Em họ Văn Quyến lập cú đúp cho U19 Việt Nam

10/08/2014 05:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đối thủ đa phần có tuổi đời nhỉnh hơn nhưng thời gian tập luyện cùng nhau chưa nhiều như U21 Singapore, U19 Việt Nam nhờ sự ăn ý và toả sáng của các cầu thủ trên hàng tấn công đã có được chiến thắng 4-0.

Người để lại dấu ấn đậm nét nhất bên phía U19 Việt Nam trong trận đấu này là tiền đạo Hồ Tuấn Tài, Vua phá lưới giải bóng đá U19 quốc gia năm 2014, em họ của cựu “thần đồng” Văn Quyến.

Được HLV  Guillaume Graechen lựa chọn đá chính và là người chơi cao nhất trên hàng tấn công của U19 Việt Nam, Tuấn Tài đã không phụ sự tin tưởng của BHL khi thi đấu đầy tự tin, phối hợp ăn ý với những người đá ở hàng tiền vệ như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường.

Mặc dù rời sân sau 75 phút thi đấu để nhường chỗ cho Văn Toàn nhưng Tuấn Tài đã có một trận đấu thành công trong màu áo U19 Việt Nam.

Đầu tiên là pha dứt điểm vào góc xa khung thành thủ môn Rohaizad bên phía U21 Singapore ở phút 17 của trận đấu. Tiếp đó, sang đầu hiệp 2, cũng chính Tuấn Tài sau pha phối hợp với cầu thủ Quang Hải của CLB Hà Nội.T&T đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Trong khi U21 Singapore thi đấu có phần lúng túng, nhất là sau khi để thủng lưới bàn thứ 2 ngay đầu hiệp 2 dẫn đến vỡ trận thì U19 Việt Nam có điều kiện điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý của mình.

Việc Công Phượng (59'), rồi tiền đạo vào sân thay người Văn Toàn (82') ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất chiến thắng chung cuộc 4-0 cho U19 Việt Nam không có gì bất ngờ nếu nhìn vào diễn biến trên sân.

Bên cạnh Tuấn Tài còn có Quang Hải và Văn Long là 2 cầu thủ khác không thuộc biên chế Học viện HA.GL Arsenal JMG nhưng khi được trao cơ hội đá chính đã nỗ lực thể hiện khả năng của mình. Điều đó cho thấy, tâm lý của các cầu thủ U19 Việt Nam đang hết sức tự tin, và hơn tất cả, chiều sâu đội hình đội bóng do HLV Guillaume Graechen dẫn dắt đã được cải thiện đáng kể so với các giải đấu trước đó.

Một lý do khác khiến ông thầy người Pháp thực hiện 3 sự thay đổi người trong trận đấu này là bởi Cúp Hassanal Bolkiah 2014 thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Vào ngày mai (11/8), U19 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 với U21 Malaysia, đây là đối thủ được đánh giá cao hơn U21 Singapore và chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn hơn cho đội trưởng Công Phượng và các đồng đội.

Tuấn Tài, Công Phượng đều đã ghi bàn, thêm tiền đạo vào sân thay người Văn Toàn lên tiếng, có thể nói U19 Việt Nam đã tạm yên tâm với những mũi nhọn trên hàng tấn công. Tuy nhiên, việc còn bỏ lỡ một vài cơ hội ghi bàn ngon ăn khác khiến HLV Guillaume Graechen buộc phải nhắc nhở các học trò cần bình tĩnh, chắt chiu hơn.

HLV Guillaume Graech đánh giá sau trận đấu: “Chúng ta cần phải giữ cho cầu thủ một thái độ khiêm nhường bởi vì đối thủ đầu tiên là U21 Singapore không phải quá mạnh và họ thi đấu không thiên về thể lực, kỹ thuật của họ cũng không vượt trội. Trận đấu sắp tới với Malaysia chắc chắn sẽ khó khăn hơn và đặc biệt trận gặp U19 Indonesia càng khó khăn hơn nữa. Vì vậy, lúc này cần phải giữ sự khiêm nhường cho các cầu thủ. Sau một tháng không chơi bóng với nhau, các cầu thủ đã tìm lại được cảm hứng chơi bóng với nhau, lối chơi được kết dính rất tốt, đó là điều làm tôi hài lòng nhất”.

Ngày Văn Quyến đưa ra quyết định giải nghệ hồi tháng 4 vừa qua cũng là ngày Tuấn Tài biết tin mình được gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó Tài không có trong thành phần đội được đi Nhật Bản tập huấn trong tháng 6. Tuần Tài là em họ của Văn Quyến, thậm chí, CĐV xứ Nghệ còn coi Tài là “truyền nhân” của Quyến. Sau bước khởi đầu như mơ, Tuấn Tài hy vọng sẽ khẳng định được chỗ đứng trong đội hình U19 Việt Nam.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm