HLV Hoàng Anh Tuấn: 'World Cup thiếu bản sắc'

03/07/2014 13:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hội bóng đá tại Brazil đang đi đến giai đoạn căng thẳng nhất. Cho đến lúc này đã có những hấp dẫn, những bất ngờ và cả thú vị dành cho người hâm mộ.Xung quanh câu chuyện này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những nhận định cùng Thể thao & Văn hóa.

1. HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải: “Bóng đá bây giờ khác xưa nhiều lắm, những người làm nghề, những HLV buộc phải có những căn chỉnh để thức thời và đem lại thành công cho đội bóng của mình mà thôi. Suy cho cùng đó cũng là điều dễ hiểu. Ngày trước các đội đá còn hồn nhiên và trong trẻo, hôm nay điều ấy là xa xỉ.

Cách làm bóng đá, xu thế và cả tư duy đã khác trước rất nhiều. Tất cả có muốn làm khác đi cũng thật khó, hay nói cách khác, làm khác đi sẽ không theo kịp mẫu số chung đã định hình. Để ý sẽ thấy World Cup lần này, các đội (dù mạnh yếu khác nhau) đều chơi theo một kiểu na ná, đấy là phòng ngự phản công.

Đương nhiên, lối đá này ở mỗi đội mỗi khác, dựa trên nhân tố hay vị thế của mình. Đội được đánh giá cao đá nhanh khi có cơ hội, đội yếu thế hơn, thì tập trung quân số thủ chặt và chờ thời cơ. Có nhiều bàn thắng được ghi, nhưng để nói những bàn thắng đó là sản phẩm của những lối chơi hay miếng đánh đặc biệt thì rõ ràng chưa thấy.



Neymar có vai trò rất quan trọng với đội tuyển Brazil

Ngày trước, nhìn Brazil đầy mê đắm trong vũ điệu Samba. Hà Lan là cơn lốc da cam đúng nghĩa với lối đá tổng lực. Hay dù phòng ngự cũng được người Italia nâng tầm nghệ thuật với tên gọi mỹ miều catenaccio. Bây giờ xa vắng hết những trường phái ấy. Nhìn Hà Lan (nếu không dựa vào màu áo hay tên cầu thủ) rất khó để nhận ra họ. Họ đá nhanh, nhưng theo kiểu chớp thời cơ và chuyền vượt tuyến, chứ không phải toàn đội lên công về thủ nhịp nhàng và đầy biến hóa nữa.

2. Minh chứng rõ ràng nhất cho trào lưu thức thời trong cách vận hành chiến thuật và điều chỉnh cho hợp thời cuộc, đó là chủ nhà Brazil. Đâu còn lối đá say đắm lòng người, Brazil hôm nay thực dụng không thua gì đội trung bình ở châu Âu và cũng cơ bắp không kém một đại diện của châu Phi.

Việc HLV Scolari luân phiên sử dụng những tiền vệ cao to vạm vỡ và đá càn quét ở tuyến giữa là minh chứng cho điều đó. Những Luiz Gustavo, Paulinho hay Fernandinho như những lực sĩ hơn là nghệ sĩ. Nhìn người Brazil đá trước Chile, có cảm giác Chile mới là đội chơi mềm mại hơn. Những tiền đạo trong tay ông Scolari lúc này như Hulk hay Fred cũng đều cao to và đá theo kiểu “súng lục, dao găm” hơn là tinh tế và kỹ thuật.

Vậy nên với xu thế chơi bảo trọng chờ thời cơ hay tấn công chớp nhoáng để hạ đối thủ như thế, cùng với những tiêu chí của bóng đá hiện đại, để tìm ra một đội bóng đầy cá tính, một lối chơi như là thương hiệu ăn sâu vào tiềm thức, quả là điều khó khăn ở thời điểm bây giờ.

3. Đã có những tươi mới mà các đội nhóm dưới đem lại. Không ai nghĩ Costa Rica lại vào đến tận tứ kết ( không loại trừ khả năng họ còn đi xa hơn). Ấy vậy mà đó là sự thật, cả Colombia nữa. Với việc Colombia thi đấu quá tốt những trận vừa rồi, rõ ràng sẽ không dễ chút nào cho chủ nhà Brazil khi phải đối đầu cùng Colombia.

Nhưng để nói ngựa ô thật sự, tôi vẫn thích Costa Rica hơn. Dù sao thì Colombia vẫn có trong tay những cầu thủ tiếng tăm đang chơi bóng tại châu Âu. Còn với đại diện Trung Mỹ, khó đọc được cái tên nào nổi bật và nhiều người biết trong đội hình của họ. Nhưng những gì họ thể hiện là tuyệt vời. Họ đá có thể nói là hồn nhiên nhất vào lúc này, đá như không còn gì để mất. Đấy sẽ là yếu tố giúp họ chơi sòng phẳng, nhẹ gánh tâm lý, sẽ làm cho họ vững tin hơn mà đá.

Tôi đánh giá rất cao cơ hội lên ngôi của Đức. Họ có trong tay một tập thể sung sức, đồng đều, đá vừa đẹp vừa hiệu quả. Hãy nhìn vào Argentina chẳng hạn, nếu Messi gặp vấn đề gì đó, hay trường hợp của Neymar của Brazil thì lập tức sẽ có những nỗi lo cho đội bóng của họ ngay.

Với Đức thì không, vì không ai là không thể thay thế và tất cả san sẻ cho nhau được. 3 đội vừa nêu tên với tôi là những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nhưng xét một cách toàn diện, tôi vẫn đánh giá cao và đặt niềm tin vào thầy trò ông Joachim Loew nhiều hơn”.

Trần Tuấn (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm