Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T 2-5: Khán giả xứ than không ngừng... thở than!

21/06/2015 06:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 7 bàn thắng đã được ghi trên sân Cẩm Phả trong chiến thắng của đương kim á quân V-League Hà Nội T&T trước chủ nhà Than Quảng Ninh. Nhưng với từng ấy “món ăn”, bữa tiệc ở Cẩm Phả vẫn thật nhạt nhẽo khiến khán giả xứ than không khỏi thở than.

Thiếu “ lửa” trên sân lẫn khán đài

Ai muốn đá Cúp quốc gia? Ai muốn xem Cúp Quốc gia? Ai thực sự có tham vọng ở Cúp Quốc gia? Chắc chắn, rất nhiều người (cả cầu thủ, HLV và CĐV) trên sân Cẩm Phả không quan tâm tới giải đấu này.

Những khán đài Cẩm Phả có một ngày vắng vẻ hiếm hoi. Khán đài B - trung tâm của hội CĐV Than Quảng Ninh, chỉ có khoảng vài trăm người. Tổng số khán giả tới sân Cẩm Phả chỉ xấp xỉ 7.000 người. Đây là lần đầu tiên trong mùa bóng này lượng khán giả tới sân Cẩm Phả thấp hơn 10.000 người. Rõ ràng, sức hấp dẫn của một trận đấu Cúp Quốc gia là không đủ để kéo CĐV tới sân.

So hai trận làm khách gần nhất của Hà Nội T&T tại Cẩm Phả, bầu không khí chiều qua là rất đáng thất vọng.

Sự thất vọng trên các khán đài được cộng hưởng bởi bầu không khí nhàm chán trên sân cỏ. Xuất phát với rất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, HLV Phan Thanh Hùng và Đinh Cao Nghĩa rõ ràng không quá xem trọng trận đấu này. Hà Nội T&T tung vào sân hậu vệ siêu vô danh Nguyễn Minh Hải trong khi Than Quảng Ninh cất 6 ngôi sao U23 và tuyển Việt Nam ở ngoài.

Sự thiếu quyết tâm của cả hai đội bóng đã mang tới một bầu không khí buồn tẻ, dù cơn mưa bàn thắng đã bất ngờ ập tới ở cuối hiệp hai.

Nhiều bàn thắng vẫn không “đã khát”

7 bàn thắng đã được ghi trong 90 phút ở Cẩm Phả. Nhưng số lượng rất lớn các pha lập công không phản ánh sự hấp dẫn của trận đấu. 3/6 bàn thắng tới từ các cú đánh đầu, 4 bàn khác là những pha dứt điểm cận thành đơn giản. Lối chơi có phần hời hợt của hai đội đã tạo điều kiện cho các tiền đạo có nhiều không gian hơn ở cuối trận.

Trong khoảng 30 phút cuối trận, cả Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh đều tỏ ra thiếu quyết tâm. Nhưng họ vẫn dễ dàng tìm được bàn thắng từ các tình huống dàn xếp đơn giản do các hậu vệ cũng không tích cực phòng ngự.

Trận đấu chỉ thực sự sôi động ở 5 phút cuối cùng. Hai bàn thắng của cầu thủ vào thay người Văn Quyết có lẽ đã khiến niềm tự tôn của Than Quảng Ninh bị tổn thương. Với bộ đôi Minh Tuấn - Hải Huy, đội chủ nhà liên tục dồn lên trong những phút cuối. Tiếc rằng, điểm sáng hiếm hoi ấy không thể giúp họ thay đổi tỷ số.

Hà Nội T&T đã giành chiến thắng và có trong tay một suất ở tứ kết. Nhưng nhìn phong độ của họ và vị trí thứ 11 của họ ở V-League, việc Hà Nội T&T sẽ đi xa tại Cúp quốc gia năm nay đang gây hồ nghi.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm