Việt Nam 2013, vẫn là mỹ mãn nhất về mặt hiệu ứng.

Mà, để đưa được Arsenal đến Việt Nam, theo chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn đội bóng và là đối tác HAGL, họ đã phải mất 5-7 năm, từ chuyện đề bạt, lên kế hoạch, đến thực hiện. Vào thời điểm năm 2007, khi HAGL đặt vấn đề với Arsenal, “những khẩu thần công” vốn dĩ đã thu hút được một lực lượng đông đảo CĐV ở Việt Nam, chứ không như Man City bây giờ. Nói chung, muốn nhanh thì phải từ từ.

Tuỳ thuộc vào hiệu ứng, cũng như sự phát triển thị phần hiệu quả đến đâu, các đội bóng lớn sẽ xem xét khả năng trở lại. Đã gần 20 năm, kể từ lần đầu tiên chúng ta đón Juventus, đến lúc này cũng được nửa tá rồi, nhưng chưa một ai trong số họ quay lại. Đó cũng là việc đáng suy ngẫm.

NGUYỆT BÀN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm