Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League: Trông người mà ngẫm đến ta

22/04/2026 17:32 GMT+7 Google News

Thái Lan với Thai Premier League, đã tiến cử các đại diện ưu tú như Buriram United, Ratchuburi hay Bangkok United, tiến vào sâu tại AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two. Thậm chí với Malaysia với Johor DT hay Tampines Rover của Singapore, cũng vào đến tứ kết các giải đấu hàng đầu châu lục. Còn V-League của chúng ta thì sao?

Các đại diện của V-League bơi ra đấu trường châu lục từ 3 năm qua, như Nam Định hay CAHN, đều sớm dừng bước ở các trận đấu knock-out đầu tiên, thậm chí là từ vòng đấu bảng. Điều đó cho thấy, năng lực chinh phục của các CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục, có hạn.

Thay vì nâng cấp các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nhiều người trong cuộc lại chỉ bận lo cho cuộc chơi của riêng mình, đấu với nhau. Đó là lý do mà từ 26 năm qua, tính thừ thời điểm V-League ra đời, giải đấu vẫn chỉ dừng lại ở tầm vóc hạn chế. Chúng ta từng tỏ ra rất mạnh, khi đối đầu với nhau, dù đó là các cuộc chạy tiếp sức, nhưng khi ra ngoài dải đất hình chữ S, V-League chẳng là gì cả.

Khi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chính là cơ thể nền bóng đá, là yếu tố cấu thành sức mạnh cho các ĐTQG, còn nhiều vấn đề, thật khó thể đòi hỏi. Bóng đá Việt Nam chưa đủ năng lực xuất khẩu cầu thủ, nên giải quốc nội sẽ quyết thành bại của đầu ra là ĐTQG.

Chẳng ai có thể phủ nhận, vì nhiều lý do V-League đang mất giá, mất giá không chỉ ở tính thương mại, còn là chuyên môn nữa. Chúng ta phải xem lại một cách nghiêm túc về tồn tại, để đưa ra giải pháp. Và điều đó cần lộ trình cụ thể.

Sự việc - Ý kiến: Trông người mà ngẫm đến ta - Ảnh 1.

Buriram United gây ấn tượng mạnh tại AFC Champions League mùa này dù còn gây nhiều tranh cãi

V-League mùa này, khó đội bóng nào đấu được CAHN. Đội bóng này không cần một cuộc chạy tiếp sức nào, dù có điều kiện để dùng và nếu cần, bởi họ quá mạnh. Triệt tiêu sức mạnh của đối thủ bằng việc lấy đi hết tinh túy của đối thủ, đó là triết lý cơ bản của nhà binh. Binh pháp với bóng đá, cũng na ná nhau vậy.

Suy cho cùng, bóng đá Việt Nam cấp CLB, là chuyện riêng của người có tiền. Luật chơi cũng dựa trên các đội bóng nhà giàu vậy mà thế giới thì cũng vậy thôi, lợi nhuận là trên hết...

Sức mạnh nội tại của nền bóng đá cho đến thời điểm này, không còn phụ thuộc vào các Học viện hay Trung tâm đào tạo trẻ như trước đây nữa. Nền bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện và đối đầu với các nền bóng đá hàng đầu, nếu muốn vươn lên. Bằng không chỉ là hớt váng, tự ru lòng mình vậy thôi. U23 không bao giờ là ĐTQG, mà chỉ ĐTQG mới quyết vị thế của nền bóng đá, bên cạnh giải VĐQG.

Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore đã rót rất nhiều tiền để xây dựng cơ thể nền bóng đá của họ. Còn chúng ta thì sao? Chỉ nhận mà chi rất ít.

Thời gian tới, bóng đá Việt Nam có thể sẽ bị tụt lại. Tin hay không thì tùy. 

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm