Ai chủ chiến, ai chủ hòa?

17/12/2013 11:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ chẳng cần phải nói nhiều, rằng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải thắng U23 Malaysia hoặc phải chấm dứt giấc mơ vô địch sau vòng đấu bảng. Tức là, U23 Việt Nam không có sự lựa chọn khác, ví như đối thủ trong trận đấu này, U23 Malaysia.

Một lần nữa, chúng ta phải "tuyên chiến" với người Mã, nền bóng đá từng mang đến những nỗi buồn với bóng đá Việt Nam, trong quá khứ và cả hiện tại.

U23 Việt Nam chủ “chiến”

Năm 2009, trận chung kết SEA Games trên đất Lào, học trò ông Henrique Calisto đã chuẩn bị sẵn tiệc ăn mừng, khi bấm bụng sẽ lại “làm gỏi” quân của “ông giáo làng” K.Rajagopal, như từng làm ở vòng bảng (thắng dễ 3–1). Ta chủ chiến, trong khi đối phương chủ hòa, hòng kéo trận đấu đến chấm đá luân lưu. Nhưng, Malaysia đã được nhiều hơn thế, khi tự học trò ông “Tô” đốt lưới nhà.

Kịch bản lặp lại ở kỳ AFF Cup 2010. Trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, HLV K.Rajagopal và các học trò của ông thành công khi cầm chân nhà vô địch Việt Nam. Và tại Bukit Jalil, trong khi Malaysia vẫn gan góc, thì học trò của ông “Tô” lại “tự bắn vào chân mình” với những sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Tấn Trường.

 Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tại chung kết SEA Games 25 là bài học cay đắng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Chúng ta rút ra điều gì, sau những thất bại và những bài học vỡ lòng như thế?! Bóng đá Việt Nam cấp độ ĐTQG rõ ràng chưa đủ mạnh để "tuyên chiến", ngay thời điểm chúng ta đang là nhà vô địch AFF Cup, chứ đừng nói lúc này. Vậy đừng khinh suất!

Nhưng U23 Malaysia có chủ hòa?

Một trận hòa đủ để U23 Malaysia đi tiếp, với ngôi nhất bảng A. Đó là lý do khiến tất cả đều đưa ra lập luận, người Mã sẽ không vội vã để lao vào một cuộc chiến mà U23 Việt Nam chuẩn bị sẵn. Trên thực tế, chiến thuật ru ngủ của bóng đá Malaysia vốn đã là đặc sản, ngay cả khi họ cần phải tìm một chiến thắng. Vậy cớ gì họ phải thay đổi sở trường, để dùng sở đoản.

U23 Việt Nam giăng sẵn một thế trận, buộc U23 Malaysia phải cuốn theo cách chơi của mình, trước khi khiến cho đối thủ hở sườn. Về lý thuyết là thế, dù thực tế, chưa chắc học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã kiểm soát bóng với tỷ lệ vượt trội so với U23 Malaysia. Biết đâu được, U23 Malaysia cũng đang sẵn những kịch bản để đưa chúng ta vào “bẫy”.

Tiêu chí xuất phát cho mọi trận đấu của Malaysia với Việt Nam, không phải là việc bắn phá khung thành của chúng ta, mà là phá lối chơi của đối thủ, trước khi buộc đối thủ mắc những sai lầm. Các trận chung kết SEA Games 2009 hay bán kết lượt về AFF Cup 2010, như đã nhắc là những trường hợp như thế. Tâm thế tiếp nhận trận đấu là sự khác biệt lớn nhất, chứ không hẳn là lối chơi.

U23 Malaysia cực nhanh trong các pha phản công. Trận hòa 1–1 với U23 Singapore cho thấy, họ thậm chí không hề nôn nóng hay vội vã, để phải cẩu thả, ngay thời điểm người Mã cần bàn thắng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm