Bóng đá Việt Nam SEA Games 28: Chưa 'nóng' trở lại

21/06/2015 12:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, vòng 1/8 Cúp QG diễn ra đánh dấu sự trở lại của guồng quay bóng đá trong nước. Nhưng, không khí trầm lắng quá. Tác động của một SEA Games không thành công là rất rõ ràng.

Tấm HCĐ SEA Games 28, theo phân tích của nhiều chuyên gia là vừa vặn với năng lực của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, với người hâm mộ, đó là thất bại! Có lẽ cũng chính vì “thất bại” đó mà họ hờ hững với bóng đá trong nước, cụ thể Cúp QG diễn ra hôm qua.

Thực tế cho thấy, việc U23 Việt Nam không thực hiện được giấc mơ vàng tại SEA Games 28 đã ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin, sự quan tâm và trên cả là niềm cảm hứng của người hâm mộ dành cho bóng đá nước nhà. Ngay cả bản thân các cầu thủ, nói không quá, chẳng có được nhiều động lực để thi đấu khi ĐT U23 Việt Nam chỉ giành tấm HCĐ.

Nên nhớ rằng, U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 với rất nhiều kỳ vọng. Lứa cầu thủ gồm nhiều tài năng đang chinh chiến ở đấu trường V-League kết hợp với các tài năng từng tỏa sáng trong màu áo U19 Việt nam mang đến cho HLV Toshiya Miura một đội hình chất lượng. Tiếc rằng, trận bán kết quá vô duyên đã khiến U23 Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn với giấc mơ vàng.

Nỗi buồn lỡ hẹn với giấc mơ vàng SEA Games chưa nguôi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngay lập tức đón nhận thêm cú sốc khi những quan chức đứng đầu VFF bị tố cáo nhận hối lộ. Cho dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng sự việc đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của những người đứng đầu VFF. Người hâm mộ lâu nay vốn “hiềm khích” với VFF nay càng có thêm lý do để thất vọng.

Một nền bóng đá chưa gặt hái được thành công dù nhận được quá nhiều tình yêu của người hâm mộ và sự “ưu ái” trong chiến lược đầu tư như bóng đá Việt Nam, nay đón nhận thêm những câu chuyện bên lề như thế thì làm sao đòi hỏi một thực tại tươi sáng, chưa nói tương lai.

Vòng 1/8 Cúp QG diễn ra hôm qua với đa phần kết quả được dự báo trước. Điều đáng nói, sự quan tâm của người hâm mộ nước nhà dành cho giải đấu này cũng là thứ xa xỉ.

Đó cũng là chuyện bình thường, bởi lâu nay Cúp QG được ví như Cúp “Cuốc ra”, là sân chơi vô thưởng vô phạt của nhiều đội bóng. Đại đa số những đội bóng xác định đá Cúp QG cho xong  chuyện để tập trung cho mục tiêu hạng nhất hoặc V-League. Đó là chưa kể, nhiều đội bóng sợ “bợ” Cúp QG phải đi đá AFC Cup thì rất việc.Thực tế đó không thể phủ nhận khi SLNA, XMXT Sài Gòn từng muốn thua nhanh, loại sớm ở AFC Cup. Hay những đại diện khác của V-League, “xác định” tham dự đấu trường châu lục là một... cực hình, vừa tốn tiền vừa lo hao quân.

Đặt câu hỏi, vài ngày tới V-League trở lại liệu có yên ắng như thế này không, nhất là khi bóng đá nước nhà từ thượng cho đến hạ tầng đều tồn tại vấn đề?

Như đã nói ở trên, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang mất niềm tin vào lãnh đạo VFF. Kể cả việc U23 Việt Nam chỉ giành tấm HCĐ SEA Games 28 cũng mang đến nỗi buồn không hề nhẹ. Hơn nữa, V-League cũng đầy rẫy những tồn tại và vốn không nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thời gian qua.

Bóng đá Việt hậu SEA Games 28 có vẻ chẳng hề sáng sủa cho lắm!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm