CĐV Việt Nam: Khi đã yêu thì cần gì cởi áo

05/01/2015 14:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trên SVĐ Hàng Đẫy chiều qua 4/1, V.League 1–2015 đã chính thức mở màn. Với Hà Nội.T&T, đối thủ ĐT.Long An dĩ nhiên không phải một thử thách quá khó khăn, nhưng có những thử thách bên ngoài mặt cỏ mà họ cố gắng mãi từ nhiều năm qua vẫn chưa thể chinh phục.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, một sự việc đã khiến nhiều người có mặt tại sân phải bật cười: trên khán đài B, các cổ động viên của Hà Nội.T&T dùng loa phóng thanh để kêu gọi nhau... cởi áo.

Số là các thành viên của Hội CĐV CLB Hà Nội.T&T có đồng phục là áo phông màu vàng. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh nên nhiều người chỉ mặc ở trong và mặc áo khoác bên ngoài. Và thế là đều đặn những tiếng thúc giục vang lên: “Anh em nào là cổ động viên Hà Nội.T&T mặc áo vàng ở trong thì cởi áo khoác ngoài ra nhé!”

Phần lớn các khán giả trên khán đài B sân Hàng Đẫy, những người đã cởi áo khoác ngoài để “khoe” màu áo vàng bên trong là hội viên hội CĐV chính thức của CLB Hà Nội.T&T. Chính những lời kêu gọi trên thêm một lần nữa cho thấy các khán đài vắng lặng đến nỗi... phải cởi áo để biểu dương lực lượng(!).


Nghệ sĩ Chí Trung, "chủ tịch" của Hội CĐV CLB Hà Nội T&T thường xuyên kêu gọi khán giả tới sân nhưng.

Theo thống kê của BTC V-League 2014, sân Hàng Đẫy mỗi lượt trận tổ chức chỉ đón khoảng 3.000 người đến theo dõi. Con số này là quá ít nếu so sánh với mặt bằng chung của giải đấu, cũng như nếu so sánh với giai đoạn cuối 1990, đầu những năm 2000.

Một điều đáng nói, dù là gương mặt giàu thành tích nhất của bóng đá Thủ đô trong những năm qua nhưng Hà Nội.T&T chưa bao giờ nhận được những sự ủng hộ nồng nhiệt. Thời điểm các CLB Hà Nội (Hà Nội ACB) hay Hòa Phát Hà Nội vẫn tồn tại, nhiều ý kiến đã cho rằng lượng khán giả tại sân Hàng Đẫy không phản ánh đúng con số người hâm mộ của mỗi đội, do bị phân tán.

Nhưng kể cả khi CLB Hà Nội và Hòa Phát Hà Nội đều đã chia tay sân chơi chuyên nghiệp thì T&T cũng chẳng thu hút được thêm người xem, thậm chí sân Hàng Đẫy còn ngày một vắng hơn.


Sân Hàng Đẫy thường chỉ được nhuộm vàng khi... Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Hà Nội. Ảnh: V.S.I

Còn nhớ khi CLB Hà Nội vẫn còn, khán đài A luôn “nóng” bởi phong cách... cởi trần gào thét cổ vũ đội của hội CĐV đội bóng này, bất chấp thời tiết nóng hay lạnh, đông hay hè. Nếu những người mặc áo phông vàng của Hà Nội.T&T có “lửa” như thế, hẳn họ đã tự động cởi áo khoác ngoài mà không cần ai thúc giục.

Người viết cũng đã có nhiều lần gặp gỡ những cổ động viên Arsenal, Newcastle United (Anh), Ajax Amsterdam (Hà Lan), AS Roma (Italia) trên đường phố Hà Nội, trong chiếc áo đấu mà họ đã bỏ rất nhiều tiền để mua. Hỏi bất kỳ ai trong số họ, câu trả lời cũng chỉ đơn giản là lòng tự hào.

Có nhiều loại vải mát mẻ hơn những chiếc áo ấy, và cũng có nhiều mẫu thiết kế thời trang đẹp đẽ hơn, nhưng trang phục cũng là một cách để họ thể hiện tình cảm với đội bóng mình hâm mộ.

Dẫu sao thì, chiếc áo không thể làm nên cảm xúc. Sẽ có những người mà cởi bao nhiêu tấm áo đi chăng nữa cũng vẫn không thể nhìn thấy “màu vàng”.

Sự im lặng đến đáng sợ của sân Hàng Đẫy khi đội chủ nhà khó nhọc tìm bàn gỡ hòa chính là một ví dụ.

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm