Bóng đá Việt Nam và cảm hứng Huỳnh Như

10/02/2023 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong khi Quang Hải là nỗi thất vọng, còn Công Phượng, Văn Toàn chưa ra mắt CLB mới, thì Huỳnh Như lại là niềm cảm hứng lớn của cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài.

1. Cú sút phạt điệu nghệ vào lưới Torreense đã nâng thành tích ghi bàn của Huỳnh Như cho Lank FC lên con số 6. Bên cạnh đó, cô còn có 3 pha kiến tạo thành bàn. Với việc góp công vào 9 bàn thắng, cô gái quê Trà Vinh rõ ràng đang là một trụ cột của đội bóng Bồ Đào Nha.

Để so sánh, tổng số bàn thắng mà Lê Huỳnh Đức, Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Hậu, và Quang Hải ghi được khi xuất ngoại cũng chỉ là 8 bàn. Sẽ không ngạc nhiên nếu kết thúc mùa giải này, Huỳnh Như vượt qua được tổng thành tích của các nam đồng nghiệp, nếu cô cứ tiếp tục duy trì phong độ như thế này. Tất nhiên, việc so sánh bóng đá nam và nữ sẽ có sự khập khiễng nhất định, nhưng về bản chất thì không có nhiều khác biệt. Họ đều bước ra sân chơi có trình độ cao hơn, phong cách chuyên nghiệp hơn, và đều phải hòa nhập với môi trường mới xa lạ. Và xét về mặt này, Huỳnh Như rõ ràng đang làm tốt hơn các đồng nghiệp nam.

Huỳnh Như không có thể hình lý tưởng để thi đấu ở nước ngoài như Huỳnh Đức, Văn Hậu. Cô có lẽ không có nền tảng ngoại ngữ tốt bằng các cầu thủ HAGL vốn được học tiếng Anh từ phổ thông. Nhưng cô thành công nhất nhờ lựa chọn điểm đến phù hợp nhất, và môi trường ấy chấp nhận cô, mang đến một không khí thoải mái, và tạo điều kiện cho cô thành công. Đó là điều mà Công Vinh, Công Phượng, Văn Hậu, Quang Hải,… đã không có được.

Tiêu điểm: Cảm hứng Huỳnh Như - Ảnh 1.

Nụ cười hạnh phúc của Huỳnh Như cùng đồng đội ở Lank FC

 2. Trong chương trình Góc khuất của VTVCab, cựu danh thủ Lê Công Vinh từng tâm sự: "Sang Bồ Đào Nha tập đến 2 tháng mà không ai chuyền bóng cho mình cả, toàn chạy không mà thôi. Họ cũng không thèm nói chuyện với mình". Từ cầu thủ số một Việt Nam thời ấy, Vinh bị coi là người thừa ở đội bóng mới tại châu Âu. Sự thui thủi của Công Vinh cũng là cảm giác mà Công Phượng và Quang Hải đã và đang trải qua ở Sint Truiden và Pau FC.

Nhưng Huỳnh Như không phải trải qua cảm giác ấy. Cách đồng đội ăn mừng đầy phấn khởi cùng Như, cùng học điệu nhảy See tình với cô, và xếp hàng cùng cô để đọc bài vè chúc Tết cho thấy một không khí rất gần gụi, dễ chịu. Nó khác hẳn với thái độ khá hững hờ của cầu thủ Pau FC khi Quang Hải ghi bàn vào lưới Rodez. Ngoài việc trình độ không quá nhiều chênh lệch giữa bóng đá nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha, thì sự gắn kết giữa Huỳnh Như và các đồng đội nữ cũng thân mật hơn so với các đội bóng nam.

Tuổi tác và kinh nghiệm cũng là một yếu tố giúp Huỳnh Như thành công ở nước ngoài. Dễ nhận thấy trong các trận đấu, Huỳnh Như luôn là người xử lý bóng rất bình tĩnh, tỉnh táo để tận dụng lợi thế kỹ thuật cũng như nhãn quan chiến thuật của mình, tránh rơi vào những cuộc đua sức – vốn là hạn chế của cô. Sự tự tin là thứ vũ khí đặc biệt của Như. Cô tiết lộ rằng chính mình đã đề xuất được sút phạt ở trận đấu với Torrense, và các đồng đội nhất trí. Nhưng sự tin tưởng ấy không tự nhiên mà có. Nó xuất phát từ hàng giờ luyện sút phạt trên sân tập, với nỗ lực cao độ. Và đó là điều bất cứ cầu thủ nào cũng cần, dù là nam hay nữ.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm