Bóng đá Việt Nam thời khủng hoảng: Không tránh khỏi lo lắng

06/10/2012 08:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Thế cục xoay vần thật nhanh, chỉ hơn một năm sau, “người hùng” dạo nào của bóng đá Việt Nam là bầu Kiên đang ngồi trong trại giam vì hàng loạt tội danh trong lĩnh vực kinh doanh, còn 2 đội bóng của ông bầu tóc bạc này đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở mùa giải 2013.

Nhưng không chỉ 2 đội bóng của bầu Kiên đang sống trong tâm trạng phấp phỏng bất an, mà rất nhiều CLB khác, trong đó có cả ĐKVĐ SHB.ĐN, cũng ở hoàn cảnh không thể không lo lắng.

Có thể nói trong 12 năm tuổi đời của V-League, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ gặp phải thảm cảnh như bây giờ, khi khó khăn đang bao trùm lên tất cả các CLB tham dự giải đấu, và khả năng mùa giải 2013 có thể khai diễn đúng hẹn hay không vẫn còn bỏ ngỏ, bởi không ít CLB đang phải hoãn ngày tập trung vô thời hạn vì chưa biết tương lai sẽ như thế nào.



Cristiano (trái) đã bị HN T&T thanh lý hợp đồng và sắp tới có thể là Samson để tiết giảm chi phí. Ảnh: V.S.I

ĐKVĐ SHB.ĐN là một dẫn chứng tiêu biểu, khi ngày khởi tranh mùa giải 2013 chỉ còn 2 tháng nữa, nhưng hiện tại SHB.ĐN vẫn chưa biết mùa sau CLB sẽ có tên như thế nào, lấy kinh phí từ đâu để hoạt động. Hiện tại, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đang tiến hành thanh tra 2 CLB HN.T&T và SHB.ĐN để làm rõ quan hệ thực sự giữa 2 đội bóng này, và khi Thanh tra của Bộ VH-TT&DL còn chưa có kết luận chính thức thì mọi việc ở SHB.ĐN vẫn còn phải đặt ở chế độ chờ.

Tình hình của SHB.ĐN bi đát tới mức đội bóng sông Hàn đã thanh lý hợp đồng với cả 4 ngoại binh đã thi đấu ở mùa bóng vừa qua, và cũng chưa biết nhà ĐKVĐ V-League có được cấp tiền để ký hợp đồng với ngoại binh mới hay không. Những gì mà SHB.ĐN đang trải qua thật sự khó tin, bởi mới cách đây vài tháng, đội bóng này còn được thưởng tới gần 3 tỷ đồng cho một trận thắng tại V-League 2012.

Chưa hết, đội Trẻ SHB.ĐN ở giải hạng Nhất cũng đang đứng trước nguy cơ bị giải thể vì không tìm được đối tác nào để chuyển giao, thậm chí phía SHB.ĐN sẵn sàng cho không suất tham dự giải hạng Nhất của Trẻ SHB.ĐN cũng không có ai dám tiếp nhận, trong khi cả nhà tài trợ lẫn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đều đã bắn tín hiệu không muốn bỏ tiền để tiếp tục duy trì đội Trẻ SHB.ĐN.

Bởi thế, không ai cảm thấy ngạc nhiên khi nghe TGĐ Công ty CPTT SHB.ĐN Bùi Xuân Hoà than thở: “Nhiều cái mệt mỏi lắm. Tôi có nghe nói VPF sẽ hỗ trợ các CLB, nhưng vài tỷ như thế thực ra cũng không thấm vào đâu”.

Trong số các CLB tham dự V-League 2013, chỉ một vài CLB như B.Bình Dương, K.KH hay Thanh Hóa là không kêu than về tình trạng khó khăn, và B.Bình Dương thậm chí còn vừa chào đón tân binh Phan Văn Santos từ N.SG, còn đa số các đội bóng khác đều đang rơi vào tình cảnh vô cùng ảm đạm. V.NB liên tục chậm lương cầu thủ, ông bầu luôn ở tình trạng rất khó liên lạc, còn ĐT.LA, SLNA đều đang mỏi cổ trông ngóng nhà tài trợ.

Một đội bóng khác lâu nay có tiếng là chịu chơi như Hải Phòng cũng chưa thấy tiến triển gì trong thương vụ mua lại suất tham dự V-League của CLB Hà Nội, và không loại trừ khả năng mùa sau Hải Phòng sẽ chấp nhận chơi ở giải hạng Nhất chứ không duy trì sự hiện diện của mình ở V-League bằng phương pháp “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

Bóng đá Việt Nam có ngày này cũng bởi sự “tăng trưởng” quá nóng, không tuân theo quy luật phát triển thông thường của bóng đá chuyên nghiệp, và trên hết là sự phụ thuộc thái quá vào các ông bầu, các doanh nghiệp tài trợ, nên khi lực lượng này có vấn đề về năng lực tài chính là ngay lập tức các đội bóng đã rơi vào cảnh lao đao.

V-League đã trải qua mùa giải chuyên nghiệp thứ 12 nhưng vẫn chưa có CLB nào đủ khả năng tự nuôi sống chính mình mà chỉ biết tiêu tiền, và khi những lợi ích đi kèm với việc đầu tư bóng đá như bất động sản không còn trở thành con gà đẻ trứng vàng như trước thì việc các ông bầu muốn ngoảnh mặt với bóng đá là đương nhiên. Đồ rằng sắp tới bất chấp Thanh tra Bộ VH-TT&DL có kết luận như thế nào về mối quan hệ giữa HN.T&T và SHB.ĐN thì dám chắc bầu Hiển cũng sẽ chỉ giữ lại “con ruột” HN.T&T mà thôi.

Lý do là tình hình tài chính của bầu Hiển có vẻ đã tới lúc không thể căng ra nuôi cả 4 đội bóng (2 ở V-League, 2 ở hạng Nhất) theo kiểu đại gia như mấy năm qua. Năm ngoái, HN.T&T bị lãnh đạo CLB nợ tiền thưởng tới sát ngày khai mạc V-League 2012, còn năm nay, SHB.ĐN cũng đang mỏi mòn chờ đợi khoản tiền thưởng cho chức vô địch từ tay ông chủ.

Sau khi bong bóng bất động sản, bong bóng chứng khoán xì hơi, có vẻ bây giờ là đến lượt bong bóng bóng đá, bởi ai cũng biết nguồn tiền khổng lồ đổ vào bóng đá suốt gần chục năm qua có phần lớn xuất phát từ những cơn sốt bất động sản hay sốt chứng khoán. Không biết Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 hôm nay sẽ diễn ra trong bầu không khí u ám đến cỡ nào, khi tuyệt đại đa số các CLB đều không biết tương lai của mình sắp tới sẽ ra sao.

Cuối tuần này, bóng đá Việt Nam có 2 hoạt động rất đáng chú ý là Hội nghị tổng kết mùa giải diễn ra hôm nay, và Đại hội VFF vào ngày mai (7/10). Cách đây một năm, tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, bầu Kiên đã vụt biến thành ngôi sao với bài phát biểu gây chấn động, mở đầu cho một cuộc cách mạng của bóng đá Việt Nam, mà bằng chứng cụ thể là sự ra đời của VPF.

Xuân Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm