Bình luận: Vientiane - Kỷ niệm như rêu…

06/11/2018 14:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - SEA Games 2009 lần đầu tiên được tổ chức tại xứ sở triệu Voi, chúng ta tưởng chừng như đã cầm chắc chiếc HCV, khi gặp lại bại quân Malaysia ở chung kết. Nhưng… cái bả vai bị lệch hẳn sang một bên sau pha va chạm trước đó của thủ môn Bùi Tấn Trường, khiến anh không kịp đổ người sau cú chích mũi giày bóng hướng về cầu môn đội nhà của trung vệ Mai Xuân Hợp. Bàn thua đã xóa đi tất cả.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào Viphet Sihachak: ‘Lào có cơ hội thắng tuyển Việt Nam’

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào Viphet Sihachak: ‘Lào có cơ hội thắng tuyển Việt Nam’

So sánh về thành tích, lực lượng đội tuyển Lào đều không bằng Việt Nam nhưng Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá nước này Viphet Sihachak vẫn tin đội bóng của mình có cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu vào lúc 19h30 ngày 8/11.

Cả SVĐ quốc gia mới sức chứa 20 ngàn chỗ ngồi của Lào như chết lặng, nước mắt đã rơi rất nhiều đêm 17/12 hôm ấy. Hình ảnh chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An, Võ Quốc Thắng, với lá cờ rủ trên vai sau trận, như không biết đi về đâu. Cô đơn cùng cực.

Một năm trước đó, ông Võ Quốc Thắng cũng lá cờ đỏ sao vàng chạy khắp sân Mỹ Đình để chia vui với đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Suzuki Cup, thì 12 tháng sau là một hình ảnh trái ngược. Cảnh tượng HLV Henrique Calisto bóp cổ thủ thành Bùi Tấn Trường ở khu cabin BHL, sau khi trận đấu kết thúc, thật ám ảnh.

Đâu chỉ có mỗi ông Võ Quốc Thắng. Ước chừng có hơn 15 ngàn CĐV Việt Nam đã lặn lội qua Lào bằng đường bộ hoặc đường hàng không, các kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào, hàng trăm quan chức bóng đá và cánh phóng viên…

Tất cả đều sẵn sàng tâm thế ăn mừng chức vô địch. Vì sức chứa SVĐ quốc gia có hạn, người ta đã lo vỡ sân và cánh phóng viên bị xua hết xuống đường pitch, đứng đông nghẹt, cho đến khi không thể nhấc nổi chân trên hành trình trở về khách sạn, trở về nhà. Vientiane, Lào gợi nhớ những ký ức vừa hùng vừa bi với bóng đá Việt Nam.

Cầm chân Thái Lan 1-1 ở trận xuất quân, đè bẹp Malaysia 3-1 sau đó và thắng đậm Singapore 4-1 tại bán kết, coi như đã trả sòng phẳng món nợ đã vay từ SEA Games 2007 trước đó, trận thua đậm 0-5 tranh HCĐ.

Từ sân Chao Anuvong đến Khu Liên hợp Thể thao và SVĐ quốc gia mới của Lào, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Cuộc sống của người dân Vientiane không thể nói là đã không bị người hâm mộ bóng đá Việt Nam làm đảo lộn những ngày diễn ra SEA Games 25. Vậy mà, thành bại trong bóng đá thật mong manh.

*****

Hôm qua, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập đầu tiên trên đất Lào, tại Chao Anouvong, nơi Thanh Bình, Mai Tiến Thành và đồng đội từng được xướng tên liên tục trên bảng điểm khi hạ Singapore 4-1…, để bắt đầu hành trình chinh phục chiếc Cúp vàng Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử.

Cởi bỏ nút thắt đầu tiên quan trọng là đội tuyển Lào, có ý nghĩa sống còn trong việc đoạt ngôi nhất bảng. Việc giành trọn 3 điểm ở Vientiane lần này không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Cũng năm 2009, khi SEA Games được tổ chức tại Vientiane, Lào đã lần đầu tiên lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Đây là kỳ tích với bóng đá xứ sở triệu voi ở sân chơi khu vực. Chỉ 3 tuần trước khi khởi tranh AFF Suzuki Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Lào bất ngờ sa thải HLV người Pháp Patrice Neveu, để thay bằng ông thầy Sundramoorthy.

Đây được xem là một động thái cần thiết sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội tuyển chủ nhà. Trong 6 trận đấu gần nhất ở giải tập huấn và giao hữu, Lào từ hòa tới bại, trước các đối thủ như Mông Cổ, Campuchia hay thậm chí cả Bangladesh.

Vẫn phải chờ thêm 90 phút nữa trận đấu ngày 8/11 tới đây, nhưng từ vài ngày qua, CĐV Việt Nam cũng đã rục rịch kéo qua Vientiane để cháy hết mình cùng đội bóng. Để ngày về không còn nặng nề như 10 năm trước, chúng ta biết phải làm gì rồi.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm