ĐTLA – S. Khánh Hoà BVN 2-0: Sân nhà quá 'thiêng'

02/08/2015 09:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 10 trận sân nhà, thắng 7, hòa 2 và chỉ chịu thua duy nhất Than Quảng Ninh, điểm tựa sân nhà lại giúp “Gạch” bay bổng trong mùa giải này. Tân binh S.Khánh Hòa BVN có thể ngổ ngáo nhiều nơi, nhưng ở Tân An thì thầy trò Võ Đình Tân phải rời sân theo cách tủi hổ.

Trong một trận cầu có chất lượng chuyên môn không cao khi 2 đội cùng sử dụng đội hình 4-5-1 có thiên hướng an toàn thì pha bóng đáng chú ý nhất là quả phạt 11m cuối hiệp đầu. HLV Võ Đình Tân nổi đóa như đội bóng của mình bị trọng tài phạt oan thực sự, bất chấp pha bóng đó Tấn Điền đã phạm lỗi mười mươi với Diabate.

Ông Tân và toàn đội S.Khánh Hòa BVN chỉ trích kịch liệt pha bắt 11m đó của trọng tài Trần Đình Thịnh. Kết cục, ông Tân bị đuổi trên khán đài, bỏ mặc các học trò của mình chịu trận trước sức ép của chủ nhà.

Bàn thua cuối hiệp là bước ngoặt của trận đấu như HLV 2 đội thừa nhận trong phòng họp báo. Nhưng có lẽ giữa hiệp, khi đã xem lại đoạn băng quay chậm, các thành viên đội khách đã biết mình phản ứng sai. Trợ lý HLV Nguyễn Văn Đoàn của S.Khánh Hòa BVN cho biết: “Về công tác điều khiển trận đấu của tổ trọng tài, quyết định thuộc về các trọng tài và chúng tôi không có gì phải bức xúc.

Anh Tân và các anh em cầu thủ có những phản ứng chỉ là do bức xúc nhất thời nên không kiềm chế được. Anh em cầu thủ cho rằng tính huống thổi phạt đền là không đáng có nên mới có những hành động phản ứng như vậy. Tuy nhiên sau đó các cầu thủ đã bình tĩnh lại và thi đấu cống hiến vì CĐV”.

Dù đã nhận ra sai lầm, nhưng có lẽ những ngày tới HLV Võ Đình Tân khó tránh án phạt từ BTC.

Một ngày hết sức đen đủi cho đội bóng đến từ phố Biển Nha Trang. HLV Ngô Quang Sang của “Gạch” cũng thừa nhận điều này. Đầu tiên là việc trung vệ chủ chốt của đội khách phải rời sân ngay phút đầu tiên do chấn thương.

Đình Khương vào thay nhưng cũng không thể khỏa lấp được vị trí của Santos. Bàn thua bước ngoặt cuối hiệp 1 cũng bởi 2 hậu vệ Trọng Bình và Tấn Điền không thể tranh chấp tay đôi trên không với Diabate, tiền đạo to khỏe của chủ nhà. Nếu có kinh nghiệm và chiều cao của Santos thay cho sự non nớt của Tấn Điền (phạm lỗi đẩy sau với Diabate khi bóng đã đi quá tầm đánh đầu thuận lợi của tiền đạo này), đội khách đã không phải nhận bàn thua và ông Tân không bị đuổi lên khán đài.

Đội bóng phố biển (phải) đã bị ĐTLA bắt bài và chấm dứt chuỗi trận bay bổng. Ảnh Đình Thảo

Trước đó, việc thiếu vắng Uche cũng cho thấy thầy trò ông Tân phụ thuộc như thế nào vào tiền đạo gốc Nigeria. Những Kesley và Quốc Chí dù đã có vài cơ hội nhưng so với Uche, cả 2 đều không có sự nhạy bén.

Quá nhiều yếu tố chống lại S.Khánh Hòa BVN trong một ngày “Gạch” lại được chơi trên cứ địa Tân An. Tại đây, “Gạch” đã thắng 7, hòa 2 và chỉ thua duy nhất 1 trận. Ngay cả quả 11m, khi Diabate thực hiện không thành công, may mắn tiếp tục đến với chủ nhà khi bóng chọn ngay vị trí Rafael băng vào để rồi cuối cùng vẫn vào lưới. Nhưng công bằng mà nói, kết quả này cũng phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân chiều qua.

GĐKT Huỳnh Ngọc San đã mạnh dạn tấn công khi đối thủ mất chân sút chủ lực. Sức ép dồn dập họ tạo ra khiến đội khách mất phương hướng để rồi tất yếu phạm sai lầm. Đánh bại đội bóng cùng là hiện tượng như chính mình năm nay, ĐTLA đã vượt mặt S.Khánh Hòa BVN về kỷ lục để thua ít nhất đến thời điểm này của mùa giải. “Gạch” chỉ mới thua 4 trận như 2 đội xếp trên là Thanh Hóa và Hải Phòng.

Cái đầu tinh quái của ông San đang biến Tân An thành mảnh đất thiêng cho “Gạch” thăng hoa trong mùa giải này.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm